1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Thất tình đây........Mãi zô....Mãi zô.....Tổ chức Offline lần 1 vào ngày 27/10/06. M

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lovely84, 15/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_21

    nhoc_21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    em muốn quên đi hình ảnh của anh nhưng kô thể dc
    em phải làm sao đây hả anh?
    hãy nói cho em bit với?

    "Càng xa anh em càng thấy yêu anh........"
  2. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    có nhìu kỉu thất tình nhỉ? chả bít nữa, tớ cũng yêu một người, anh ấy cũng yêu tớ, nhưng rồi lại xa tớ vì '' tớ chả hiểu chút nào về anh ấy '' buồn cuời nhỉ, ko hiểu mà tớ có thể yêu. Ngày 14/2 anh bỏ tớ để đi cùng bạn bè đến 3h sáng và nói dối tớ là phải đi làm, tớ đã tin còn rất thương anh nữa chứ Tớ đã bỏ qua ngay cả chuyện đó, còn anh thì....Khi vào đây tớ đã nhận ra: ko phải anh yêu tớ mà yêu một người nào đó khác hoặc có thể bi h anh đã yêu một người khác thật
  3. khoaheniken

    khoaheniken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Việc quái gì phải chết khi thất tình cơ chứ! khối đôi khi yêu thì chả sao lấy song rồi chỉ muốn tự tử kia kìa tốt nhất là cứ yêu thoải mái đi lúc nào muốn chết thì ta lấy vợ...hà..hà
    Yêu thì ốm mà ôm thì yếu!!!!
  4. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Hula. Lâu lâu ghé qua cái topic của mình cái thấy vui vui lạ.
    Pác nào có chuyện gì về tình củm cứ nhào vô đây mà thả nỗi buồn cho mọi người cùng thông cảm nha.
    Mong các pác hết lòng ủng hộ ạ và cũng cảm ơn các pác đã sẵn lòng tham gia.
    Mời các pác mấy cốc bia cho đỡ khát nha.
    "Nhớ anh bổi hổi bồi hồi
    Như đứng đống lửa như ngồi đống than...."
    tình củm nó cứ được rùi mất,được rùi mất....chẳng biết khi nào mới nắm đưọc nó ở chon trong tim đây hở mấy bác?
  5. nhoc_21

    nhoc_21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    A lê hấp.
    Pác này hay thiệt,pác lập ra cái hội này thật ngộ.may mà có nó chúng em mới dc bit thế nào la thất tình.
    Ý tưởng hay chúc bác may mắn
    Gửi cho bác 5* nè.
  6. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    cứ thất tình nữa đi,nhưng từ đây fải biết quý những mối tình sau nhé.
    mối tình đầu là mối tình đẹp nhứt
    nhưng mối tình cuối cùng mới là mối tình vĩnh cửu
    chúc anh chị em tìm đc mối tình cuối cùng khà khà...
  7. thaikt

    thaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    0
    Đúng là 3 đứa dở hơi mới đi tán 1 đứa dở hơi
  8. thaikt

    thaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    0
    Quái, sao lắm người thất tình thế nhỉ?
    Muốn không thất tình thì tốt nhất không nên yêu
    ĐÃ LÀM THÌ ĐỪNG CÓ SỢ MÀ ĐÃ SỢ THÌ ĐỪNG CÓ LÀM
  9. nh4ever

    nh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    thì iem có bảo em ko dở hơi đâu cơ chứ-----dở hơi nên mới thế này...............chả biết thế nào nữa.....cũng 1 lần đau roài, giờ thấy nản quá.....muốn được như mấy đứa bạn vô tư bước vào chuyện tình cảm....mình lại có nhiều ức chế với người khác -----------> nói về chuyện yêu đầy gay gắt .
    em tự hỏi mình liệu lòng tin có còn không...em mệt mỏi lắm.
  10. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Đây, ai thất tình nghe đoạn này sẽ thấy STRONGER
    Vui lên đi, You will survive
    I will survive
    At first I was afraid I was petrified
    Kept thinkin'' I could never live without you by my side;
    But then I spent so many nights
    Thinkin'' how you did me wrong
    And I grew strong
    And so you''re back from outer space
    I just walked in to find you here with that sad look upon your face
    I should have changed that stupid lock
    I should have made you leave your key
    If I''d''ve known for just one second you''d back to bother me
    Go on now, go walk out the door
    Just turn around now
    (''cause) you''re not welcome anymore
    Weren''t you the one who tried to hurt me with goodbye
    Did I crumble
    Did you think I''d lay down and die?
    Oh no, not.I. I will survive

    Oh as long as I know how to love I know I''ll stay alive;
    I''ve got all my life to live,
    I''ve got all my love to give and I''ll survive,
    I will survive. Hey hey.
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 06:01 ngày 18/04/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này