1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người tên ...... ANH nào!!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi oleviosa, 10/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. misstuan

    misstuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    hihihihih chị sữa ơi post ảnh lên xem chị tý tẹo nào.
    chị nói thật chứ, bác chủ tịch về bên ấy làm rể sao?
    chán thế!
    To:
    -all : hỡi mọi ng` thân yêu, hãy hành động và lên tiếng đi chứ!
  2. meobungbeo

    meobungbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    0
    Haha, em ko nghĩ thế đâu bác Oleviosa a.Nhưng đúng là tên này hoành tráng thật, nghe rất phát tài phát lộc. Tên bạn bác làm em liên tưởng tới đá quí quá hehe.
    À, chị Lan Anh của em là chị phó chủ tịch hội đang đâu mất mấy ngày nay,hì. Nhưng mà các chị Lan Anh khác em cũng sẵn sàng gọi chị yêu mà, miễn hơn tuổi em,em thích có chị gái lắm.Chúng mính là chị em tên ANH.....
  3. mar_venus7

    mar_venus7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    dạo này bận wá ko ghé thăm nhà ta mọi người vẫn khoẻ cả chứ
    @thư ký la: tui đây ,thấy có vẻ bác chạy qua cfsg nhiều nhỉ ,thấy bác làm chức này cũng tốt lắm (tự xét lai mình thì tui ko được như vậy đâu )nên tui ko giành nữa đâu
  4. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    hì .tớ không phải tên ANH , nhưng người yêu của thằng bạn tớ tên ANH , cho tớ vào hội vó nhá
  5. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Hicz, em thân yêu, phó chủ tịch là bác zai cơ mà, mỗi tội bác í dạo nì đang nghiên cứu chế tạo tàu ngầm tranh kỷ lục "lặn lâu" rùi, thông cảm.
    Bít là đá quý mà, hơn nữa thạch anh cũng là đá tượng trưng cho tháng 2 của tớ á. Tớ cũng tên Lan Anh đấy!
  6. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Bao giờ bác cướp được vợ thằng bạn đi thì em dang cả rừng tay ra đón bác về, hì
    @Miss : đã chụp cái ảnh nào đâu em, tóc chị bi giờ dài, hicz, ngày xưa có 1 lời thề sẽ ko cắ ngắn tóc lên cho đến khi nào quên hẳn người ấy, hicz, chả biết nó dài được đến đâu. Bác chủ tịch vẫn ở đây thui, bác í làm rể thui chứ ko ở rể nhà Cafe em ạ!
    @ Mar : ông tranh mà ông ko làm tôi oánh cho chít, nì, 1-9 có off với Cafe SG ko? Off cafe xong là "cầy tơ tiến" đấy, chẹp chẹp
  7. meobungbeo

    meobungbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    0
    Ôi, tại em lười ko xem lại, cứ đinh ninh chị trodua_online là phó chủ tịch, hoá ra là thư kí, hihi. Ui, tiếp tục trò tìm tên của em đi nào, có ai biết tên nào độc đáo nữa ko?
  8. misstuan

    misstuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    hihhihiih chị sữa lại làm ngược lại hả? tưởng cắt tóc để quên chứ
    Bác chủ tịch chấm chị nào bên đó hả chị, để em còn sang giao lưu tí ti chứ !
    Hội cà phê của chị hoành tráng thế nhỉ?
    Dạo này tình hình thấy mọi người có vẻ im ắng quá!
  9. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chào cả nhà, lâu lắm em mới ghé lại đây. Em rất thích hoa BỒ CÔNG ANH, hic, không lẽ đặt tên con bằng tên hoa này thì chuối wá, nhưng mà cái hoa đó dễ thương wá cơ! Em không biết làm thế nào nữa!Các bác có thể tư vấn? hic hic!
  10. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Thì đặt là Nguyễn Bồ Công Anh, hicz, phải đầy đủ thế nó mới đủ nghĩa bác ạ, đặt Bồ Anh cũng kì, mà Công Anht hì thui đừng đặt (vì Công Anh là lão giám đốc văn hóa&thông tinTPHCM, một điển hình của cán bộ văn hóa, nghèo văn hóa và mọt rỗng, hòhò, cũng mang tiếng được gặp bác í vài lần, được bác í vỗ vai bắt tay cười lả lướt để chụp cái ảnh, ặc, tưởng mình vinh dự lắm đấy, nhục thầm)
    Mà vụ bồ công anh nì hìnhnhư bác PCT cũng có ý tưởng rùi thì phải!
    @ Miss : chị là thía ku ạ, khi người ta cố quên thì chị muốn nhớ, nhớ hoài mệt người rùi sẽ quên, mà lúc í thì cũng quên mất vụ cắt tóc, ẹp ẹp, thui để daì nó cũng đẹp! Sếp mình theo bà Lost_control nhà cafe SG rùi. Bé rảnh thì wa Cafe SG chơi!
    Mình buồn cười thật đấy, mấy hôm rùi làm gần chết, trong người còn vài ba trăm ngàn, cả ngày hết quỳ gối kiểm hàng đến chạy khách cho kịp doanh thu, nhìn dânt ình đi mua sắm mà thèm, nghĩ mình muốn mua bao nhiêu thứ. Hôm nay đi lãnh nhuận bút, đi một vòng xem quần áo, giày dép, lại chả muốn mua gì cả, nhìn gì cũng chán. Quái chưa, lúc nghèo thì nhìn gì cũng thích, lúc khá khẩm thì lại ẩm ương. Mai lãnh lương

Chia sẻ trang này