1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người tên ...... ANH nào!!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi oleviosa, 10/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Đã cập nhập thông tin của các đồng chí vừa mới cung cấp, sẽ đưa danh sách chính thức mới lên hội trong thời gian gần nhất!!! Chân thành cảm ơn các đồng chí đăng nhập vào hội Những người tên Anh, mong nhận được sự đóng góp của các đồng chí để khuếch trương hoạt động hội!!!!
    Đề xuất hoạt động trong thời gian tới :
    - Hoạt động online :
    + Tiếp tục đóng góp bài vở cho hội. Mong nhận được các bài viết có chất lượng, cùng với những lời tâm sự, những câu chuyện từ cuộc sống của các thành viên, nhằm rút ngắn khoảng cách...
    + Hôm nào lại tái thành lập chatroom Yahoo Mess để mọi người cùng tán dóc, mọi người nhỉ?
    + Sưu tập hình ảnh của các thành viên hội ---> tiến đến xây dựng album hội Anh. Do điều kiện hiện nay, trước mắt sẽ nhận ảnh do chính các thành viên đưa lên, sau nì có điều kiện thực tế sẽ thực ảnh chùm ảnh phóng sự về "hội Anh offline". Tớ nghĩ đây có thể là một hoạt động thú vị để có thể hâm nóng không khí hội! Đề nghị mọi người biểu quyết nào!!! (Kế hoạch cụ thể sẽ thông báo sau khi ý tưởng được thông qua!
    - Hoạt động offline
    + Khuyến khích các thành viên cùng thành phố, cùng vùng miền, khu vực tìm gặp nhau trước.
    + Buổi offline đầu tiên của hội sẽ tổ chức ở phía Bắc, cụ thể là tại HN (địa phương có đông thành viên nhất), đề nghị các thành viên, đặc biệt là các quan chức hiện đang sống va làm việc tại HN lên kế hoạch cụ thể. Buổi offline này được dự kiến sẽ tổ chức vào giữa hoặc cuối tháng 7, sau khi kỳ thi ĐH kết thúc. Tớ sẽ ko có mặt nhưng góp vui bằng món quà từ miền Nam.

  2. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Đã cập nhập thông tin của các đồng chí vừa mới cung cấp, sẽ đưa danh sách chính thức mới lên hội trong thời gian gần nhất!!! Chân thành cảm ơn các đồng chí đăng nhập vào hội Những người tên Anh, mong nhận được sự đóng góp của các đồng chí để khuếch trương hoạt động hội!!!!
    Đề xuất hoạt động trong thời gian tới :
    - Hoạt động online :
    + Tiếp tục đóng góp bài vở cho hội. Mong nhận được các bài viết có chất lượng, cùng với những lời tâm sự, những câu chuyện từ cuộc sống của các thành viên, nhằm rút ngắn khoảng cách...
    + Hôm nào lại tái thành lập chatroom Yahoo Mess để mọi người cùng tán dóc, mọi người nhỉ?
    + Sưu tập hình ảnh của các thành viên hội ---> tiến đến xây dựng album hội Anh. Do điều kiện hiện nay, trước mắt sẽ nhận ảnh do chính các thành viên đưa lên, sau nì có điều kiện thực tế sẽ thực ảnh chùm ảnh phóng sự về "hội Anh offline". Tớ nghĩ đây có thể là một hoạt động thú vị để có thể hâm nóng không khí hội! Đề nghị mọi người biểu quyết nào!!! (Kế hoạch cụ thể sẽ thông báo sau khi ý tưởng được thông qua!
    - Hoạt động offline
    + Khuyến khích các thành viên cùng thành phố, cùng vùng miền, khu vực tìm gặp nhau trước.
    + Buổi offline đầu tiên của hội sẽ tổ chức ở phía Bắc, cụ thể là tại HN (địa phương có đông thành viên nhất), đề nghị các thành viên, đặc biệt là các quan chức hiện đang sống va làm việc tại HN lên kế hoạch cụ thể. Buổi offline này được dự kiến sẽ tổ chức vào giữa hoặc cuối tháng 7, sau khi kỳ thi ĐH kết thúc. Tớ sẽ ko có mặt nhưng góp vui bằng món quà từ miền Nam.

  3. Tamagotchi81

    Tamagotchi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Ọp đê mọi người ui, cuối tháng 7 nhá
  4. Tamagotchi81

    Tamagotchi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Ọp đê mọi người ui, cuối tháng 7 nhá
  5. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Cả hội bận bịu quá nhỉ.
    Chẳng thấy mọi người đâu cả. Chán thật hix.
  6. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Cả hội bận bịu quá nhỉ.
    Chẳng thấy mọi người đâu cả. Chán thật hix.
  7. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Liên hoan 21-6 ở cơ quan về, vui thì cũng có vui nhưng mệt và đau đầu, trời nắng quá, không khí đặc sệt bụi đường và năng nề sự mệt mỏi của một ngày chủ nhật vẫn phải đến trực cơ quan.
    Thực tập được 1 tuần rồi, ngày 2 buổi đến cơ quan, rồi chạy tin, có hôm cả buổi chiều ngồi ở sân vận động xem bóng đá, vưa xem vừa lo ko kịp về cơ quan trước 4h thì tin ko kịp lên số báo hôm sau.
    Công việc bận rộn nhưng ko quá căng thẳng, tòa sọan cũng nhiệt tình và dễ chịu với sinh viên thực tập, mọi người khá thân thiện...
    Hôm nay mình có 2 tin được lên, có lẽ là một sự khởi đầu khá suôn sẻ...Cố lên...
  8. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Liên hoan 21-6 ở cơ quan về, vui thì cũng có vui nhưng mệt và đau đầu, trời nắng quá, không khí đặc sệt bụi đường và năng nề sự mệt mỏi của một ngày chủ nhật vẫn phải đến trực cơ quan.
    Thực tập được 1 tuần rồi, ngày 2 buổi đến cơ quan, rồi chạy tin, có hôm cả buổi chiều ngồi ở sân vận động xem bóng đá, vưa xem vừa lo ko kịp về cơ quan trước 4h thì tin ko kịp lên số báo hôm sau.
    Công việc bận rộn nhưng ko quá căng thẳng, tòa sọan cũng nhiệt tình và dễ chịu với sinh viên thực tập, mọi người khá thân thiện...
    Hôm nay mình có 2 tin được lên, có lẽ là một sự khởi đầu khá suôn sẻ...Cố lên...
  9. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Hơn 1 tuần đầu đã trôi qua trong đợt thực tập 3 tháng, mình vượt qua định mức cuối cùng của trường, 7 tin đã được đăng, có lẽ cũng xứng đáng với những cố gắng của mình, mình tin là mình có thể làm tốt hơn, đã bắt đầu cảm thấy tự tin hơn khi viết một cái tin, đã linh hoạt và vững vàng hơn khi đặt bút viết, nhưng thất vọng, mình không nghĩ là mình lại ốm ngay tuần đầu thực tập được..
    3 ngày ngồi giữa rừng hoa trực tòa soạn để tiếp khách đến mừng 80 năm báo chí cách mạng việt nam, long sòng sọc trà nước chào đón, đi làm thư ký cho sếp đi mừng các bậc tiền bối, đi ăn tiệc với cơ quan, mệt lử. Sau những ngày đó, mình đau đầu kinh khủng, nhưng vẫn lao vào cày để cố có bằng được ít nhất 1 tin vào mỗi ngày, 24/6 mình chạy 4 nơi cách nhau xa tít tắp giữa trời nắng trong 1 buổi sáng, sau đó mất 2 tiếng ngồi trước máy tính để viết tin, chiều kịp đưa lên tòa soạn cho sếp duyệt đăng, lúc đấy bắt đầu đau và lả đi, may mắn mình đã cố lết được về đến nhà. Cũng là bệnh mãn tính, cộng với 3 ngày mình chịu đựng với đủ mọi thể loại hoa với đủ mọi thể loại hương và phấn với nồng độ dày đặc (hicz, mình vốn ngại hoa và dễ bị dị ứng hoa).
    Đáng mừng 1 cái, mỗi năm mình chỉ tới cơn bệnh phát 1 lần, xong rùi thì khoẻ re, ít ốm vặt, lại trâu bò. Thui thì cố gắng lên, cố vượt chỉ tiêu để giật cái loại giỏi cho đợt thực tập chính thức này, để còn có cái mà tin vào bản thân, và ....xứng với sếp nhà mình (ai bảo đâm đầu vào cái lão chăm ngoan học giỏi quá cho nó khổ thế này)
  10. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Hơn 1 tuần đầu đã trôi qua trong đợt thực tập 3 tháng, mình vượt qua định mức cuối cùng của trường, 7 tin đã được đăng, có lẽ cũng xứng đáng với những cố gắng của mình, mình tin là mình có thể làm tốt hơn, đã bắt đầu cảm thấy tự tin hơn khi viết một cái tin, đã linh hoạt và vững vàng hơn khi đặt bút viết, nhưng thất vọng, mình không nghĩ là mình lại ốm ngay tuần đầu thực tập được..
    3 ngày ngồi giữa rừng hoa trực tòa soạn để tiếp khách đến mừng 80 năm báo chí cách mạng việt nam, long sòng sọc trà nước chào đón, đi làm thư ký cho sếp đi mừng các bậc tiền bối, đi ăn tiệc với cơ quan, mệt lử. Sau những ngày đó, mình đau đầu kinh khủng, nhưng vẫn lao vào cày để cố có bằng được ít nhất 1 tin vào mỗi ngày, 24/6 mình chạy 4 nơi cách nhau xa tít tắp giữa trời nắng trong 1 buổi sáng, sau đó mất 2 tiếng ngồi trước máy tính để viết tin, chiều kịp đưa lên tòa soạn cho sếp duyệt đăng, lúc đấy bắt đầu đau và lả đi, may mắn mình đã cố lết được về đến nhà. Cũng là bệnh mãn tính, cộng với 3 ngày mình chịu đựng với đủ mọi thể loại hoa với đủ mọi thể loại hương và phấn với nồng độ dày đặc (hicz, mình vốn ngại hoa và dễ bị dị ứng hoa).
    Đáng mừng 1 cái, mỗi năm mình chỉ tới cơn bệnh phát 1 lần, xong rùi thì khoẻ re, ít ốm vặt, lại trâu bò. Thui thì cố gắng lên, cố vượt chỉ tiêu để giật cái loại giỏi cho đợt thực tập chính thức này, để còn có cái mà tin vào bản thân, và ....xứng với sếp nhà mình (ai bảo đâm đầu vào cái lão chăm ngoan học giỏi quá cho nó khổ thế này)

Chia sẻ trang này