1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích ăn Pizza đây - Offfline lần 4: 18h00 ngày 2/12/05 (danh sách cập nhật trang 58

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi RUABUONG, 16/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. joycee

    joycee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    em hư quá đấy,misrey. để yên cho chị kiếm chồng nào, cứ phá thế ế chết
  2. joycee

    joycee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Lão Lê kìa ốm một mình khó chịu ah, giờ lây ốm sang cả tui
  3. RUABUONG

    RUABUONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    nhà thờ lớn ở đâu nhỉ.. chỗ Lý Quốc Sư ạ??
    [/quote]
    Đúng rồi em
    Nếu chưa rõ, để chị miêu tả cụ thể nữa
    Nhà Thờ Nhớn, gần Karaoke Ngõ Huyện, gần mấy quán bán me, cóc, ổi, xoài dầm Lý Quốc Sư ; gần quán bán Bánh Gối Lý Quốc Sư; gần quán bán nem chua nướng buổi tối cũng Lý Quốc Sư
    Tóm lại, đúng là ở Lý Quốc Sư
    Em có đi thì lên tiếng để chị còn biết đường "phân công" các anh trong Hội chăm sóc nào
  4. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Gớm chị rùa chăm sóc tận tình thật đấy , cứ như là tú bà ý hi hi .
    Oánh nhau đi . để e với chị Lắc cầm bánh chạy nhờ chị nhờ , lại ra chợ đêm để chơi như hôm trước hi hi mà chị lắc nhớ phần e bánh nhá , à cho e call luôn nhé , e chưa lưu số của ai cả hi hi e là e tin tưởng chị Lắc và chị bibi_cute nên nhờ vả đấy hi hi
  5. spring_ecstasy

    spring_ecstasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0

    chị ah, đấy là liên hoàn kế đấy ah,
    trước hết là khơi mào kế để các bạn đong đưa, cặp kè và tranh chấp nhau về số lượng vợ
    sau đó dùng chuyện bé xé ra to kế, khiến mâu thuẫn nổ ra, thu hút nhiều đối tượng khác nhảy vào tham chiến( vd như đối tượng Rùa , chả hiểu j tự nhiện xông vào đòi li di chồng, thế là trúng kế của misery)
    trong khi đó, em và em bí hí hí, cứ thế mà bụp, bí nhờ, đt đã PM cho cưng rồi
  6. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    Hihi, thông minh, biết dụng kế Xứng đáng làm vợ 2 của tớ [​IMG]
  7. spring_ecstasy

    spring_ecstasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    chả thấy có lợi lộc j để làm vợ 2 cả, kể như có chồng ngồi đấu khẩu với Lão Lê( làm giảm tốc độ của lão ý) trong khi đó mình tranh thủ bụp thì cũng ừ. hí hí
  8. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0

    Vì quá ích kỉ ko ai có thể chấp nhận chia sẻ chồng mình cho người khác, rùa mũm ko còn lựa chọn nào khác là bỏ lão ra đi..........
    Đắm chìm pizza , quên đi cuộc tình.
  9. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    11. Tá đao sát nhân (Mượn đao để giết người)
    Kế "Tá đao sát nhân" là mượn dao để giết người, mượn tay người khác để giết kẻ thù của mình.
    Ngạn ngữ Trung Quốc có câu: ?oSát nhân bất kiến huyết, kiến huyết phi anh hùng?. (Giết người không thấy máu, thấy máu không anh hùng).
    Trên đời dĩ nhiên chưa có kẻ nào chỉ giết người mà thành anh hùng, nhưng cũng hiếm có tay anh hùng nào không giết người. Điểm khác nhau không ở có hay không, mà ở chỗ thông minh hay ngu xuẩn. Tào Tháo mượn Lưu Biểu giết Nễ Hành, mượn lòng
    quân giết Dương Tu rồi lại được làm cái việc mèo già khóc chuột, thật đáng kể là một tay thông minh, gian hùng.
    Đấy là những điển tích xa xưa, ngày nay thì có spring_ecstasy thông mình tài sắc, mưu kế khôn lường.
    Đầu tiên spring_ecstasy sử dụng Mỹ Nhân Kế để mê hoặc Misery, sau đó xúi dụng Misery chiến đấu bằng "khẩu khí" với Lão Lê nhằm làm suy giảm tốc lực ăn uống của địch, thừa cơ cướp lương thảo (pizzza) ép địch vào con đường ... đói hoa mày hoa mặt thừa thế xông lên ....

    Còn Misery cũng đâu phải tay vừa ... xem hồi sau sẽ rõ
    [​IMG]
  10. spring_ecstasy

    spring_ecstasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    tội nhờ, híc, lão ý mà ốm tương tư thì sẽ chén bùm bụp. mình chả lại đc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này