1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Thất tình đây........Mãi zô....Mãi zô.....Tổ chức Offline lần 1 vào ngày 27/10/06. M

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lovely84, 15/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Hội những người Thất tình đây........Mãi zô....Mãi zô.....Tổ chức Offline lần 1 vào ngày 27/10/06. Mọi người đăng ký nhanh

    hơ hơ .kô bit các pác coa giống với tình cảnh của em kô nữa.chẳng là chuyện tình yêu của em đó mà.hơ hơ.yêu nhau là nhưng 3 nưm rồi mà đến giò em vẫn chỉ là một người cô đơn kô hơn kô kém.tại sao lại như vậy hở các pác.tình yêu sao nó ghê ghớm đến vậy nhỉ.có những lúc em cảm giác như mình chỉ muốn chết để quên dc người yêu thui.thế mà cận kề cái chết rùi lại thấy kô thể chết dc vì mình mà chết thì mình thiệt mất
    ôi khổ tui quá
    HỎI THẾ GIAN TÌNH ÁI LÀ CHI
    MÀ ĐÔI LỨA THỀ NGUYỀN SỐNG CHẾT.


    Được lovely84 sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 15/04/2006
  2. that_tinh2460

    that_tinh2460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    đúng là chẳng còn gì đau bằng thất tình Đau không sao kể xiết , chỉ muốn chết thôi
  3. emgaisaigon

    emgaisaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    đúng là chẳng còn gì đau bằng thất tình Đau không sao kể xiết , chỉ muốn chết thôi
    => nhìn mặt là biết dân thất tình chuyên nghiệp rồi
    Thất tình cũng buồn thật đấy , nhiều khi tự nhiên rớt nuớc mắt mà không biết tại sao? ôi............ yêu làm chi rồi giờ than thở nhỉ?
  4. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Thất tình ư đúng đấy điều đó không bao giờ tránh khỏi cả hiển nhiên là như vây. Như tui đấy dù có cố gắng đến mấy đi chăng nữa rồi cuối cùng cũng chỉ là con số không . Mẹ tui nói để an ủi con minh "cái duyên ông trời xe cái que ông trời buộc ". Đúng khi tình yêu đến thì như vậy và khi nó đi cũng đâu có khác gi xo với khi nó đến đâu phải không nào? Có lẽ do hiểu là khi nào tình yêu đến phải biết đón nhận nó và khi nó ra đi thì cũng nên để nó ra đi đừng níu giữ cái không phải là của mình . Thất bại trong tình yêu dạy cho ta nhiều hơn là khi ta đang yêu . Hãy trân trọng những gì còn lưu giữ trong lòng bạn và rồi hãy quên đi để bắt đầu một cuộc sống mới, dằn vặt bản thân mình là chi liêu có thay đổi được gì không ?Nếu thay đổi được thì hay làm không thì phải giữ gìn bản thân mình chứ .
    Chúc bạn may mắn lovely84 bản thân tui cũng đang trong tâm trạng giống như bạn thui không biết có nói gi thất thố không . Nhưng mong cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn
  5. propofyou

    propofyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    tình yêu sao nó ghê ghớm đến vậy nhỉ.có những lúc em cảm giác như mình chỉ muốn chết để quên dc người yêu thui.
    Trời đất quỷ thần ơi,!!!!!!!!!!!!!!!!
    Sao bạn lại nghĩ đến chuyện chết chóc nhể.Cuộc đời đẹp phết đấy, đừng có dại. Ma` tình này chả đc thì mình tìm cuộc tình khác, nó là tất nhiên thôi, j đâu mà phải buồn>
    Thời gian sẽ chữa lành vết thương của bạn.
    khà khà,...... thế nhé
  6. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    cứ nói vậy chứ bậy giờ tìm dc tình mới mấy người tưởng dễ lắm sao?tui bây giừo chẳng dám tin vào tình iu nữa đâu.có lẽ như vậy là đủ đối với tui rùi.
    YÊU LÀ CHẾT Ở TRONG LÒNG MỘT ÍT
    VÌ MẤY KHI YÊU MÀ CHẮC ĐƯỢC NGƯỜI YÊU?

    Thanks các bác rất nhìu.mong các bác góp chút tam sự nha.
  7. Promesse

    Promesse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau nào rồi cung sẽ nguôi ngoai thôi! Thời gian là liều thuốc hiệu nghiêm mà....
    Đừng buồn....
  8. kbh

    kbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    thất tình là bị bồ đá hả mọi người, hay là bị người mình iu từ chối
    chẹp lú rồi, chẳng phân biệt được giề nữa
  9. bk_exp

    bk_exp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ! . ... Già rồi . củng đang muốn có lại cảm giác thất tình mà không đc đây ! ? các bác Xem ra còn hơn tui !...
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Cho xin 1 chân thất tình. Yêu 1 ng, ng ấy luôn nghĩ về tình cũ và hờ hững mặc dù mình hết lòng chăm sóc ng ấy. Chán. Chả muốn làm gì. Và, hình như tình yêu đấy của mình đơn phương.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này