1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người tên ...... ANH nào!!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi oleviosa, 10/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhhang

    anhhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Thuỵ anh thật sao em ba
  2. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Up!
  3. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    @ Mèo : em iu, sau khi chị đem lên cửa hàng chị thì 2 mụ ở cửa hàng cũng nhào đi vác thêm 2 cái nữa về, hicz đồng phục cửa hàng chưa đủ rờ thêm vụ sơmi này nữa, sếp choáng : "chú sợ mấy đứa con luôn" hìhì
    @ Miss : mất off hả em làm seo thế, chị thấy ku lần nào vào cũng chạy ra chạy vào 1 lúc mới ngồi yên, hicz. Hôm nô chị cứ băn khoăn, hicz, ko lẽ có thía thui mà nó dỗi mình, hicz.
    Được oleviosa sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 05/10/2005
  4. meobungbeo

    meobungbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    0
    He he, vào chào cả nhà mình chút, em bình minh hơi muộn.Hôm qua lại ốm nằm bẹp suốt, em yếu thật huhu.Chị misstuan ah, em cũng chả hiểu.Em đang chat với chị, xong rồi đợi 1 lúc lâu chả thấy gì nữa mà cũng ko thấy chị kêu em, cả 2 lại cùng invi nên chả biết đường nào mà lần cả, hic.
    Chị ole à, em thì ko thích lắm mua 1 kiểu nhiều màu vì cứ nghĩ là nó....cùng 1 kiếu thui mừ thế nên em chỉ chọn 1 màu duy nhất thui.Ah mà lúc nào em cũng chọn màu xanh da trời nhé, hâm thật vì màu đáy khó có quần áo đẹp lắm.Kệ, em cứ thích mỗi màu đấy thui, tủ quần áo em hầu hết là màu xanh hehe
    Sếp chuducanh đâu rùi ý nhỉ.Hề hề, sếp tuyển xong thư kí cái là dồn việc lên đầu em à, vi vu rùi à, khéo nhỉ
  5. abby

    abby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0

    meobungbeo sao ốm thế,bây giờ đỡ chưa ?
    he he he phát hiện ra là meobungbeo cũng thích màu xanh giống mình , phát quần áo mình cũng đa số là màu xanh,đến nỗi đứa bạn bảo là mua nhiều màu vào cho tủ quần áo phong phú mầu sắc,kệ mình vẫn cứ chọn màu xanh ,hì hì hì .Mà abby tưởng áo màu xanh dễ kiếm đấy chứ ,kết hợp với quần cũng dễ mừ



  6. meobungbeo

    meobungbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    0
    Hehe, meobungbeo cũng đỡ rùi mà, cảm ơn abby nhìu nha.Cũng chả nặng lắm, nhưng bi h vẫn hơi đau đầu, chắc post xong đi ngủ luôn, hị hị.Mèo nói vậy là vì đôi khi ngắm được kiểu áo đẹp thì ko có màu xanh, hoặc là kiểu đẹp nhưng nếu là màu xanh thì ko đẹp, khổ thế.Nói vậy thui, mèo có nhiều quần áo màu xanh da trời đẹp lém, hí hí.Nhưng thường màu xanh da trời nhạt đẹp hơn abby nhỉ.
  7. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    @ Mèo : Sis cũng thích màu xanh nì, nhưgn quần áo ít màu xanh lắm, nhưng ít cái ưng nên ko mua, chứ sis thì dễ mặc rùi, nhỏ người, trắng trẻo, màu rì cũng được. Mỗi tội hợp với sơmi mà lại thích đơn giản nên đôi khi nhìn nó cũng phiên phiến nhau thía, khổ lém !
    À, pà kon, tớ đổi số cellphone nhá : 0983.620.084, có rì liên lạc với tớ theo số nì
  8. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Pip vẫn kiên trì với cái hội anh này nhi?
    Có kẻ bận học bỏ cuộc chơi.
  9. abby

    abby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy bee2a ,bận học hay mải kiếm tiền làm giàu thế
  10. abby

    abby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Công nhận màu xanh da trời đẹp thật ,abby mua áo thì cứ màu xanh mà vác về dù là màu đậm hay nhạt nhưng phải là màu xanh đẹp ,chống chỉ định màu xanh quê.

    Sao mình nhìn thấy mọi người may quần áo đẹp thế mà mình may thì .Muốn may thì đầu tiên phải đi chọn vải,mỗi lần đi chọn vải cùng mẹ đau cả đầu chỉ muốn đi về nhà .Sau đấy tìm hàng may đẹp , háo hức chờ 1 tuần xem quần áo của mình có đẹp kô ,đẹp thì còn vui chứ xấu hay phải sửa chỗ này chỗ nọ thì chỉ muốn vứt đấy đi mua ngoài hàng cho nhanh ,đỡ mệt người

    À hôm qua có 1 chị nói với mình là những người thích màu xanh thường ko quyết đoán

Chia sẻ trang này