1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Thất tình đây........Mãi zô....Mãi zô.....Tổ chức Offline lần 1 vào ngày 27/10/06. M

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lovely84, 15/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kenshins

    kenshins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    1.898
    Đã được thích:
    0
    hay nhỉ lại có cả hội này ah, cho ké một cái nào
  2. that_tinh2460

    that_tinh2460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thất tình trong trường hợp của tôi là bị từ chối . Mà tui lại chẳng biết chính xác vì sao người ta từ chối . Thế mới đau chứ
    Thời gian sẽ giúp ta quên người đó ư???
    Chưa chắc . Nhất là khi tình cảm của mình dành cho người đó vẫn còn sâu đậm lắm , chả thể nào quên được
  3. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    thất tình trong trường hợp của "cháu" là "cháu" bị cho ăn thịt lừa dai nhanh nhách !
  4. nh4ever

    nh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    còn em a''....cùng 1 lúc có tới 3 đứa dở hơi nó thích mình....đứa nào cũng tốt cũng dễ thương cũng quan tâm chăm sóc,....chẳng biết kết đứa nào nữa( nghe chẳng hoàn cảnh tẹo nào nhể) dưng mà khổ nỗi chúng no tấn công mạnh quá....mình cứ ngáo ngơ....cuối cùng buông xuôi chả cần đứa nào nữa thì lại thấy buồn....hay em mới dở hơi???
  5. tinhcoabc

    tinhcoabc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    3 đứa dở hơi nó thích cơ mà .. may mà mấy ku này còn biết chuồn lẹ ,cũng chưa đến nỗi dở hơi lắm(ý tui là nói 3 đứa ý).
    Cô này mà thất tình thì dễ bị sờ chét lắm


  6. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0

    Chả có tình để mà thất. Ơ cho thất tình với nào
  7. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    fải lựa chọn thôi,1 là tiếp tục thật tình để rồi vật vã,2 là tiếp tục chiến đấu đến hơi thở cuối cùng(coi trời bằng vung),3 là kệ mẹ cái loại "sướng ko chịu nổi" ấy ----> đường ta ta cứ đi
    là đàn ông thì nên chọn cách 2 hoặc 3,đôi khi ta cũng có thể kết hợp cả 2
  8. nhoc_21

    nhoc_21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    em chào các pác ạ.các pác cho em góp nhặt với ạ.
    nghe các bác nói chuyện thất tình thấy hay hay nên ngó vô coi đúng là hay thật mặc dù em chẳng hỉu nó là thế nào
    có phải là có nhìu tình quá(7 tình-thất tinh mừ) kô bít chia sẻ thía nào kô? hay là kô có tình nào cho mình cả thìa là thất tình vậy?
    ôi ôi thất tình dúng là kô chịu nổi
    đau quá là đau--
  9. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng xin 1 chân nhé. Đã từng thất tình rùi nè, bạn nào muốn bít cảm giác thất tình thế nào thì liên hệ với tớ nhé. Sẵn sàng chia sẻ
  10. that_tinh2460

    that_tinh2460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bive_vn đã từng thất tình thì chắc bây giờ đang tràn trền hạnh phúc ha?
    Có gì thì cứ kể ra cho anh em thưởng thức , lại còn úp úp mở mở
    Lại nhớ có bài hát : " đã ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần , đã ai từng yêu mà chưa từng khóc " Nghĩ lại nẫu cái ruột . Đôi khi lại muốn viết cho người ấy những suy nghĩ sâu kín của mình : " Lại một lần nữa anh muốn biến mất khỏi thế giới đáng ghét này để có thể quên em " Biến mất chứ không phải chết tội gì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này