1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích bồ hóng, thích tám, thích buôn dưa lê bán dưa chuột - Wán Trà Đá (chốn nghỉ ch

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi boorin_de_thuong, 27/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Anh có fải bê đê đâu mà đong anh Cơm, vớ vẩn cài nhà cô này
  2. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Oài. Rứa là k ai biết rồi. Cái nớ là em nói tục lệ ở ngoài Bắc thôi. Còn trong Nam k làm như rứa. Bẩn lắm!
    Trong này chỉ ăn cơm rượu, trái cây, bánh tro. Bánh này chỉ ngày Tết Đoan ngọ mới có. Ng ta lấy tro bếp ngâm vào nước cho lắng, lấy nước trong ngâm bột để làm bánh. Nên nó mới có tên là bánh tro. Có 2 loại:
    + Loại hình tam giác bột trong, dẻo, có nhân đậu xanh ngọt, gói trong lá tre hình tam giác, bé bằng 2 ngón tay, cột thành 1 chùm mấy chục cái.
    + Loại to tròn bằng ngón tay cái dài khoảng 20cm, làm bằng nếp chứ k fải bột, k có nhân. Loại này thì gói bằng lá chuối như bánh tét (bánh tét là đặc trưng của miền Nam có nếp, đậu xanh, thịt mỡ giống bánh chưng của miền Bắc ý)
  3. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Anh hiểu sai ý em rồi. Em bảo là: đến anh Cao em còn chả đong chứ nói gì đến anh Cơm. Hiểu chửa?
  4. kongcom66

    kongcom66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    So sánh khập khiễng quá nhờ !
  5. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    ờ tớ chỉ vào hóng 1 tí thôi
  6. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    ngoài Bắc ko thấy bao giờ bôi vôi vào rún cả, bẩn thật.
    Ngoài Bắc chỉ thấy có bánh gio thôi, chấm với mật ong ngon tuyệt. Cái này cho anh Còm với anh Cưỡi Bò nhậu thì thích
  7. kongcom96

    kongcom96 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ lôi Anh còm vào đây thế ! Ngại lắm !
  8. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Thích các em ý bỏ xừ lại còn vờ vịt. Anh chỉ được cái giống .... em
  9. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Em Hằng nói chuyện cứ khó hiểu thế nào ý anh Cơm nhờ [​IMG]
    P/S: Ơ hoá ra em là người Nam à Có "Bánh mì" rồi à, tiếc nhờ
  10. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Nhưng vẫn còn thiếu ruốc anh ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này