1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Thất tình đây........Mãi zô....Mãi zô.....Tổ chức Offline lần 1 vào ngày 27/10/06. M

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lovely84, 15/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    ui ......mọi người giúp em nhaui mọi người nhìu nhìu
  2. Killer_and_rose

    Killer_and_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko vào topic,tình hình vẫn chẳng khả quan hơn là bao....vẫn thất tình ^^
    Hay là yêu đại đi 1 cô cho có cặp có đôi nhở....
  3. ptforever

    ptforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình đã mất niềm tin....
    Kể từ lúc mình biết mình bị người ta lừa dối, mình đã không hề khóc. Chỉ có một cảm giác ngộp thở trong sự thật phũ phàng, và thấy lòng đau nhói. Bây giờ niềm tin tồn tại trong mình có lẽ chỉ là con số 0, mình khờ quá khi tin người ta đến vậy, mình thật là khờ.
    Người ta đã tha thứ cho mình một lần say nắng, người ta cũng yêu mình rất thật lòng, người ta làm mình vui, và quan trọng nhất, người ta làm mình yêu. Còn mình thì sao? Mình có thể từ bỏ mọi thứ, bỏ qua mọi lời ngăn cấm của gia đình, mọi lời khuyên của bạn bè, mình có thể làm được tất cả.....vậy mà mình nhận được gì đây? Trống rỗng quá, say nắng ư, mệt mỏi vì áp lực gia đình ư, như vậy thì mình còn có thể nói gì? Mình không đủ cao thượng để tha thứ cho người ta, nhưng mình lại không đủ sức lực để có thể rời xa người ta. Mình đau lòng quá, hoang mang quá, chơi vơi quá, mình ước ai đó cho mình biết mình phải làm gì lúc này.
    Nhiều lúc mình tự hỏi, tại sao con người có thể đối xử với nhau như vậy? Đã có thời gian gắn bó, có thời gian khó khăn, có thời gian thử thách, vậy mà......chỉ một buổi chiều mà tan hết cả.
    Có người khuyên mình phải vui mừng lên chứ vì sự phát hiện sớm sủa này. Mình đã cố nghĩ thế nhưng không thể, dù sao mình vẩn muốn lưu giữ trong mình một hình ảnh đẹp, một ấn tượng tốt về người ta -người mà mình rất yêu, cho đến bây giờ mình vẫn có thể nói được như vậy.
    Cái mình cần bây giờ có lẽ là một lí do nào đó để mình cảm thấy thanh thản hơn, và sức lực để mình có thể vượt qua được những ngày sắp tới. Mình không thể chắc chắn được là mình sẽ không chạy nhào đến với người ta, mình sẽ không nhắn tin gọi điện cho người ta, trời ơi sao mình ghét bản thân mình quá, mình phải vượt qua được, phải vượt qua thôi.....Mọi thứ chỉ làm mình thêm đau lòng......
    Gửi đến anh, có thể là chẳng bao giờ anh đọc được những dòng này, nhưng, từ tận đáy lòng, em muốn chúc anh hạnh phúc.
  4. BigBigBog

    BigBigBog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì ko thất tình nhưng cũng coi như là thất tình.
    Chẳng biết nói thế nào. Tóm lại là cũng thất tình.
  5. xeko_mid_bulwark

    xeko_mid_bulwark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Từ đáy lòng mình,chia sẻ với bạn ...
  6. Fiorentina

    Fiorentina Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ ! sao sống mà cứ phải lừa lọc làm khổ nhau nhỉ ???
  7. nhiemsacthe_y

    nhiemsacthe_y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần đầu tiên tôi có tình cảm với 1 cô bé đang học cùng lớp đại học. Tôi rất yêu cô bé đấy. Tôi luôn làm nhưng điều tốt nhất dành cho cô ấy. Cô bé đấy biết đôi lúc cũng quan tâm nhưng nhiều lúc sao quá thờ ơ. Nhiều lúc tôi nhớ cô ấy chỉ muốn đến gặp và nói ra tất cả. Nhưng sao tôi ko dám nói. Chẳng lẽ tôi yêu cô ấy là sai. Trong trái tim tôi giờ chỉ có mình cô ấy. Phải làm thế nào đây để cô ấy hiểu. Xin hãy cho tôi 1 lời khuyên...
  8. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ muốn tâm sự với các bạn một chút thôi. Mình đã đang và sẽ thất tình đây mà nhưng mà thay vì ngồi một mình và hoài niệm về những kỷ niệm ngày xưa để càng nhớ đến người đó hơn thì tại sao chúng ta không chủ động tham gia vào những hoạt động khác nhỉ mình nghĩ bên ngoài còn có những thứ khác có thể làm ta bớt buồn đi nhỉ. Đừng buồn nữa nhé vì ai cũng buồn nhưng mà phải tiếp tục sống chứ đúng không các bạn. Nghe hơi stupid nhưng mình đã có cảm giác rất đau buồn khi chia tay người yêu rồi mà nên ko muốn ai như thế nữa đâu. Cố lên nhé bên ngoài còn nhiều điều tuyệt vời lắm. Thế nhé
  9. beautyuct

    beautyuct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy! Mình cũng đã từng trải qua cảm giác bị phản bội, mình biết nó đau như thế nào. Cũng mất một thời gian khá dài. Hãy cố vượt qua khoảng thời gian đó. Qua rồi thì hoàn toàn OKIE!
    Giờ thì mình thấy rất thoải mái! Cuộc sống rất tươi đẹp (dù mình đi thi tuyển dụng vừa bị trượt, haha!) Cố lên đi bạn! Đừng dành quá nhiều thời gian và tâm trí cho 1 người cũ, sẽ thấy phí phạm và ân hận đấy
  10. HAECH

    HAECH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng bị đá 1 lần rồi cũng đau lắm nhưng mà đáng đời vì lõi tại mình mà, chỉ vì những cái rất nhỏ nhặt mà người ta làm to lên thi minh cũng ko chịu được
    hồi trước minh cũng tinh vi lắm luôn to mồm với bạn bè là sẽ ko bao giờ để phải buồn vì 1 em nào đó thế mà cung phải mất rất nhiều thời gian mới trở lại bình thường được, minh cũng có ý định trả thù nữa mình nghĩ là mình phải cố gắng nhiều hơn, phải sống thật tốt hơn để sau này cho em ý ân hận vì đã bỏ phí 1 người ngon lành như mình và ... đúng là như mình đã tính sau 3 năm rồi kết quả là mình vẫn ở trong hội thất tình còn cô ý cũng đã kịp trải qua 1 cuộc tình khác nhưng gia đình thì cô ý thì vẫn chỉ quý mình thôi và mình cũng biết là cô ý cũng ăn năn nữa
    Chuyện của mình chỉ có vậy thôi
    mong bạn sớm vượt qua chuyện này và yêu đời trở lại
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này