1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích chỉ có một tình yêu duy nhất

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi rich_rover84, 08/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rich_rover84

    rich_rover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Noel ,,hic hic ,,mọi người đi chơi,,còn tôi ở nhà
    Trời ,,,sao thèm cái cảm giác ,,,khoác trên mình một tấm áo khoác, cầm tay một cô gái nào đấy(chắc phải là người yêu rồi!) quá.......
    Lời chúc cho những người yêu nhau nhân ngày noel:
    "Trời càng về khuya càng lạnh , nhưng nếu bạn luôn mang trong mình một tình yêu cháy bỏng thì....cái chớm lạnh của đêm noel,,,hay một buổi sáng tỉnh dậy ở nam cực sẽ có khác gì vời một ngày thu mát mẻ đâu."


    Như người ta thường nói ở đời phải biết mình là ai chứ
    Như tôi thường nói ở đời phải biết mình yêu ai chứ
    Còn các bạn nói gì
  2. n0va

    n0va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Noel lạnh thật, đi đường thấy bọn nó(tức là đôi nào trai gái ôm eo) thì mình cứ thấy tủi tủi thế nào ý. Mà cái thích một tình yêu duy nhất thì chả biết thể nào, chắc là không có đâu, vì để có tình yêu thực sự thì người ta thường phải yêu nhiều hơn một lần, và lần cuối cùng sẽ là lần yêu ''duy nhất'' đó.
    Yêu ai thì cũng phải làm cho người ta hạnh phúc. Mình có khi cũng phải giả vờ hạnh phúc.
  3. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    He he he iem chót có nhìu người iu rùi . bi giờ fải làm seo
  4. rich_rover84

    rich_rover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều rồi à! Vậy thử cạo đầu đi tu xem thế nào?
    Yêu bao nhiêu cô thì đi tu bấy nhiêu năm ,có khi tình hình sẽ khá hơn đấy! Xem có cô nào còn chờ chú đến khi chú hoàn tục không
  5. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0

    Tui Vote cho bac RR nay 5* !
    Đây là 1 box rất hay. nhưng hình như mọi người vào đây chả hiểu gì về tên box lẫn mục đích gì ca? !
    - Nh
    Tui mới đọc qua qua, nhưng tui nghĩ thế này :
    - Chỉ có thể ?oyêu thực sự? 1 người trong 1 thời điểm. Nhưng cái ?ona ná, giông giống? tình yêu thì rất nhiều.
    - Có 2 loại trạng thái : đang yêu và đang được yêu. Nếu thực sự đang yêu 1 người và được người đó yêu lại 1 cách thưc sự và trạng thái này lâu bền thì gọi là tình yêu duy nhất.
    - Bạn có thể yêu thực sự một người nhưng có chắc là mình đang được yêu thực sự?
    Bản chất tình yêu là sự ích kỷ, là tính duy nhất, có những người cho phép mình yêu nhiều hơn 1 người cùng 1 lúc nhưng 0 có ai muốn, 0 ai đồng ý người yêu mình yêu thêm 1 người khác ngoài mình trong cùng 1 thời điểm..
    Ai cũng khao khát được là người duy nhất. trong tình yêu của ********.
    à tính duy nhất 1 chiều.
    - Những người cho phép mình yêu 2 người 1 lúc trong khi (có thể) đối tác yêu hắn thực sự là những kẻ lừa gạt. Vì luôn phải dối trá với NgY rằng ?oanh chỉ có mình em? . Như thế là bất công với những người đang được yêu vì 0 biết rằng mình đang bị lừa dối. à không có tình yêu duy nhất.(TYDN)

    - Những người biết NgY mình dối trá mà vẫn chấpnhận là những kẻ hèn hạ. Hèn hạ với chính bản thân mình. à không có tình yêu duy nhất.(TYDN)
    - Những kẻ nay yêu người này mai yêu người khác ( dĩ nhiên là cũng còn tùy thuộc hoàn cảnh )là những người cẩu thả và dễ dãi lại nóng vội, chấp nhận cái chưa phải là tình yêu thực gọi đó là tình yêu cho nó ?obằng bạn bằng bè?
    - Những kẻ nay yêu người này mai yêu người khác mà 0 xấu hổ, lại còn tự đắc thì bản chất lại là những kẻ trong thâm tâm rất tự ti với bản thân, lấy tiêu chí ?olượng nhiều hơn chất? ra để tự an ủi bản thân mình,
    - Những kẻ tự hào là được nhiều người yêu tui nghĩ là những ?ospider girl/boy? Vì tui sẽ chỉ yêu 1 người nếu tôi cảm giác được là người đó cũng có đồng cảm với tui, không thì cũng có những điểm người đó dành cho tui, chứ tui chẳng đi yêu 1 người chắng có gì ?olà của tui, dànhcho tui? cả mặc dù đầy dủ các tiêu chí ?ođẹp giai, galang, thành đat, dang yeu..v.v..? Nghĩa là kẻ đó giăng bẫy để được yêu! ( mặc dù nhiều khi chính kẻ đó có thể có hoặc 0 có ý thức rằng mình đang giăng bẫy) Chả có ai cho 0 nhận 0 bao giờ.
    - Lại nói đến từ ?o tiêu chí? trong tình yêu. Khi đặt ra quá nhiều tiêu chí cho 1 người, để rồi đi tìm người có đủ hoặc gần đủ nhất những tiêu chí đó để yêu thì bạn cầm chắc thất bại. Hoặc giả bạn cố gằng thấy hạnh phúc.. cũng chỉ được 1 thời gian mà thôi.
    - Suy ra, TINH YEU DUY NHAT THAT LA KHÓ. Và tôi nghĩ rằng 0 ai 0 mơ ước rằng mình được hưởng một tình yêu thực sự và duy nhất bởi một người mà mình yêu tực sự.
    - Yêu chỉ 1 người có khó không ?
    - Tui nghĩ là rát khó.
    - Khó ngay từ khi lựa chọn mối tình đầu tiên. Mà đâu có ai được chọn mối tình này. Yêu, say mê và ?ochết đứ đừ? ngay khi mà mình chả có kinh nghiệm gì về tình yêu, chả biết thế nào là yêu. Nếu NgY đầu tiên tốt đẹp, yêu bạn thật lòng, và số phận may mắn, bạn thật sẽ có 1 tình yêu đẹp biết bao nhiêu, nhưng ai tránh được 0 có những phút xao lòng, những so sánh người yêu mình với 1 hình mẫu khác, với hình mẫu và tiêu chí nhiều khi có từ khi còn nhỏ xíu, mình không tự đặt ra những tiêu chí đó, nhưng ai chả mong 1 NgY going giống như the prince hồi nhỏ? Hay nghĩ đến, như the hero trong phim hành động vẫ nthích xem, or như my daddy gắn bó với mình từ bé ???
    - Tui biết tất cả chúng ta bây giờ đều không dám tin vào 1 tình yêu duy nhất vì nghĩ là nó không có.
    - Nhung tui nghĩ là CÓ. Có điều chúng ta, những người trẻ tuổi, càng ngày càng có nhiều cám dỗ, càng ngày càng 0 đủ dũng cảm để ?onhìn trước ngó sau? trước khi nói 1 tiếng ?oyêu? hay nhận 1 tiếng ?oyêu?.
    - Khi ?onhìn trước ngó sau? nhắm mắt nhắm mũi nhổ nước bọt mấy lần trước khi noi rồi, nói rồi và dược nhận lời rồi, càng khó để giữ 1 tình yêu lâu bền.
    - Ôi.. nhiều thứ quá?
    - Esheep chỉ muốn nói rằng : Mọi người ơi, ai cũng THÍCH 1 TÌNH YÊU DUY NHẤT. giống như tên topic này. Có điều, người đó có đang được như thế 0 mà thôi.
    - tại sao 0 dũng cảm để chọn lựa, để từ chối những cái chưa phải là tình yêu ?
    - Tại sao 0 dũng cảm để sống với chính bản thân mình để được 1 người yêu chính bản chất con nguoi bạn yêu, tại sao phải ?ođánh bóng bản thân?T để mong đạt được tiêu chí của 1 ai đó ?
    - Tại sao khi yêu và được yêu rồi, không dũng cảm để duy trì nó. Không dũng cảm để làm người yêu mình hạnh phúc .. dù đó là sự hi sinh từ những sở thích khác nhauv.v..
    - Tại sao 0 dũng cảm để biết được thế nào là ?ođủ? , thế nào là hạnh phúc để đừng đứng núi này trông núi nọ ?
    - Tại sao 0 dũng cảm để dừng lại, để đừng ?o đấn thân? vào 1 cuộc phiêu lưu của cảm xúc, khi nó chưa phai là tình yêu thực sự, nhưng đem lại những cảm xúcc đẹp và đáng khao khát nhiều khi ngang ngửa với tình yêu nhưng lại trái với đạo lý, phá hỏng hạnh phúc người khác.
    - Tại sao 0 dũng cảm để nói ?okhông? với ***, khi mà có quá nhiều bạn trẻ đến với nhau vì *** và mạo danh là tình yêu.
    ỐI giời ơi, hôm nay mình nhiều lời nhỉ. HAHA, hôm qua là Valentine, rât vui với tui, và tui cũng 0 phải là kẻ đang bức xúc trong tinh iu mà nói nhưng lời trên đâu, mà tui là kẻ 7 năm nay vẫn yêu duy nhất 1 người ( Mặc dù có nhiều sóng gió). Và tui đủ tự tin để nói rằng, người đó 7 nă mnay vẫn đang iu 1 mình tui..hehe.. Chúc mừng tui đi nhé.
    Có ai hỏi kinh nghiệm tui 0 ? haha. Tui nghĩ để topic nay ngày càng phát triển, chúng ta nên chia sẻ với nhau nhnữg điều ?ogì đó?để có được 1 tình yêu đẹp và duy nhat ! nhé !
  6. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái tên hội lại nhớ mấy câu thơ
    Anh chỉ có một tình yêu duy nhất
    Tình cho em cùng với một lá thư
    Em không nhận thế là tình anh mất
    Tình cho đi không lấy lại bao giờ!
  7. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế này có nghĩa là anh bạn này kô bao h còn có thể có tình được nữa ạh?? Kể ra thì cũng khổ nhỉ....nhưng mà điêuu quá ạh.Em chả tin h còn có anh nào chung tình đến thế đâu ạh
    Nói chung là khi yêu ai mà chả mong là sẽ chỉ có một tình yêu trọn vẹn,một tình yêu duy nhất nhưng mà....có ai biết trước tương lai chứ
  8. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    câu thơ là "thứ nhất" chứ không phải "duy nhất", hehe...
  9. rich_rover84

    rich_rover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    14-2 ,mình định vào đây để viết một cái gì đấy cho những người đang yêu,những người sẵn sàng khẳng định tình yêu của mình...Nhưng có vẻ khó qua,bài cuối cùng của mình cũng đã 15-1 rồi ,trong thời gian đấy vẫn không có ai đủ quan tâm ,đủ sự tự tin để thích. Rồi mình cũng quyết định không viết gì cả,để hi vọng .
    Dù sao cũng phải cảm ơn esheep ! Cảm ơn vì bạn đã cho mình thấy là vẫn có những người mong muốn ,và muốn thực hiện mong muốn đó . Bài bạn viết rất dài và mình cũng đã đọc hết giống như các bài ở những trang trước. 7 năm là một quảng đường dài , nhưng mình nghĩ là nó sẽ không ngắn ngủ như vậy đâu .
    Và với các bạn khác mình chúc các bạn sẽ có một tình yêu thật đẹp , thật trong sáng .
    Mình hi vọng là các bạn sẽ quý trọng bản thân và những người xung quanh bởi vì bạn không sống một mình trong một thế giới.



Chia sẻ trang này