1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Thất tình đây........Mãi zô....Mãi zô.....Tổ chức Offline lần 1 vào ngày 27/10/06. M

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lovely84, 15/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anh_T

    Anh_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bạn ah. Đừng bao giờ lấy một người khác để thay thế cho một tình yêu đả qua. Mình hiểu cái cảm giác bị đem ra thay thế cho một người khác rõ lắm. Mình và anh ấy gặp nhau. Đó là duyên phận. Nhưng ông trời đã để cho mình là người đến sau. Anh ấy thích mình , quan tâm đến mình . Dịu dàng và bình yên biết bao khi được ở bên anh. Anh ấy vẫn nhắc đến người yêu cũ , vẫn dành cho cô ấy những tinh cảm rất sâu đậm. Anh ấy ko hề che giấu mình . Mình biết trong trái tim anh , cô ấy đã có một chỗ đứng rất quan trọng. Mình yêu anh va mình chấp nhận. Mình đã hy vọng có thể làm cho anh yêu mình như đã từng yêu cô ấy nhưng ........." anh xin lỗi " . Anh ấy đã nói như vậy với mình.
    Tất cả chẳng qua cũng chỉ là lấp chỗ trống thôi. Mình đã khóc.
    Mình giận , mình giận anh ấy . Sao anh cứ làm cho mình hy vọng . Anh làm cho mình tin là anh đã quên cô ấy , đã ko còn tình cảm gì với cô ấy nứa. Vậy mà.....! Mình có quá ngốc ko???
    Chia tay một người mà mình yêu dĩ nhiên là rất đau khổ . Nhưng để quên đi ty ấy mà làm tổn thương tình cảm chân thành của một người khác thì có đáng ko hả bạn???
    Mình đã quyết định chia tay anh. Mình biết là anh cũng rất buồn nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai.
  2. love_with_heart

    love_with_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    mình đồng ý với bạn Anh_T hai trăm phần trăm lun đó
  3. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Bạn ah. Đừng bao giờ lấy một người khác để thay thế cho một tình yêu đả qua. Mình hiểu cái cảm giác bị đem ra thay thế cho một người khác rõ lắm. Mình và anh ấy gặp nhau. Đó là duyên phận. Nhưng ông trời đã để cho mình là người đến sau. Anh ấy thích mình , quan tâm đến mình . Dịu dàng và bình yên biết bao khi được ở bên anh. Anh ấy vẫn nhắc đến người yêu cũ , vẫn dành cho cô ấy những tinh cảm rất sâu đậm. Anh ấy ko hề che giấu mình . Mình biết trong trái tim anh , cô ấy đã có một chỗ đứng rất quan trọng. Mình yêu anh va mình chấp nhận. Mình đã hy vọng có thể làm cho anh yêu mình như đã từng yêu cô ấy nhưng ........." anh xin lỗi " . Anh ấy đã nói như vậy với mình.
    Tất cả chẳng qua cũng chỉ là lấp chỗ trống thôi. Mình đã khóc.
    Mình giận , mình giận anh ấy . Sao anh cứ làm cho mình hy vọng . Anh làm cho mình tin là anh đã quên cô ấy , đã ko còn tình cảm gì với cô ấy nứa. Vậy mà.....! Mình có quá ngốc ko???
    Chia tay một người mà mình yêu dĩ nhiên là rất đau khổ . Nhưng để quên đi ty ấy mà làm tổn thương tình cảm chân thành của một người khác thì có đáng ko hả bạn???
    Mình đã quyết định chia tay anh. Mình biết là anh cũng rất buồn nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai.
    Đúng là kô thể chấp nhận dc nếu mình chỉ là một ngưởi lấp chỗ trống trong tình yêu........rõ khổ
  4. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện tình lâm li bi đát
  5. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    phù , lượn ra lượn vào nhiều rùi , đến hôm nay thì đành sang bên này xin một chân để n chia sẻ , híc , dính chưởng roài , thích 1 người mà lại ................... đồn vừa có nhiều địch , địch lại khoẻ , mình thì hơi yếu , đánh du kích cũng không ăn thua , cảm thấy thiếu tự tin quá , híc ai có thể giúp tớ vụ này pm tớ nhé

  6. xeko_mid_bulwark

    xeko_mid_bulwark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Hix,off đi thôi,gần gần cho bà con đông đủ,chán
  7. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Thất thểu bưóc đi
  8. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    híc , làm thế nào bi giờ , khi mà mình lỡ thích 1 người mà người đó lại không bít , lại ngồi tỉ tê với mình về một người khác . Mình cũng không phải tự ti lắm đâu , cũng biết với tầm đấy của nàng thì đồn sẽ có lắm địch , nhưng mà khi nghe nàng tâm sự , thấy được rõ ràng là nàng chỉ coi mình là bạn , nàng thích gã kia thật sự , trong đó không chỉ có tình cảm trai gái đơn thuần mà cả sự khâm phục nữa . Khổ cái gã kia lại cũng thích nàng chứ , sao mà mình khổ thế , bít làm thế nào bi giờ
  9. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Thất tình cứ lượn ra lại lượn vào, nhìn cũng thất thểu, rất thất vọng
  10. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    UI thật sự chẳng biết nói thía nào nữa nhưng iem lắm việc quá....các bác có trách sao thì iem cũng đành chịu thui.
    Iem có ý kiến nì: Bác nèo có thể đứng ra kêu gào ọp ẹp ( hoặc tổ chức ọp ẹp cho hội ) được kô nhể? Các bác cứ lên kế hoạch đi ạ rùi PM cho iem bit với ạ.......chứ iem thì kô thể lo cái vụ ni dc roài... hôm đó các bác mà gọi iem thì iem chỉ có thể tới chiến đấu cho KHÚC RUỘT iu quý thui à....
    Rất mong các bác thông cảm và giúp đỡ iem với ạ....
    Yêu pà con nhiều
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này