1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích chỉ có một tình yêu duy nhất

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi rich_rover84, 08/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rich_rover84

    rich_rover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Từ biệt thành viên đâu tiên của hội,cũng là một trong số rất ít người của hội đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình.Hi vọng ,chúc cho, anh sẽ mãi giữ gìn tình yêu đó .Để có thể lấy đó là mục tiêu hi vọng cho những người còn lưỡng lự giữ ngã ba đường!

  2. XIMANG

    XIMANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, như vậy là thực tế đã chiến thắng ảo vọng. Những người biết thích nghi với cuộc sống đã "chiến thắng". Hoan hô.
  3. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Tủi thân quá , biết bao giờ tôi mới tìm được tình yêu đích thực cho riêng mình đây ? Đúng là mình yêu người ta là một chuyện còn chuyện người ta có yêu mình hay không lại là chuyện hoàn toàn khác , sự thật rành rành ra đấy vậy mà mình vẫn hi vọng sẽ có ngoại lệ ... Phải cố gắng phấn đấu hơn nữa , yêu là phải đấu tranh phải ko các bác ? Chứ nếu có được nó quá dễ dàng mà ko cần phải đổ máu nhiều thì còn gì là giá trị nữa !!!
    Tôi ơi đừng tuyệt vọng !!!!
  4. rich_rover84

    rich_rover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Thực tế là gì,ảo vọng là gì?mình không rõ lắm Ximang giải thích hộ cái.Có lẽ bạn nên đọc lại bài của lsquynh sẽ hiểu thêm được cái gì chăng?Dường như các bài bạn viết đều khai thác một đoạn nhỏ trong bài của người khác mà không nhìn vào tổng thể gì vậy?
    Mà dù sao mình cũng khá mệt với nhưng cãi vã về chuyện này rồi ,và lại bài của lsquynh nữa?Nếu ai đó đã từng mong muốn thật sự về tình yêu duy nhất ,thì nên trân trọng những tình yêu như thế mới phải chứ!
    Lúc đầu mở topic mình đã phải suy nghĩ xem có nên cho từ "thích "vào trong tên hội hay không?Nếu không có từ thích thì có lẽ hội nãy sẽ thoải mái hơn chăng?Mình rất muốn có những bài viết nghiêm túc về những khó khăn,chứ không phải là những bài chỉ nói đi nói lại cái câu ,"không thể thực hiện được".Khó khăn đương nhiên là có ,nhưng ngay cả việc thích bạn còn không thích thì làm gì có ước mơ,làm gì có mục tiêu để vươn tới.
    Với cái từ "thích" to đùng ,và việc tôi luôn làm cho topic lên trang đầu tiên mà số lượng người quan tâm thực sự đến "thích một tình yêu duy nhất" chỉ đến được trên đầu ngón tay thì thật sự là thất vọng.Số người thích đã ít vậy thì số người có được càng it hơn,chẳng lẽ cả cái ttvn này lại có ít người thích một tình yêu duy nhất đến vậy?

  5. volcanic_cloud

    volcanic_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tham gia với nèo ! Nhưng mà rich_rover84 ơi ! Sau...một số tình yêu tạm thời rồi tớ mới tìm đc tình yêu duy nhất thì vẫn đc tính chứ hả ?
  6. rich_rover84

    rich_rover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Nói với mọi người bao nhiêu lần rồi! Hội này là" hội thích chỉ có một tình yêu duy nhất " chứ không phải là "hội chỉ có một tình yêu duy nhất" .Nên ai tham gia cũng được thôi,miễu là thích ..Vì cái hội này cũng là hội phi lợi nhậu,cũng chẳng có offline...Nên ở đây bạn có thể chia sẻ tình cảm của mình với mọi người,thậm chí là dùng nick khác cũng vậy thôi mà

  7. thumai

    thumai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    1
    hay thế ty ma chung thuỷ thì khó dấy ,người ta chỉ nói đến khi là vợ chông thôi.
  8. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    khong biet moi nguoi the nao,con toi ,toi thich co 1 tinh yeu duy nhat va toi cung chi co 1 tinh yeu duy nhat,du toi va nguoi ay da chia tay hon 1 nam nhung toi khong biet den bao gio moi het yeu nguoi ay,ngay naop toi cung nghi ve nguoi ay luc nao toi cung nghĩ
    <<<nhieu lúc cu nghi nhung khong biet la minh nghi cai gi,nghi de lam gi,va co cai gi de nghi,khong lam sao ngung nghi duoc ca va cu nghi miet thoi...nghi la gi???>>>
    toi yeu nguoi do doi voi toi do la tinh yeu duy nhat,va chi co minh nguoi ay o trong trai tim toi.con nhung nguoi khac den voi toi do khong phai la tinh yeu ma chi la 1 cai gi day có mục dich,khong bao gio toi co the yeu ai nhu da tung yeu nguoi ay
    THEO TOI NGHI DO CO PHAI LA DUY NHAT KO????????
  9. rich_rover84

    rich_rover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải hỏi chính mình chứ! sao lại hỏi mọi người ,tình yêu của bạn tự bạn phải biết nó đến đâu mà. Mỗi người đều nên tự nhận thức về tình yêu của mình thôi!Mặc dù tình yêu là siêu nhiêu lãng mạng đến đâu thì cũng cần phải có đôi chút ý chí trong đó.Mình nghĩ để không phải hối tiếc,và chỉ một lần yêu là việc rất khó cho dù bạn là ai cũng vậy!!
    Vì là rất khó nên dường như mọi người đều cố quên nó đi,dần dần thì không còn khái niệm gì về nó nữa.Nhưng bạn đừng quá lo lắng ,không phải ai cũng cho những người có tình yêu duy nhất là điên khùng nên bạn hoàn toàn có thể tìm thấy niềm tin vào một tình yêu duy nhất.

  10. wohhung

    wohhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Nói hay ghê

Chia sẻ trang này