1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Thất tình đây........Mãi zô....Mãi zô.....Tổ chức Offline lần 1 vào ngày 27/10/06. M

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lovely84, 15/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    He he he he....mục đích của hội là làm cho mọi người có tâm trạng vui vẻ thoải mái sau khi ..buồn...vì...tình....mà.Em cũng muốn ọp ẹp lắm rùi nhưng quả thật em kô có time ....các bác ủng hộ em vậy thì thôi các bác thương nốt em cho chót...có bác nào đứng ra tổ chức hộ em với đi ...Em cảm ơn nhiều nhiều....Hội nhà mình càng ngày càng đông cũng phải tổ chức gặp mặt nhau chứ ....đúng kô ạ? Vậy mong tất cả mọi người có thương thì thương cho chót....Em xin mang hết lòng dạ em ra để cảm ơn các bác
    Được lovely84 sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 25/08/2006
  2. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hội T_T đã bắt đầu rôm rồi
    Ai có kinh nghiệm thì đứng ra tổ chức nhỉ

    Được thanh_07set sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 25/08/2006
  3. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Thất tình mà lại đòi ọp ẹp?Ko hiểu những người thất tình gặp nhau có làm cho nhau vui hơn không hay lại ngồi an ủi nhau, rồi cùng nghĩ đến cái làm cho mình thất tình!Vẫn biết không ai có thể tìm được ngay 1 người mới để quên đi chuyện cũ, nhưng em thì thấy nhiều khi gắn bó với một chuyện tình cảm quá lâu, người ta sẽ không phân biệt nổi mình thật sự cần gì!Lúc đó có thể sự chia tay lại đem lại cho người ta nhiều điều hơn là đau khổ. Trước mắt thì thấy buồn, chông chênh, vì nghiêng về 1 phía, vì bị hụt đi một nửa bên mình, nhưng rồi sẽ có lúc thấy nhẹ nhàng thanh thản. Hãy bắt đầu lại đi, vì bạn xứng đáng được như vậy!Tui cũng thấy sợ hãi khi nghĩ đến yêu ai đó 1 lần nữa, con người bây h sao mà khó tin nhau quá!Nhưng mà cuộc sống là vậy, ai có thể tồn tại, có thể sống theo đúng nghĩa nếu không yêu thương, nhớ nhung 1 người!Oạch, mình bắt đàu nói giọng chán đời rồi, vậy nên không nói nữa!Ai thất tình thì gặp em, đảm bảo nghe chuyện của em xong, sẽ thấy mình còn rất may mắn!
  4. meonhithe_dentrang

    meonhithe_dentrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì khi đang tan nát hết cả ruột gan, vào cái topic này vẫn phải buồn cười. Buồn cười vì nhiều người nhìn chuyện thất tình như 1 lẽ tất yếu trong cuộc sống. Cũng chẳng có gì sai, nhỉ. Tình yêu đến ròi lại đi, cái gì mà trường tồn vĩnh cửu được? Tự nhiên cảm thấy mình ko đơn độc.
    Có lần đọc ở đâu đó (hình như là trên lịch) một câu: Khi đau khổ, bất hạnh, hãy vào bệnh viện. Bạn sẽ thấy mình may mắn như thế nào.
    Quả thật là khổ thì có khổ, buồn thì có buồn, đau thì có đau. Bồ đá thì còn đau nữa, nhưng khi nhìn thấy sự sống chết giằng co, mới thấy cái buồn phiền suy sụp vì tình yêu là phí thời gian. PHải bíêt tin vào cuộc sống chứ.
    Tôi hay tâm đắc 1 câu: thà kết thúc trong đau khổ, còn hơn đau khổ mà ko bao giờ kết thúc. Tôi đã trì hoãn sự kết thúc, vì sợ một nỗi đau khổ đột ngột. Nhưng tích tụ của hàng đống những đau khổ tiếp nối, có lẽ là cái giá đắt hơn. Dũng cảm lên một chút, gan góc hơn, rồi mọi chuyện sẽ ổn.
    Ai thất tình mà cảm thấy suy sụp tuyệt vọng thì cứ gọi tôi nhé, tôi tin rằng sẽ giúp bạn thấy chuyện này nhẹ nhõm và dễ chấp nhận hơn.
    Một bông hồng cho tương lai.
  5. cryriver

    cryriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0

  6. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người thất tình nhiều quá, ghé qua thăm em cho vui nào!Nếu có chuyện gì thì share cho nhau, em cũng đang chưa có gì để thất tình đây. Qua giai đoạn đó rồi, nên chắc cũng khuyên bảo được nhiều!
    http://360.yahoo.com/linh_anh2000
  7. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    hic......hôm nay trời hình như lại muốn mưa nữa roài.....mưa hoài chán,,,,
  8. bokho23

    bokho23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Oài lâu lâu ghé topic này giờ thấy xôm ghê.Cô chủ ơi có ọp ẹp gì kkô vậy? Hội 7love sao châmk chạp quá...phải gặp mặt nhau cái chứ...
  9. hanhnd_halong

    hanhnd_halong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Thế không thất tình mà đang côđơn có Được vào hội không các bác..2 cái này nó cũng gần giống nhau nhỉ. nên nếu ai thất tình mà gặp tôi côđơn chắc hết thất tình và côđơn đoá..Hy vọng vào đây kiếm được cô nào đang thất tình kinh khủng để mình an ủi.. thế là họ đỡ buồn còn mình hết cô đơn.
    Ai có nhu cầu PM tôi nha trức 24/24 nghe tin các bạn
    Y!H : boy_0982115582_codon
    chào thân ái & quyết thắng
  10. xuanvu_hn

    xuanvu_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2005
    Bài viết:
    4.056
    Đã được thích:
    0
    Bi j hay ghê, vui cũng ọp ẹp, mà bùn cũng ọp ẹp
    Tui sắp thất tình nhưng đang cô đơn có được ọp ẹp ko các bác?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này