1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Thất tình đây........Mãi zô....Mãi zô.....Tổ chức Offline lần 1 vào ngày 27/10/06. M

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lovely84, 15/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    vậy trường hợp này của tôi thì sao nhỉ?
    tôi thực sự rất thích người đó ,nhưng ....luôn có những điều trong c/s không đc như người ta mong đợi mà ...khó nghĩ quá...khó chịu quá{Nỗi nhớ như người điên/ Hoài niệm như mắc nợ/Một chút mùa rất của/Một tuổi yêu bâng quơ...!!!}
    [/quote]
    Đọc xong nhưng dòng thư bạn viết mình thấy nó cũng giống tâm trạng của mình ( nhưng chỉ là trước đây thui ).Ở đời biết làm sao đc khi những đièu mình muốn thì kô dc mà những điều mình kô muốn thì lại xảy ra......thật buồn.....
    Mình và cả hội thất tình rất hoanh nghênh bạn gia nhập hội....
    Được lovely84 sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 14/08/2006
  2. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Ôi ..., thật là ...!
    Tình hình hội này phải cải thiện thế nào chứ cứ như thế này thì yếu quá
  3. nhoc_21

    nhoc_21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    cải thiện thế nào bác cho ý kiến ý cò đi.hay là bác đứng ra tổ chức cho hội nhé.iem thấy chị lovely cũng lên tiếng nhờ vả rùi đó......hề hề hề....
  4. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Thôi kể chuyện gì vui vui cho nhé. hihi nếu mà vừa chia tay với người yêu mà có vài người muốn ..... với mình thì sao nhỉ. Những người này rất tốt mới chít chứ mình cũng thấy mến mến chả nhẽ lại accept thì không biết người đó về sau có nghĩ sao không nhỉ?. Nhưng sự thực thì vẫn chưa quên được người cũ vậy mình nên chấp nhận một tình yêu mới hay là chờ đợi một thời gian nữa nhỉ để khi nào quên hẳn người yêu thì mới .... . Hihi kể chuyện vui chứ các bác dêm qua cũng vừa mơ thấy người cũ thấy hai đứa trở về nhhư trước nhưng mình biết nếu điều đó xẩy ra thì chắc cũng chỉ được một hai ngày thôi vì hiện tại hai đứa có quá nhiều điểm khác nhau rồi? Con cá mất là con cá to tuy nhiên thế mới thấy quý và trân trọng tình yêu thôi.
    Nếu làm lại một lẫn nữa mình sẽ không để chuyện như vậy xẩy ra đâu. Khi nào có chuyện gì vui thì share nhé mọi người.
  5. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    em nhóc _21 nói đúng đó.......bác nào giúp em dc thì giúp em đi nha.....iem kô có ý kiến gì đâu .....nhưng em cũng cảm ơn những ai có ý định tổ chức giúp em nhé...hic hic hic hic......
  6. conmuaraomuadong_f

    conmuaraomuadong_f Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
  7. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Có hội cho những người chung tình ko vậy các bạn
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Gia nhập hội nào.
  9. nguyenanhkhang

    nguyenanhkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    cac anh cac chi a, sao cu phai than tho ve chuyen that tinh nhi. Cu nghi don gian nhu the nay: " CAI GI DE DEN THI DE DI". Cac ban o nghe My Tam thuoung hat a: "Tinh yeu den em o mong doi gi. Tinh yeu di em o he hoi tiec" . Cu de moi chuyen tu nhien la tot nhat. Thanks!
  10. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0

    Ậy , than vãn mãi , mệt bỏ xừ , tớ chả thất tình , cũng chả ai iêu ... chả phải tại tớ khuyết tật hay sứt sẹo gì cho cam , càng ko dở hơi hay hâm hấp nhưng ....chậc , nói thế nào nhỉ ?
    dạo này bị "sì chét" bọ chét ....chỉ vì 1 thằng gầy đét tầm ..cái gậy gỗ bà ngoại tớ chống ngót 8 năm nay
    Nó , cái thằng gầy đét ấy , cũng dân ttvn đó ( hờ , thế mới cú ) đi off gặp nó lần đầu tiên ....tớ chả ấn tượng gì sất , lại còn khinh khỉnh bất cần nữa cơ ( rồi , đụng cây tre mễu rồi , ko chơi dc , chúa ghét cái loại "dơ xương cánh" này đấy )
    Nói đến cùng thì vừa không ưa được cái má gồ ghề tiếp sức cho cái hàm răng nhiều như bẹ chuối nhô ra tợn của hắn , ghét thêm cái bộ quần áo rộng thênh thang gió luồn phần phật so với cái thân người mảnh dẻ " siêu mỏng ....dính " của hắn , ghét luôn cái mắt lươn mà cận nửa chục di-op vô duyên tệ , ghét luôn cái cẳng tay thò ra với cái ly cafe tựa gỗ me khô mùa nắng ko chút nước chút thịt nào ........Trời ơi ! xét 1 cách cục bộ thì ghét toàn diện hắn
    Nói chuyện thì nhàm vô cùng tận , may mà còn có các memb khác đến sau nhập cuộc , chứ chỉ có ta với hắn thì thà úp mặt vô tường nói 1 mình còn sướng gấp ngàn lần hơn
    Lại còn cái tướng đi xe cào cào nữa , tớ cứ lo ngay ngáy phập phồng , không có cái mỏ neo hay cái gì nằng nặng như cái ...bình ắc quy năm 45 đè lên vạt áo hắn thì có nước xe chạy trước người trượt lại phía sau mất ( biết thế lén ném lên yên sau hắn tảng đá có phải đỡ ...đau tim hơn ko )
    Bề ngang thì gầy , bề dọc thì ẻo lả , đứng thì sắp đổ mà ngồi dựa tường rít thuốc thì y như ...( xin lỗi các pác ) đến cơn vã thuốc đang fê vậy ...ặc ặc
    Thế nhưng ....thế ...cơ mà lại ....tớ lại ...à ...ùh ...sau này cơ ...từ từ sẽ nói vậy , mai nói , hôm nay đến đây thôi , đang nẫu ruột ra , ko còn thú viết tiếp nữa . Bận sau sẽ viết tại sao lại ..." cảm thương hàn " hắn ( nói đến đây thì tự dứt tóc và đấm 1 phát vào đầu mình , rõ đau )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này