1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích chỉ có một tình yêu duy nhất

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi rich_rover84, 08/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Thích thì chỉ để là thích thôi, có bao giờ cuộc đời chiều theo ý mình đâu. Nói chung là cứ yêu cho đến bao giờ cưới thì mới biết được. Bây giờ cứ ngồi nói thế này khác gì con voi như cái chổi xể. Ông lysquynh văn tả cảnh làm mình thèm quá, hôm nào cho mình gặp đội mấy em chân dài với.
  2. rich_rover84

    rich_rover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Mình làm chủ cuộc đời chứ ,cuộc đời có làm chủ mình đâu mà lại đổ lỗi như vậy!Và đây là một ví dụ điển hình
    http://www4.tintucvietnam.com/Nhip-Song-Tre/gocnhin/2004/3/41630.ttvn?SearchTerm=may%20mắn
    Còn điều này nữa muốn hỏi coi77 ,yêu đến khi nào cười ,vậy cái khi nào đó là khi nào vậy?
    Khi người ta nơi có gái là những bông hông có gai ,thì sẽ có mấy ai nghĩ đến sau một thất bại trong tình yêu những cái gai đấy sẽ to lớn đến mức nào?và nếu bạn là người đến sau bạn sẽ phải khổ cực đến thế nào ?Mà chưa chắc đã đến với người mình thật sự yêu thương. Rất có thể bạn là người đến đâu tiên trong rất nhiều cuộc tình ,rồi để lại những cái gai kia cho người khác ,và rồi trong cuộc tình cuối cùng bạn lại nhận lại nhưng cái gai do người khác tạo lên.
    Con gái không có nhiều cũng chẳng có ít,nhưng người bạn thực sự yêu ,người bạn sẽ gắn bó lại chỉ có một thôi! Hãy trân trọng những tình cảm của mình,bởi biết đâu trong một ngày tối trời bạn lại bị lạc vào cả một rừng toàn những hoa hồng với những cái gai nhọn

  3. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ tiếp tục hươ?nh thụ nhưfng nga?y tháng ma?u hô?ng cu?a chú đi nhé. Đến khi na?o cuộc đơ?i dạy cho chú biết thế na?o la? lêf độ, lúc đấy gọi cho anh, anh sef an u?i cho chú với nhưfng gi? anh có thê? la?m được.
    Chuyện vươ?n hô?ng với nhưfng gai nhọn cu?a chú nghe cô? tích va? sến quá, chú cứ tiếp tục học ho?i đi nhé. Rất cám ơn chú đaf có nhưfng ý kiến nhắc nhơ? anh, hôm nay anh thấy muốn lấy vợ rô?i
  4. canhdongxam

    canhdongxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thật khó, muốn yêu 1 người thôi thì phải dùng lý trí quá nhiều. Gặp 1 ai có cảm tình một chút cũng không dám để cho cảm xúc "đi lang thang" như hồi 16. 17...Cứ dùng lý trí để nói: "không phải người này, không phải người này đâu, chỉ là bạn bè thôi...." Không biết như vậy có phải là kìm nén tình cảm không nữa. Nhưng để chỉ yêu 1 người thì đặt ra quá nhiều điều kiện: hơn tuổi, thông minh, quyết đoán....tỉ thứ...Để rồi có lúc giật mình, thôi chết, mình đang nghĩ đến 1 thằng bạn cùng tuổi, lo lắng cho nó, mất ngủ về nó, ...rồi lại giật mình tự nhủ, " không phải nó, không phải nó..."
    Hay là bởi chưa gặp được người mình yêu nhất, nên tình cảm vẫn chưa thắng được lý trí???
  5. canhdongxam

    canhdongxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mọi người xem phim ấy chưa? "Tình cảm và lý trí" trên kênh HTV tối hôm qua, thứ 6, phát lại vào sáng chủ nhật, mai, lúc 8h30''.
    Xem để biết thế nào là tình cảm và lý trí.
    "Tình yêu có thể thay đổi, khi những thứ khác thay đổi..."
    "Khi một thứ biến mất ở nơi này, thì nó có thể lại xuất hiện ở nơi khác, miễn là ta kiếm tìm. Tình yêu cũng vậy"
    Còn nhiều lời thoại tương tự như thế, không nhớ hết được. Vừa xem phim vừa nghĩ đến Hội này, và nghĩ, có lẽ cần phải để cuộc đời dạy cho chúng ta biết thực tế hơn, với cả tình yêu. Và mong ước chỉ là mong ước, đừng tạo cho mình bất cứ một áp lực nào về "tình yêu duy nhất"...Còi 77 nói đúng, nhưng hãy để cho Isquynh bào vệ niềm tin và cho rich_rover chuẩn bị tinh thần để đón nhận tất cả. Đau khổ hay sung sướng, tất cả là cuộc đời...
  6. rich_rover84

    rich_rover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Úi trời có ai bắt mọi người thất bại rồi không tìm tình yêu mới đâu! Cái tôi muốn nói ở đây là,nếu bạn tâm niệm bạn thích một tình yêu duy nhất bạn sẽ không hề dễ dãi với bản thân và tình cảm của mình.Điều đó có thể là lí trí ,hay xa rời thực tế cũng không sao ?Cân bản là mình nghĩ thế nào là đúng thôi! Nhiều khi những sự thật hiển ,rõ ràng là sai(chính xác là việc yêu vô tội vạ) đã bị bỏ qua một cách từ từ và đến bây giời dường như mọi người lại coi đó là sự việc bình thường.
    Có một câu tôi mới được đọc trong một quyển sách khiến tôi giật mình .
    "Cái xấu lần đầu tiên đến như là một người khác qua đường ''''
    Rồi trở thành người bạn thân,cuối cùng trở thành một phần không thể tách rời"

    Đại ý là vậy!thật ra câu nói này không chỉ có ý nghĩa trong tình yêu ,mà đó là cuộc sống.
    to coi77: sẽ không bao giời hối hận vì sự lựa chọn của mình,vì vậy sẽ không cần ai phải an ủi.
    to canhdongxam: MÌnh chưa xem phim đấy
    "tình yêu có thể thay đổi khi mọi thứ khác thay đổi.." thay đổi tốt thì không sao thay đổi xấu thì đúng là thảm hoạ. Mà tại sao người ta lại theo đuổi suốt cuộc đời mình cho cái tình yêu thay đổi đấy nhỉ?
    "Khi một thứ biến mất ở nơi này, thì nó có thể lại xuất hiện ở nơi khác, miễn là ta kiếm tìm. Tình yêu cũng vậy" Câu này thì không nói được gì ! nó vốn đúng nhưng lại là một câu trái khoáy với rất nhiều cách hiểu.Bạn có thể đọc lại suy nghĩ kĩ xem mình nói có đúng không ??

    Được rich_rover84 sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 30/08/2004
  7. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc tiêu đề topic đã nghĩ ngay đến câu nói :
    Người ta thường thích những gì người ta ko có hoặc không đạt được.
  8. rich_rover84

    rich_rover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Thì ngày xưa người ta cũng muốn được bay trên trời,khám phá vũ trụ vvvv ..cuối cùng thì cũng đạt được.Vậy thì có cái gì là không đạt được đây! Với lại tình yêu duy nhất thì cũng đã có người đạt được rồi ,và tại sao lại không có những người khác nữa
  9. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Không gì là không thể, kể cả 1 niềm tin. Chúc bác giữ vững niềm tin ngay cả khi trải qua vài mối tình.
  10. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, đã có người đạt được thì tại sao lại không có những người khác đạt được cơ chứ.
    Thật đáng thất vọng cho 1 số kiểu tình yêu thời nay với những quan điểm đại loại như:
    - yêu thì yêu thôi chứ chắc gì đã cưới,
    - yêu thì yêu không yêu thì thôi (đứng dậy trả dép tao về)
    - chẳng yêu thằng này (cô này) thì yêu thằng khác (cô khác), trên đời này thiếu gì con trai (con gái)
    - ai mà biết ở nơi phương trời xa đấy người ta có chung thuỷ với mình không, thôi thế thì mình việc quái gì phải chờ đợi
    - yêu cho nó biết mùi đời chứ
    - yêu chẳng qua chỉ là một sự lợi dụng lẫn nhau ý mà;
    - yêu cho nó bằng bạn bằng bè, cho có người chiều chuộng, đưa đi đón lại, yêu để chứng tỏ là mình có người yêu.
    v.v....

Chia sẻ trang này