1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích chỉ có một tình yêu duy nhất

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi rich_rover84, 08/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rich_rover84

    rich_rover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Cái nè không biềt là khen hay chê nữa đây!
    Dù sao cũng cám ơn bạn đã giành chứt thời gian cho cái topic này, ít ra cũng có người đủ quan tâm để viết bài,,,,,,,,khi tôi đang thử thả nó rơi tự do xem ...tình hình thế nàoNhưng càng rơi càng thấy chán,,,,,ít người mò mẫm đến trang 3,trang 4 để trả lời một câu hỏi về tình yêu........nhưng với mèo ,chó thì lại khác nha!Thế mới thấy tình yêu ngày càng xa xỉ và khó gần với mọi người đến mức nào
  2. rich_rover84

    rich_rover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Sống thử mọi con đường đề dẫn đến chia tay!!!
    http://www5.tintucvietnam.com/Tinhyeu-gioitinh/2004/10/73115.ttvn
    Đó cũng là một trong những li do chính để cái hội này lại trở về với trang 1.
    Có thể ở đây có câu trả lời cho mà bài báo đấy muốn nói đến chăng?tình yêu có thể về đúng vị trí của nó hay không???



  3. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Tớ nghĩ là khó có một tình yêu duy nhất lắm!
  4. hi-jacker

    hi-jacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    anh ơi em cũng thế,tinh yêu đầu tiên và "chắc là" duy nhất ( ) của em cũng hơn 2 năm rồi(chính xác thì thiếu tròn 1 tuần là tròn 2 năm...1 tháng,) và trong đó thì ở cạnh nhau đc khoảng.....4 tháng,bằng 1 nửa anh nhỉ?Bạn em ở cách em rất xa (tất nhiên o gian thôi) khoảng hơn 11 tiếng giờ bay và cũng rất lâu nữa(bét ra cũng 3 năm,hị hị) mới về ->khi đó chắc cũng như anh rồi -> . Xin 1 chân trong hội này cái nhỉ????
  5. hi-jacker

    hi-jacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    khó chứ o fải là o có a nhỉ?????E đã,đang và vẫn hi vọng em vượt qua đc cái ngưỡng "khó" đấy đây
  6. rich_rover84

    rich_rover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0

    Cũng khá lâu rồi mới có một hội viên tâm huyết như vậy?Mong cho tình cảm của bạn mãi mãi dài lâu , và sẽ đi đến tận cùng con đường bạn lựa chọn
    Hội mình bây giời cũng rất vắng vẻ,nêu bạn cứ thoải mái viết lách,,,,

    Hãy đặt tất cả niềm tin vào tương lai .


  7. tienbmhn

    tienbmhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0

    Được tienbmhn sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 24/10/2004
  8. hi-jacker

    hi-jacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ui trời hội gì mà vắng như chùa bà đanh -> tự hỏi chả lẽ thời buổi hiện đại cái gì cũng fải nhanh nhanh chóng chóng,update liên tục,lên đời liên miên nên T.Y nó cũng fải thế luôn chắc?Hay là mình lạc hậu quá nhỉ?Mà thôi,kệ đời,có lạc hậu thì mình cũng kéo theo đc ít nhất 1 ngf là ú yêu của mình,nhỉ?Anh isquynh (đúng o nhỉ) dạo này chả thấy đâu cả,em là em rất ngưỡng mộ anh đấy (cũng là tự ngưỡng mộ mình)
  9. sucessful_cat82

    sucessful_cat82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cho thêm 1 nick nữa cho nó xôm .
    Trên đời này có quá nh` điều ko thể ..và chuyện có 1 tình yêu đầu tiên và duy nhất chính là 1 trong số đó ...
    Nhưng sao mình lại mong rằng ng`mình đang mơ tưởng đến này sẽ là tình duy nhất của mình nhỉ cho dù mình nghĩ chỉ có CHúa mới biến nó thành sự thật đc
    Làm sao bắt đc tình ..fải chết đi
    Làm sao bắt anh cưới em
  10. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Không có gì là ko thể...ko phải ai cũng may mắn có được hạnh phúc đó. Nhưng cũng có nhìu cuộc tình duy nhất và mãi mãi tồn tại mà. Kết luận như vậy tiêu cực quá.
    Được missmoonlight sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 25/10/2004

Chia sẻ trang này