1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người tên ...... ANH nào!!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi oleviosa, 10/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    5h30 đi học thêm. Mất điện, nhưng bị mưa. KHông đi off với mọi người được. CHo hỏi thăm tất cả nhé. KHông bít được bao nhiêu người
  2. trodua_online

    trodua_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tôi thứ ký hội xin tự nguyện từ chức mà kô có một lời nào ca thán .
    Xin lỗi mọi người ,hôm nay tôi có chuyện cực kỳ quan trọng ,liên quan
    đến sự sống còn của tôi
    to:bác chủ tịch :em xin thành thực cúi đầu chịu tội
    gồm các lỗi cơ bản như sau
    1,viết nhầm địa chỉ
    2,đã kô đến tham gia được với hộ ]
  3. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    oái, chị cần gì phải làm thế. Làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng ra. ko hôm nay còn hôm khác, hôm nay cũng chỉ là trù bị thôi mà. Với cả chị có chuyện liên quan đến việc sống còn, ai trách cho đc.
    Chúc hội mình vui vẻ.
    Lần sau mọi người gặp nhau thành công nhé
  4. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Ừ thui, xong rùi thì thui, thực tình tớ cũng không ngờ là buổi off nì lại thất bại tan nát thế nì, nhưng cũng chẳng trách LA-HN được, dù sao bạn ấy cũng đã cố gắng nhiều rùi.
    Khoảng 9h tớ gọi cho bác chủ tịch thì bác í cũng hơi cáu kỉnh, có chị QuanNoK thì trước giờ off nhắn tin cho tớ hỏi số đt liên lạc, tớ cho số sếp nên có mỗi 2 anh em gặp nhau được. Còn tất cả các bạn còn lại chắc là tin tưởng vào địa chỉ đã đăng nên ko ghi lại số đt của sếp, lần sau rút kinh nghiệm vậy.
    @ Sếp : bớt giận sếp iu, lần sau sẽ okie hơn mà!!! Mà hôm nay 2 anh chị off thế nào? Để Tết đi, con thư ký ruột ra lo vụ off cho

  5. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Anh biết ngay mà, có dek ai đi đâu. Update một cái danh sách dài dằng dặc để cuối cùng nhận lấy một buổi off thất bại thê thảm, hehe. Làm việc không có kinh nghiệm gì cả
  6. misstuan

    misstuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, tự nhiên nói linh tinh.
    Đấy là việc ngoài ý muốn, có ai muốn thế đâu
    To:
    - PCT : tại sếp ấy, sếp có online gì đâu, mà sếp lặn một hơi bây h mới thấy post được bài ngắn cũn
    -CT: khổ! được hôm bác nhiệt tình thì lại xảy ra sự cố
    -trodua_online: you nhiệt tình lắm, một thư ký đầy triển vọng của sếp
    -ALL : những ng` muôn năm cũ hồn ở đâu bây h
  7. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    các bạn thông cảm tớ tâm huyết lắm nhưng lực bất tòng tâm
  8. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Nếu anh có kinh nghiệm hơn thì làm đi, xem được đến đâu, ko thì câm mồm đi, đừng có chọc ngoáy, chẳng hiểu là an ủi cái LA hay là sỉ vả người ta nữa. Tôi nói cho biết nhé, tôi cóc coi cái bọn làm không làm đi nói bóng nói gió xung quanh ra cái thá gì cả...

    @ All : đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn thui mọi người, dù sao thì cũng nên rút kinh nghiệm, để lần sau tốt hơn.
    Nhưng lần thất bại này cũng khá đau và cho thấy rằng, chỉ có vài ba người tâm huyết thôi thì sẽ chẳng làm gì được, chúng ta nên xác định là chúng ta có thực sự có hứng thú hay không?
    Và làm cái gì cũng phải có trách nhiệm, ngay cả trong lời nói, chẳng hạn : bạn nói là bạn rất muốn đi of, thì bạn sẽ khẳng định là bạn sẽ đi, hoặc ít nhất cũng phải góp một cái gì đó.. chứ không phải là chuyện nói suông, rùi đến lúc đó thì ti tỉ lý do cho sự vắng mặt của mình (cho dù thế thì lý do cũng nên chính đáng một chút, nếu thực sự bạn muốn đi, trời có mưa một chút thì đã chết chóc ai : bạn đã thấy ttvn SG đội mưa ướt sũng để đến ngồi cùng nhau hát chay trong 1 phòng karaoke mất điện vì mưa bão chưa? trong khi đã biết là chỗ off đang mất điện rùi đấy)
    Nếu các bạn nghĩ TTVN chỉ là một diễn đàn ảo, ba hoa thế nào chả được, ai biết ai là ai, thì xem lại mình đi, bạn đang phí thời gian vô bổ, nếu thế thì đừng tham gia nữa, đỡ mệt xác, đỡ phiền người khác...
    Ngay cả trong quan hệ bạn bè, dù có là xã giao đi chăng nữa đều cần có sự nghiêm túc nhất định. Tôi thấy trodua_online có sự nghiêm túc ấy, bạn ấy mới vào hội ko lâu, nhận lãnh toàn bộ trách nhiệm tổ chức off đang lẽ là của tôi nhưng vì ko thể ra Hn được nên ko thể làm được, có thể LA đã mắc sai lầm, nhưng sự nhiệt tình của bạn ấy là đáng ghi nhận. Tôi vẫn gửi đến LA-HN 1 lời cảm ơn thực sự.
    Thực sự khi lập topic này, cho đến nay nó đã vượt con số 40 trang, tôi chỉ mong chúng ta có thể sống thực thụ với nhau như những người bạn, không phân biệt thực ảo, đối với tôi, ko có bạn ảo, chỉ có tâm huyết của từng thành viên là cái thực hay ảo đó thôi.

  9. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Tiếc ui là tiếc, hôm nay đang ở cửa hàng thì anh khome gọi "em ơi, trưa đi thịt chó với Moto ko?"..."hiczhicz em đang làm việc, 4h chiều mới nghỉ cơ".... một lúc sau, bà lost_control gọi : "nhóc, đi ăn phở xào với chị và ông Will" "hừ hừ em đang làm mừ".... Hicz, số mình hôm nay làm sao, hụt 2 phát ăn chơi 1 lúc, toàn với bạn hiền ttvn, tiềc ngơ ngẩn cả người
  10. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Em Olevisa bức xúc wá nhể, làm gì mà căng thẳng thế?
    Có thể em ở trong miền Nam nên mọi thứ có hơi khác ở ngoài này một chút! Đa phần mọi người trong đấy "máu" và tự nhiên hơn ngoài này nên tổ chức off iếc dễ dàng hơn Chị cũng tham gia vào rất nhiều box ở ttvn này nhưng lần nào off iếc cũng phải khản cả cổ và số lần off được thành công cũng hiếm.. Vậy nên bác gì ở trên nói là cần phải có kinh nghiệm tổ chức off ko fải là ko có lí
    Còn hôm thứ 6 mình cũng lượn lờ qua quán ở phố Bùi Thị Xuân theo như tin nhắn của trodua_online nhưng thấy chẳng có hội nào đông đông cả nên biết ngay là offline đã bị cancel, chẳng gọi điện theo cái số điện thoại LA nhắn nữa

Chia sẻ trang này