1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích ăn Pizza đây - Offfline lần 4: 18h00 ngày 2/12/05 (danh sách cập nhật trang 58

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi RUABUONG, 16/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Khắc Cần là fố nào thế bác?
  2. RUABUONG

    RUABUONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị đi chưa bà connnnnnnnnnnnnnnn!
    Hề, bây giờ mới có 10h24''. Hú hét trước kẻo có người quên
  3. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Mọi ngươ?i đi cho iem gư?i cái túi nilon nhé Iem có việc đột xuất nên ...híc híc Iem có vé mơ?i đi xem Mr Hoa?n Ha?o
    Iem chúc mọi ngươ?i ăn ngon, chén khoe?...ai đó có lo?ng tốt phâ?n iem mâ?u bánh trên mép thi? iem cufng quý lắm thay Hí hí
  4. fubu

    fubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    hu huh uhuhu h
    chán đời quá, tham za tô bíc từ trang 9, 10 j` đấy ==> ko biết thông tin về vụ ọp ẹp trên trang 6
    2 hôm ko vao` tô bíc, ===> ko biết thông tin đc nhắc lại trên trang 13
    ===> hậu quả tất yếu : trưa nay ko đi đánh chén cùng mọi ng` đc mặc dù cái quán Peppeonis đấy ngay gần nhà , hu hu
    Giờ trong lúc mọi ng` đang ngồi "gặm" pizza thi` mình ngồi "gặm ........ căm hờn"
    Đã thế, hehe thứ 3 này quyết đi ăn fục thù ở Al Fresco'' s , hehe, thứ 3 đi ăn cùng thằng bẹn , hehe , thứ 3 mua 1 tặng 1 , hehe
    Anyway, vẫn tiếc hùi hụi
  5. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Oài, phê vật! Vừa đi chén về xong. Ngon dã man, no dã man... Giờ đi ngủ cho tiêu Pizza và Spageti đã.
  6. spring_ecstasy

    spring_ecstasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Ghê thật, vừa về đã vô đây roài.
    Hôm nay, vào 1 ngày đẹp giời, Pizza hội offline, trên danh sách đăng ký có 15ng, nhưng kết wả cuối cùng thì chỉ co 6 ng, tuy nhiên ko vì thế mà tinh thần pizza kém nóng hổi, sau gần 2h , một chiếc pizza có đường kính gần 1m đã bị thủ tiêu sạch sẽ( thực ra là còn 1 ít vụn bánh), chưa kể đến những món khác nữa,ợ.. rất tiếc ko mang máy ảnh để cho bà con ở nhà thèm.
    Hôm nay ,thay mặt chủ tịch Pizza hội tớ có lời khen đến bạn Hà, hiz, bạn ý xử lý liền 4 miếng của cái pizza có d=1m đấy, tớ mặc dù đã có nhiều cố gắng, đã áp dụng 1chiến lược ăn pizza vô cùng khoa học mà vẫn ko bì kịp với bạn ý, nhưng mà tớ cùng làm dc 3 miếng
    tình hình là tớ no lắm, tớ phải đi ngủ đây
  7. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    hị hị vừa ngủ dậy lên post bài cái nào.....
    Hix, lần đầu tiên ăn pizza và được mọi người "chăm sóc" mình tôi lập chiến công lớn.....solo hết 4 miếng chưa kể mì và khoai tây chiên...no quá đi....
    Phê bình những thành viên đã đăng kí mà lại ko có mặt nhé
    Được leha2000 sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 08/10/2005
  8. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Hic! Ăn bốc, vê? lại quên chưa rư?a tay. Ngu? dậy tay vâfn co?n mu?i Pizza.
  9. vit_gia_xau_xi

    vit_gia_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hiz, để em tường thuật cho gần chục bác ở nhà hôm nay ức chế về buổi offline của chúng ta. Kekeke ...
    Đúng 12h em đến Nhà thờ lớn. Chả khó khăn gì hết khi thấy đỏ choé loé trước nhà thờ là 2 bác Ruabuong và Spring_ecstasy, bên cạnh thì là một bác cũng ... choé ko kém với caro cam - bác Nguyencongtu712. E hèm ... như bác Ruabuong nói " Ko cao su thì ko phải là người Việt Nam chân chính ", thế nên chừng 15 phút sau mới có tiếp 2 người VN chân chính góp mặt là bác Leha2000 và bạn. Vậy là đủ luôn một xuất Pizza 6 người roài. Tinh thần trưởng hội Ruabuong là đợi thêm nữa khi nào bụng réo cồn cào thì đi ăn. Chờ hoài chờ huỷ để thêm nhân tham gia oánh chén nhưng cuối cùng chả thấy ai góp mặt thêm. Hơn nữa, nhà mình có tận 4 người ko phải là người VN chân chính nên ko thể chờ đợi thêm - 12h20 tất cả Pepperonis thẳng tiến. ^__^
    Phải lên tận tầng 3 vì người thì đông , quán thì chật. Bụng đói ( nhịn ăn sáng chờ pizza ) nhưng 6 chiến sĩ bước vào rất chi là hùng hổ bởi tinh thần cao. Hội trưởng gọi xuất lớn dành cho 6 người. Trong lúc đợi pizza thì mọi người chiến khuyến mãi là 2 khoai tây chiên, 2 đĩa mỳ Ý và 2 đĩa bự salad. Bên chiến tuyến Ecstasy và Vit_gia ko chơi được mỳ kem tỏi nên giành mỳ bò sốt cà chua. Hội trưởng Ruabuong thì vô tư đê. Thứ nhất là ngồi giữa 2 đĩa mỳ, thứ 2 là chiến được hết nên chuyển đĩa từ bàn này sang bàn kia bả cũng ko có ý kiền ý cò rì ^__^. Lưu manh nhất là bác Leha2000. Bác này ăn cái gì cũng nhẹ nhàng từ tốn. Mọi người cứ ép bác ăn mãi từ salad cho đến mỳ. Lúc mọi người ăn thì đĩa của bác ý lúc nào cũng sạch bóng nhá. Ai bảo gì thì bác kêu mải nói nên chưa ăn được nhiều. Hoá ra bác nì ăn cũng có chiến lược - để bụng ăn Pizza. Thế nên em rất chi là nghi ngờ khi bác bảo " Đây là lần đầu tiên bác ăn Pizza " lắm đấy ạ ^^! Lần đầu gì muh ... kinh nghiệm thế. Hehe ....
  10. vit_gia_xau_xi

    vit_gia_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đại khái là ăn uống lâu la phết thế muh mãi vẫn chưa thấy bóng dáng quả pizza cỡ đại của nhà mình đâu cả. Tinh thần ban đầu cao bao nhiêu thì lúc đợi pizza ... xẹp xuống bấy nhiêu. Cả nhà mình cứ thấp thỏm mỗi khi cảnh cửa được đẩy ra. Chờ bóng dáng nhân viên phục vụ bê pizza vào ạ. Tuy nhiên, rất chi là ức chế khi ngồi cạnh cái cửa và nó mở ra mở vào hàng chục lần nhưng muh chả lần nào là ... pizza đê >__<. Nhưng điều gì đến thì nó sẽ đến thôi. Gần 1h30 pizza cỡ bự được bưng lên trong một chiếc mâm bằng gỗ. Hix hix ... bác Ecstasy nói hơi quá, d gì đến 1m. 0,5m thui à. 1m thì chắc là cả nhà mình phải xin 6 cái hộp giấy để mang về mất ^__^. Pizza hoành tráng đến mức mấy bàn xung quanh cũng phải ngó lại nhìn. Hay nhất là mấy cô cậu nhóc vừa ăn kem vừa đi qua đi lại bàn mình trầm trồ " Pizza lớn quá ". Hê hê, bác Leha2000 nảy ra sáng kiến là đổi pizza lấy kem của mấy nhóc này. Nói vậy thui chứ bác ý còn lâu mới đổi. Em đã bảo bác ý lưu manh lắm muh ^__^.
    Nhìn mâm pizza 4 loại của nhà mình hoành tráng thật. Ai cũng lo ngay ngáy ko hiểu có hết nổi ko khi vừa chén ko ít khoai, mỳ, rau. Miếng đầu tiên thì hào hứng. Miếng thứ 2 thì chậm chạp và khó khăn lắm mới sang miếng thứ 3. Giỏi giang nhất là các bác Ecstasy, Nguyencongtu - mỗi bác chiến 3 miếng. Bác Nguyencongtu hoành tráng thật, 2 cốc nước muh vẫn chơi được tận 3 miếng. Đúng là tinh thần chiến sĩ Pizza có khác. Dĩ nhiên ko thể ko kể đến Leha2000 với chiến lược hợp lí - mình anh đã đánh bại đuợc 4 miếng pizza trước sự khâm phục của tất cả mọi người. Ấy vậy muh khi xong xuôi đâu đấy rồi anh mới nói một câu làm cả nhà mình có ý định ko cho đi offline 2. Câu nói đó là " Hơi hơi ... no " >__<. Riêng hội trưởng Ruabuong hô hào mọi người rất nhiều nhưng bả ăn có mỗi 2 miếng, kém em 0,5 miếng và trở thành người ăn ít nhất hội. Thật là xấu mặt hội trưởng hội pizza. Về nhà luyện lại Pizza thần chưởng nhá bà chị ^__^
    Vậy là sự lo lắng thiếu người thừa pizza đã trở nên hơi bị thừa. Với sự nhiệt tình chiến đấu của 6 người, mâm pizza đã sạch sẽ. Mọi người xem xét tổng thiệt hại và ra về. Choy ... đi ko nổi nữa là chị Ruabuong hình như còn mún Karaoke. Vào phòng Karaoke với cái bụng toàn pizza với nước thì chắc là chỉ ... ngủ mất thoai >___<. Hẹn các anh chị, cô bác gần xa trong offline 2. Yêu cầu anh Leha2000 post ảnh cho nó hoành tráng !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này