1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người tên ...... ANH nào!!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi oleviosa, 10/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. misstuan

    misstuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Sếp là chuyên gia cứ hay kê tủ vào miệng ng` khác ấy, ghét thế.
    hờ hờ nhưng cũng vui vì đã lừa được sếp, sếp vào rọ trước.
    Có mất ngủ vì em k ạ,
    Mà từ sau còn gọi em là miss dở hơi thì đừng trách đấy
    To:
    - meobeobung: nó đâu mất rồi ấy nhỉ?
    - chị ole : tình hình tết này ra nhé! nhưng sếp chẳng về
  2. meobungbeo

    meobungbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    0
    @misstuan: hehe em mèo đây chị ơi.Mấy hôm nay đau tim chờ kết quả thi, chỉ lượn vào nhà nhòm ngó tình hình một chút rồi lại lượn.Hihi, hôm nay ok rồi, 6 chấm chị gái yêu ạ.Chào cả nhà nhé,iu cả nhà
  3. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    @ Miss : ra chứ em, vìa tận HP thăm em lun, chả là ku bạn iu của sis bảo là : "mày về nhà tao, tao đãi mày đầy đủ các của ngon vật là của HP" hấp dẫn thía cơ mà, mí lại có cái show hoành tráng ở HN, hicz, năm sau tốt nghiệp rùi, làm 1 chuyến ra trò vậy. Mừa sis ko làm trong plaza nữa, chuyển xuống shop làm, tăng lương, vì là shop dành cho người nước ngoài mà, tư do và thoải maí như nhà riêng, nhưng mà vắng hicz, chỉ có ăn và ngủ, hicz.
    @ Sếp iu : thía cụ thể là bao rờ vìa?
  4. abby

    abby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    dạ kính thưa Phá chủ tịch em tốt nghiệp cấp mẫu giáo nhớn
  5. meobungbeo

    meobungbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    0
    Hế hế, tối thứ 7 em mèo lại về trông nhà đây ạ
  6. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Chậc meobungjun ế chỏng ế chơ hay sao mà thứ 7 lại ngồi nhà thế này
  7. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Buồn và thất vọng, cuối cùng sau những cố gắng của mình với SCC thì tất cả đều quay lưng với mình, và cuối cùng thì SCC xích mích là do lỗi của mình, mọi người thất vọng về mình, mình cũng chẳng biết nói gì hơn. Suy cho cùng vẫn chỉ là ảo thôi, dù đã ngồi với nhau bao nhiêu lần, tâm sự với nhau những chuyện chỉ có bạnt hân mới biết, đến một lúc nào đó, mới hiểu, sựdung hòa tính cách để cùng chung một hội là hết sức khó khắn, ai nấy đều muốn giữ ý kiến của bản thân mình.
  8. meobungbeo

    meobungbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    0
    @goatuk: hehe, sếp ơi, chắc là ế thật sếp ạ, em ở nhà với chồng em
    @ sis ole: sis ui đừng buồn thế, em nghĩ rồi mọi việc sẽ khá hơn thôi.Đừng thất vọng, mọi người đã là 1 hội thì mãi mãi sẽ là 1 hội.Dù em ko thuộc SCC nhưng em cảm thấy rằng các thannhf viên vô cùng thân thiết, giống như hội Anh chúng mình.Vui lên nào
  9. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    @ Mèo : thanks em, nhưng mọi chuyện kết thúc rồi em ạ, cả SCC cùng "thất vọng về ole", chẳng có gì để nói em ạ, sis chẳng mong ai ghi nhận những việc sis đã làm cho SCC, đến khi dứt áo ra đi sis cũng chẳng dám nói 1 từ thất vọng, thất vọng gì bây giờ, và ai sẽ cảm thông. Sis không ân hận, từ SCC sis có những người bạn thật sự, bỏ tất cả để đến bên sis lúc sis cần, để sis có thể nói rằng "từ đây tôi đã có 1 người bạn gái thân để chia sẻ, một anh trai hiểu và che chở, một người bạn trai để lo lắng và cảm thấy bình yên", liệu sis có thể đánh đổi những người đó đổi lấy một SCC "bằng mặt mà không bằng lòng", sis không làm được điều đó, sis cần những người đó, ngay cả khi nhiều người ghét họ thì sis cũng ko thể theo số đông. Chấp nhận thôi, không có mợ thì chợ vẫn đông, sis chấp nhận ra đi với những người sis thật sự cần, sống thực sự với nhau.
    Thôi gửi lại SCC cho những người có đủ tư cách để thất vọng về tôi, họ là SCC, tôi là tôi, bình thường và nhỏ bé, ko nghĩ mình kham được một trách nhiệm nặng nề, hội trưởng SCC.
  10. meobungbeo

    meobungbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    0
    @sis ole: chẳng thể nói gì hơn để an ủi sis, chúc tâm hồn sis thanh thản

Chia sẻ trang này