1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích bồ hóng, thích tám, thích buôn dưa lê bán dưa chuột - Wán Trà Đá (chốn nghỉ ch

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi boorin_de_thuong, 27/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    này thì Xì pem này
    Mà cái quán này,có vẻ vắng khách quá nhỉ
  2. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    thế mới chán
    mọi ng ko thik xì pem à he he
  3. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Bay lên nào là bay lên nào .... Hát hò tý cho zui cửa zui nhà
  4. lovekit

    lovekit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    ắt xì........
  5. lovekit

    lovekit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    ôi zời quán của tôi
  6. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Hiu hắt wá
  7. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Vào quán em Kit nghỉ tý, buồn ngủ quá mà vẫn phải làm việc
  8. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Để anh hát ru nhé
  9. lovekit

    lovekit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    chẹp
    vấn đề khẩn cấp, kit nhờ tí T.T
    trường kit có một hoạt động gửi tin nhắn cho các em cơ nhỡ, mồ côi cha mẹ, tật nguyền ở làng trẻ em, vì vậy kit phát động lên cả trên này, mong được sự ủng hộ của mọi người, cái nỳ chỉ diễn ra trong nốt tuần này thôi, và những lời nhắn và mọi người để lại sẽ được những người bạn trường kit viết ra giấy, mỗi lời nhắn, mỗi tờ giấy sẽ được trao đến một em nhỏ thiếu may mắn nhân dịp tết thiếu nhi. Vì vậy xin mọi người hãy ủng hộ nha >.<
    mọi người có thể viết nhiều lời nhắn, nếu pót 1 lời nhắn, nhưng muốn gửi cho nhiều em thì hem được tính, vẫn là 1 lời nhắn thôi
    vì đây là các em thiếu may mắn cho nên xin đừng nhắc đến cha mẹ các em >.<
    cuối lời nhắn xin mọi người ghi đầy đủ họ tên, trường lớp or địa chỉ
    hi vọng cái bài nỳ sẽ ko bị mod del vì được koi là quảng cáo >.<
    kit xin chân thành cám ơn
    Được lovekit sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 16/05/2007
  10. lovekit

    lovekit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    huhu ko ai ủng hộ sao
    đây là mẫu của một số bạn đã gửi lời nhắn:
    Chúc em ngày lễ thiếu nhi mồng 1 tháng 6 thật vui vẻ và hạnh phúc. Một cái cây luôn vượt qua mọi bão tố, sóng gió thì sẽ luôn được mọi người tin tưởng, tôn trọng dù nó như thế nào. Hãy luôn trở thành cái cây đó em nhé.
    Nguyễn Tùng Anh
    lớp 10A5 - trường THPT Trần Phú - Hà Nội
    Biết bao lần người ta đưa ay lên đầu hàng, trong khi chỉ cần cố gắng hơn một chút, kiên nhẫn hơn một chút là đã có thể thành công.
    Chị chúc các em một ngày tết thiếu nhi vui vẻ. Mong các em đừng bao giờ bỏ cuộc trước mọi thử thách trong cuộc đời dù là khó khăn nhất. Hãy luôn nhớ rằng thành công luôn ở trước mắt. Chỉ cần các em cố gắng một chút là sẽ đạt được điều mình mong muốn.
    Nguyễn Thị Bích Ngọc
    lớp 10A6 - trường THPT Trần Phú - Hà Nội
    Nhân ngày 1-6 chị chúc các em những điều tốt đẹp nhất. Chị biết các em gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng chị tin rằng các em sẽ luôn luôn cố gắng học tập, rèn luyền để trở thành những con người có ích cho xã hội. Đừng bao giờ tư ti, mặc cảm và tuyệt vọng nhé! Bởi vì mỗi em đều là những ngôi sao sáng. Mỗi em đều có những ước mơ, hoài bão riêng của mình. Các em hãy kiên trì và cố gắng để biến ước mơ đó thành sự thật. Có như vậy thì mỗi ngôi sao sáng các em tạo ra mới mãi lấp lánh trên "bầu trời đầy sao". "Bầu trời" mà chị nhắn đến đây chính là xã hội đấy! Các em luôn là một phần của xã hội.
    Vậy các em hãy cố lên, cố gắng đạt được ước mơ của mình. Cố gắng để một lúc nào đó sẽ tỏa sáng như vì sao lấp lánh, làm đẹp thêm cho xã hội em nhé!
    Nguyễn Thị Bích Ngọc
    lớp 10A6 - trường THPT Trần Phú - Hà Nội
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này