1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Thất tình đây........Mãi zô....Mãi zô.....Tổ chức Offline lần 1 vào ngày 27/10/06. M

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lovely84, 15/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loves1

    loves1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    hay là mọi người đi uống nước trước cũng okie! Làm quen tý. đói đói thì đi ăn là okie
  2. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
  3. gIeT_eM_tReN_gIuOnG

    gIeT_eM_tReN_gIuOnG Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    uhm...mình cũng thích thế.mà đi đâu 10h là phải có mặt ở nhà rùi...k đc di về muộn
  4. zany0210

    zany0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    mình cũng xin đăng ký một chân nào ^^ mem mới tinh nhé ( về bỏ người yêu cho đủ điều kiện thất tình nào ). ^^
  5. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    He he các bác đúng là lắm thầy nhiều ma đã thế em cũng làm ma luôn,theo ý em thứ nhất chúng ta đèu là những người cùng cảnh ngộ và chắc chắn 1 điều là chúng ta đa phần ko quen biết nhau chính vì thế nên tìm ko gian nào đó thích hợp cho việc tự sự và yên tĩnh chứ em nghĩ mấy cái vụ vịt ngan gì đó bạn nào mà ngại ngại thì chỉ có thiệt(hì hì em chẳng ngại giề bụp nhiệt tình)
  6. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép có vài lời vơi những ngưòi đau khổ nhì trái đất!
    các bác hỏi vì sao các bác thất tình mà chưa phải đau khổ nhất!
    em xin thưa nỗi đau của các bác là rất đau, nhưng vẫn còn 1 nỗii đau tan nát cõi lòng hơn thế!
    Thất tình, các bác đau vì không thể có lại được những gì mình đã mất, khônmg thể có được cái mình muốn có, đo là tình yêu của người các bác dành trọn trai tim.
    em, không thất tình, em có cái các bác khao khát, rõ ràng em có, mà em không thể đụng tới, mòn mỏi ngóng trông, yêu, thưong hận, đau lẫn lộn. Trốn tránh nỗi đau để mỗi khi nó trở lại đau gấp 3 4 lần.
    Nếu nỗi đau của các bác tựa như trái tim tan nát, nỗi đau của em là đem trái tim ngâm muối, xót xa tủi hờn!Mong là các bac hiểu ý em, Vẫn còn nhiều người đau khổ hơn các bác, vẫn còn những trái tim khác cẫn các bác,
    thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau và tự các bác hãy cố gắng quên đi nỗi đau đó để đem hạnh phúc tới những người thực sự yêu thương mình!
  7. lxbach22

    lxbach22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Các bác sướng thế còn có tình để mà thất hic hic.
    em đây chẳng có mẩu nào để thất cả chán thế ko bít .
    Thế em ko có tình để thất thì có tham gia được ko ạ .
    cho em xin 1 xuất nhá .
  8. afirefly29

    afirefly29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tớ ở Khu ĐH Quốc Gia HN, Cầu Giấy nhé!
    Theo tớ kiếm chỗ ngồi tập trung quây quần lại được là vui nhất. Cộng thêm là trờ chơi giao lưu - Ai nghĩ cái này chưa? Và cũng nên có di chuyển thay đổi vị trí một chút => có cơ hội nói chuyện với nhiều người hơn..v..v.. đại loại thế.
    Lần đầu tổ chức chắc còn nhiều ........ nhưng lần sau tớ có ý tưởng này, ko biết thế nào, hôm tới sẽ trình bày hihi....
  9. gIeT_eM_tReN_gIuOnG

    gIeT_eM_tReN_gIuOnG Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    mấy mem mới tối này đi riệu mực ở cảm tử thì alô cho anh Sơn 04.9020406 nhé. nick YM là tonghoaison
  10. iam_online87

    iam_online87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này