1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Thất tình đây........Mãi zô....Mãi zô.....Tổ chức Offline lần 1 vào ngày 27/10/06. M

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lovely84, 15/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với bà chị nhá ông anh Somebody... đã đăng kí để hát tặng bà chị 1 bài nhưng khổ nỗi gánh nặng tuổi tác làm cho việc đôn bài hát của mình lên trên đầu gặp 1 số khúc mắc nhỏ nên mãi đến khi bà chị cáo lui thì mới đến bài đăng kí của anh ấy.Khổ thân lúc đó anh Thu lại phải xong ca cùng 1 nhân 7X khác (anh Toàn)
  2. kienh1

    kienh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Vụ này hôm nào gặp mèo sau mèo nhé ;)) chết thật Nguy hiểm.
    Hôm qua anh 007 hát máu quá hô hô, làm cho anh chân dài tôngthanhson ko độc diễn được bài tủ, đến khổ.
    Chết quý tất cả các bạn gái mới chết chứ, kiểu này vẫn phải đi off dài dài mất.
  3. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Xem ảnh mà tiếc hùi hụi .Mọi người vui vẻ quá .Hôm qua đã đến nơi rồi thì bị lại cô bạn ******* gấp về , thế là chỉ kịp qua kéo anh bạn về cho nó .Hic hic .Vẫn kịp nhận thấy là hôm qua toàn những khuôn mặt tươi hơn hớn ,chẳng bác nào là có vẻ thất tình cả . Bạn nữ hum qua ra hỏi chuyện mình cũng tươi hơn hớn , chẳng đúng với tâm lý đúng ra của hội thất tình gì cả .Lần sau em sẽ kế hoạch cẩn thận , không để xảy ra chuyện đỗ được cái xe trước cửa Nhà hát lớn rồi pải quay về luôn thế
  4. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi đi off lần 1 của hội thất tình
    1- Motlanvamaimai (0906002555 )
    2- Bagia_khotinh (0983241125 )
    3- Loves1 (0913526123)
    4- Mamut8x (0986987246)
    5- Meocon137 (0915870852 )
    6- Minhhungnb83
    7- Kienh1 (0983653669)
    8- X_jin_85 ( 0988439598)
    9- Hai_linh
    10-Bk_love_life (0904098090)
    11- Inzaghihuy (0904728241)
    12- 007hanoi
    13- Mua_mua_dong (0989666591)
    14- Smaria (0983650221)
    15- Cafe_Link85 (0982812685)
    16- Swallowag
    17- The_last_king (0983408068)
    18- Candle_inthewind
    19- Kid_quai (0953689989)
    20- Longnv10
    21- tonghoaison
    22- cathn75
    23- got_but_chi
    24- Thanh_07set25,26,27,28,29(em cũng ko nhớ nick)
    6h đúng trời cũng đã xẩm tối có khá nhiều người đứng trước cửa Nhà Hát Lớn họ đứng thành từng từng tốp và dường như cũng đang đợi ai đó,điện thoại của 1 người liên tục vang lên,nhận thấy đây là người có dấu hiệu tình nghi lớn nhất em liền bấm máy của meocon.Chẹp,chính là cô ta đây rồi thế là cũng tìm thấy người đầu tiên của hội mình rồi sau vài ba cuộc điện thoại chớp nhoáng cuối cùng thì quân nhà ta đứng rải rác khá đông ở trước cửa nhà hát lớn mọi người nhanh chóng nhận ra nhau.Đầu tiên là chị cathn75 dân 7X chính hiệu nên có lẽ vì thế mà sốt ruột nên đi sớm,kế bên cạnh là Smaria(bác lày nhận nhiệm vụ cao cả đưa đón thủ quỹ nên đương nhiên đến sớm).Xa xa hơn chút là bagiakhotinh đang ngồi rất trầm tư có lẽ do vẫn chưa vượt qua được cú sốc ái tình vừa tan vỡ,Mọi người tranh thủ hỏi han nhau tình hình thất tình đến đâu rồi thì bỗng thấy một cô bé ngơ ngác(motlanvamaimai),dường như cùng cảnh ngộ hay sao mà mọi người nhận ra ngay người của hội mình,chưa đầy 2 phút sau 1 con xe Dream lao đến trước cửa Nhà Hát với tốc độ kinh hoàng mang theo mamut8x với vẻ mặt cũng rất ư là thất tình.Lặng lẽ và nhẹ nhàng hơn x_jin_85 và swallowag đến như để ôn lại kỉ niệm cũ (có lẽ vết thương lòng đã lành chăng).Em được giao nhiệm vụ rất ư là vinh quang:điểm danh ,đang điểm danh giwỏ thì thấy ở đâu đó thò mặt vào đòi điểm danh hoá ra là bác the_last_king,cách đó ko xa có một tốp người đang nói chuyện riêng rất có vẻ bí mật,sau 1 hồi lân la dò hỏi hoá ra cũng toàn là người nhà cả.
    (Châm điếu thuốc cái đã cho em nghỉ giải lao tý)
    6h45 mọi ngưòi đến khá đông tiếp theo là chương trình đã dự kiến(có thực mới vực được đạo),he he trong bản danh sách thì em mèo là người dẫn đường cuối cùng mọi người đều đến đúng chỗ còn em mèo nhà ta thì bị lạc, hài hước thật.
    Bác nào nhớ chi tiết của vụ Lẩu post nốt hộ em lúc đó em mải gắp quá nên ko nhớ gì hết
  5. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    hôm qua phải về sớm , mọi người đi chợ đêm vui không , hôm qua bị ốm , nói còn không ra hơi => hát dở tệ !
    xem bóng đá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
  6. bagia_khotinh

    bagia_khotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá hôm qua mình phải về sớm
  7. anhdungyeuem

    anhdungyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Có cả bác Lông Văn Sến cũng đi off à, các anh các chị chỉ cho em cái ảnh hôm đi off của bác đó được không. Hâm mộ đã lâu mà chưa được diện kiến dung nhan thế nào. Mọi người bên tvty còn định lập tượng đài cho bác đó
  8. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    ui trui .MỌi người đã kop len làm vài dong rùi đấy. Mình cũng phải ngó cái mẹt để cho mọi người khỏi quên mất mình chứ nhỉ.
  9. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ơi ! Hôm qua meocon137 nói rằng :lovely84 xin lỗi mọi người và hứa sẽ làm gí đó để tạ lỗi.Thế thì có cơ hội cho lovely84 rùi đó.Thứ 3 tuần tới là lễ hội Hallowen đó không bít lovely84 có ý kiến gì ko nhỉ
    Đi chơi hallowen đi
  10. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Chị về hơi sớm (giọng ca nữ xuất sắc <-- gừng càng già càng cay )
    hôm qua vui quá muốn ở lại đến phút chót
    nhưng mừ do đồ án nên phải về lun
    khà khà..đêm khuya tới sáng làm đồ án mừ vẫn thấy dư âm buổi off
    cả nhà cuối tuần vui nhá

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này