1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Thất tình đây........Mãi zô....Mãi zô.....Tổ chức Offline lần 1 vào ngày 27/10/06. M

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lovely84, 15/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Favercode

    Favercode Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Có hội có đám mà chẳng thấy tổ chức hoạt động gì cả. Cứ mỗi người nhảy vào than thở một câu rồi đi ra.
    Anh em mình tổ chức cái gì đó quy mô chút đi.
  2. bokho23

    bokho23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Vậy ra là hôm nay you cũng trở thành người thất tình rùi hả?khổ quá cơ.............
  3. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    TYhanks các bác đã post bai.IEM cũng muốn tổ chức 1 buổi gặp m ạt cho các thành viên lém nhưng khổ quá chẳng biết làm thía nào cả,với lại hồi này em bận quá......xin lỗi cả nhà vậy
  4. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Thui chưa op dc,chưa gặp mặt dc mọi người thì iem có cái ni tăng mọi người vậy...................tặng mọi người đó...chúc tất cả mọi người vui vẻ nha.....
  5. bagia_khotinh

    bagia_khotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng phải thoát ly với hội, ko ngờ vẫn còn lưu luyến nên đi ko nổi. Lên thất tình tập 2, buồn quá
  6. bagia_khotinh

    bagia_khotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Ah, cũng phải ọp ẹp cho anh chị em 7love chia sẻ với nhau tý kinh nghiệm vượt qua thử thách chứ nhỉ?
  7. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
  8. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Hội những người thất tình này lật đật quá đi mất đúng là thất tình chẳng sai
  9. tieu_ngoc153

    tieu_ngoc153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    hức hức, thất tình còn biết là thất tình, như tui bi h lửng lửng lơ lơ, dở dở ương...chán chít!
    chẳng thà anh quăg đại cho em cái câu "mình chia tay đi, kết thúc hẳn đi" đằng này cứ lửng lơ lâu lâu lại rủ em đi chơi, lâu lâu lại biểu lộ tình yêu nồng ấm... you''re killing me...
  10. beautyuct

    beautyuct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vừa trải qua hoàn cảnh tương tự, và lời khuyên của mình là hãy nói lời chia tay. Đấy là "người đàn ông trong mơ" của mình mà cuối cùng mình cũng phải quyết định chấm dứt.
    Câu này chắc ai cũng nghe nhiều rồi nhưng không phải ai cũng thực hiện được (nhất là con gái, chẳng mấy người dám tự tay dứt bỏ tình yêu mà mình vẫn còn đang say đắm , ngay cả khi biết đấy là việc cần phải làm): "Đôi khi bạn cần để người mình yêu đi khỏi để thấy được họ có đủ yêu bạn để trở về"
    Nếu còn yêu nhau thì sẽ trở về với nhau, còn nếu không thì bạn có cố gắng cũng chẳng đượ.
    Nếu không dám dứt bỏ thì hãy chuẩn bị tinh thần là bạn có thể bị out bất cứ lúc nào, nếu không thì bạn cũng sẽ phải chịu đựng cách đối xử như vậy của người đó suốt đời. Khi còn yêu nhau mà như vậy thì không hi vọng sau này chung sống họ sẽ tốt với mình hơn
    Mà chúng ta cũng là những cô gái thế kỷ 21 , tự lập và tự tin. Hãy tìm người thực sự quý trọng mình, hãy đi tìm hạnh phúc thực sự cho mình.
    Dũng cảm lên naooooooooooo`
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này