1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích chỉ có một tình yêu duy nhất

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi rich_rover84, 08/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Định làm trắc nghiệm à??? nếu thế có khi chỉ có 1 con số 0 to tướng thôi. Cậu chỉ có thể thấy được mỗi lần yêu của cậu như một chương của 1 cuốn tiểu thuyết, mỗi phần đều có cái hay của nó, có cái thú vị của nó và nó sẽ làm ta nhớ mãi trong cuộc đời. Mở đàu cũng thật đầy lãng mạn, hứa hẹn và trong sáng, các chương ly kỳ hấp dẫn và rồi ai cũng phải có cái phần kết luận ngắn gọn và súc tích. Thỉnh thoảng ta lại lại móc cái mục lục ra mà gặm nhấm . Yêu thả phanh ư? cũng nên, vì nó sẽ làm cậu lạnh lùng thờ ơ với mọi thứ nếu cậu đáp ứng được tất cả các điều kiện về thời gian, tiền bạc, sức khoẻ và rồi cậu vẫn phải dừng ở phần chương kết. Tất cả chỉ cho 1 ư? liệu có nên đọc từ cuối trang sách đi lên hay không hay có khi lại kiểu chuyện tình Lan và Điệp hik hik
    Yêu một lần rồi 0 hối tiếc, nghe giống chuyện tình của 2 con bọ ngựa qúa, con bọ ngựa đực và con cái sau khi mây mưa, con đực sẽ bị con cái thịt ngay sau đó nếu 0 nhanh chân khôn lỏi và biến mất.
    Hãy yêu cho hết mình, cho 1 người mà mình đang yêu. Hãy yêu như chưa yêu lần nào
    Nhưng nếu bạn có 1 tình yêu đích thực và duy nhất, thì xin chúc bạn hạnh phúc
  2. mo-mong-ngo-ngan

    mo-mong-ngo-ngan Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đâ?u tiên la? hee xin tham gia 1 chân trong hội đaf cái nhi?.Nếu như quan điê?m cu?a hội la? nhưfng ngươ?i chi? thích có 1 ti?nh yêu duy nhất..Va? tui đô?ng ti?nh với cái định nghifa hiiii Yêu la? ko bao giơ? pha?i hối tiếc.nhưng thế thi? ta có thê? yêu nhiê?u lâ?n va? ko lâ?n na?o hối tiếc ko ..
    Đúng như nhiê?u bạn ơ? đây đaf nói va? sef có nhiê?u ngươ?i nưfa sef nói la? TY duy nhất trong đơ?i chi? la? mơ mộng thui.Nhưng tại sao chứ,,tại sao ko mơ vê? 1 điê?u gi? đó thật đẹp ,thật ngọt nga?o như vậy chứ.Hơn 20 năm ti?m kiếm pha?i chăng đaf đến lúc đê? kết thúc cuộc ha?nh tri?nh (sắp ti?m được roa?i,tui ca?m giác như vậy va? sef cố gắng ko đê? hụt đâu)....tui la? vậy đấy rất mơ mộng nhưng hy vọng la? ko đến nôfi ngớ ngâ?n.
    Thật thú vị vi? câu truyện bọ ngựa cu?a bạn Coi77 .hic hic hi?nh như bạn thích Aqurium nhi? ,,sao ko ví dụ vê? truyện ti?nh cu?a cá ngựa đi nhê?.Ma? co?n nưfa ko biết có ai ơ? đây có cái index cu?a nhưfng index ko nhi?.
  3. rich_rover84

    rich_rover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Coi77,bạn đã coi mỗi tình yêu của bạn là một chương tiểu thuyết ,một so sánh rất thú vị.Nhưng bạn đã từng nghĩ đến chương cuối sẽ ra sao không??Nếu lúc nào chương cuối cũng phải nghe bạn lảm nhảm về những chương trước của bạn,nhất là khi các chương chẳng có tên nào trùng nhau thì thật là tai hại lắm thay
    Còn nếu cuội đời bạn luôn là những chương đầu thì có khi nào bạn tự hỏi về sự kết thúc ??Và ai sẽ là người có đủ kiên nhẫn để mỗi một ngày trong những giấc mơ ,bạn lại thầm gọi tên một chương nào đấy!Và sau mỗi khi bất đồng quan điểm bạn lại phải tự hỏi: Tại sao?????
  4. XIMANG

    XIMANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bác Coi hay thế. Thế mà bị cậu rich_rover84 bình luận cho mấy câu, làm xuống điểm nhiều quá!
  5. d2forever

    d2forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    ít ra thì vẫn còn rất nhiều người đang có 1 tình yêu duy nhất và đang cố gắng để duy trì nó,những người dù đã trải qua rồi thì cũng ko nên làm những người đang cố gắng bị cụt hứng vậy chứ, ko có lý do gì để nói là việc mình ko làm đc thì người khác cũng ko làm dc cả. tôi rất ủng hộ bạn RICHROVE84 đã lập ra hội này,thực tế là có ko it những đôi có the first love và happy ending,vẫn biết là có thể có nhưng phut xao lòng trong cuộc sống, nhưng như họ cũng đáng có cái gì đó để tự hào mà
  6. lsquynh

    lsquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Thân chào tất cả các bạn, chúc các bạn một ngày mới tốt lành, có thêm nhiều niềm vui và nhiều điều thú vị trong cuộc sống.
    Có một điều khiến tôi cảm thấy buồn cười, đó là tình trạng SPAM ở đây đã lên đến mức cực cao, và nó được thực hiện một cách hết sức tinh vi, được che đậy một cách hết sức khéo léo. Nếu những bài đó là của những cô cậu nhóc 86, 87 trở lên, tôi sẽ cho rằng đó là do họ còn vô tâm, vô tư, nhưng những bài này lại là của các nhân vật mà một vài trong số đó đáng tuổi anh tôi, đáng buồn thay.
    Nhưng còn đáng buồn hơn nữa, các anh/ các cậu vào đây với một thái độ rất không nghiêm túc. Ở topic nào, hội sở thích nào cũng thấy các cậu vào chọc ngoáy một chút, đâm chỗ này chọc chỗ kia một chút, mà chẳng có một chút nào gọi là đóng góp tích cực hoặc có tính xây dựng cả.
    Tôi thấy box này ít nhiều có tính định hướng lành mạnh trong tình yêu, và điều đó là điều rất tốt. Chúng ta có thể tìm ra nhiều thành viên có tư tưởng tích cực và lành mạnh trong tình yêu, nhưng topic thì quá ít. Vậy mà các cậu, mang tiếng là những kẻ của thế hệ 7x, 8x, lại vào đây post những bài mang tính xây dựng thì ít mà SPAM thì nhiều. Những bài có tác dụng ngược, gây hoang mang dao động, mất niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, vào tương lai của các thế hệ đi sau.
    Tôi hiểu, có thể các cậu là những người như vậy, và có quan niệm như vậy. Tùy thôi, mỗi người có một cách sống, một cách quan niệm khác nhau. Nhưng đừng vì mình như vậy mà đem những điều như vậy đi tuyên truyền, lôi kéo các thành viên khác còn trẻ hơn và đang ở giai đoạn hình thành tư tưởng, hình thành nhân cách. Các cậu không tự xem lại mình ư? Các cậu sẽ được bao nhiêu người trong ngay chính gia đình các cậu ủng hộ cái quan niệm sống của các cậu? (ông bà, cha mẹ, người yêu.....) Hay ho lắm sao mà ở đâu cũng khoe khoang thành tích vậy? Các cậu có biết con gái họ có cái nhìn thế nào với mấy nhân vật như các cậu không?
    To: rich_rover84 và những bạn khác không cùng quan điểm với mấy người trên:
    Tôi thì thời gian online rất nhiều, nhưng để tham gia vào các forum lại là rất ít, vì nó không phải thời gian rảnh, . Tôi nghĩ các bạn cũng nên có chính kiến của mình một chút, đừng vì những lời này lời khác mà dao động. Hãy luôn biết cách đặt niềm tin vào cuộc sống. Hãy luôn biết cách hy vọng vào những điều tốt đẹp của cuộc sống. Sống chân thành, lạc quan và yêu đời, rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với các bạn. Đó là tất cả những gì tôi muốn nhắn nhủ với các bạn trong một buổi sáng đầu thu trong lành như hôm nay, sau khi tôi vừa đi tập về, vừa ăn sáng và tắm xong, và đang chuẩn bị đi làm.
    Ôi, cuộc sống này...........
  7. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    To lsquynh: Cám ơn bạn đã có một bài giảng rất ý nghĩa và mang đầy tính sư phạm. Bạn ơi nếu bạn là một người từ trước đến nay chỉ yêu một người và mãi mãi chỉ yêu 1 người thôi thì bạn quả là 1 con người tuyệt vời, và qua những gì bạn viết tối thấy bạn có 1 cuộc sống rất êm đềm thư thái và phải nói là bạn sống rất lành mạnh. Bạn ạ, mình thì không được may mắn như bạn, cuộc đời của mình không chiều theo những gì mình muốn, mình muốn có 1 tình yêu duy nhất lắm chứ, và 0 hẳn chỉ có mình mà tất cả mọi người đều mong muốn như vậy. Từ khi mình biết là yêu như thế nào, mình đã trải qua nhiêu những phút giây lãng mạn có, vui buồn và đau khổ. Mọi thứ đến với mình 0 có cái gì dễ dàng như bước trên con đường bằng phẳng đâu bạn ạ. Cha mình đã dạy mình rằng "Con hãy đón nhận những điều tồi tệ nhất để cố gắng thấy cuộc đời này tốt đẹp hơn" cho nên tôi muốn cho các bạn biết trước những điều đó sẽ có thể xảy ra với các bạn, những người chưa yêu, biết để có thể tránh được, biết để có thể bình thảnh mà đón nhận những gì mà số mệnh của mình phải nếm trải chứ không phải là mình định hướng như thế đâu nhé, bạn hiểu lầm mình rồi. Còn nếu chỉ đưa ra những lý thuyết giáo điều mà định hướng liệu có tốt không khi mà những kết quả thực hành không theo như những lý thuyết suông. Nói thế thôi, còn nếu bạn nói chúng tôi đâu cũng chui vào chọc ngoáy thì bạn lại sai lầm rồi đấy, một topic mà thiếu những kẻ chọc ngoáy thì nó sẽ nhanh chóng tụt xuống và chẳng còn ai nhớ đến nó nữa đâu bạn ạ. Chúc bạn có những ngày sống êm đềm bình thản, bên mối tình vĩnh cửu, và đống lý thuyết của bạn nhé.
    Chúc vui!
  8. XIMANG

    XIMANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Không phải là Spam mà là nhìn cuộc sống từ nhiều góc độ khác nhau để có một cái nhìn chân thực hơn.
    Tôi ủng hộ ý kiến của bác Coi, không có đấu tranh không thể phát triển được. Các cậu chỉ thích những người có cùng tư tưởng để có được sự bình yên thì các cậu chỉ có được sự trì trệ và lạc hậu thôi. Sự "hỗn loạn" luôn tạo ra những điều kỳ diệu.
    Các cậu có biết con gái họ có cái nhìn thế nào với mấy nhân vật như các cậu không?.
    Cậu gì ơi, con gái họ chọn người cùng họ đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống chứ không chọn người đem đến cho họ sự bình yên và những giấc mơ mầu hồng.
    Được ximang sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 12/08/2004
  9. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên, trong cuộc sống thì ai chẳng mong muốn có đc những điều tốt đẹp nhất đến với mình. Cũng như hầu hết mọi người đều mong muốn mối tình đầu của mình cũng là mối tình duy nhất và có một kết cục hạnh phúc là một đám cưới? Nhưng có phải cứ muốn là đc đâu? Anh may mắn là có đc một tình yêu duy nhất như thế, còn hầu hết mọi người vào post bài ở đây ko đc như anh, họ chắc chắn phải trải qua ít nhất là 1 mối tình trở lên thế nên họ ko có đc cái nhìn đầy mầu hồng như anh về cái gọi là tình yêu duy nhất trong đời đc. Và anh cũng không thể bắt họ phải nhìn như anh đc.
    Đây là 1 topic tự do và không ai cấm mọi người tham gia post bài cả. Một chủ đề đc nêu ra để mọi người cùng bàn luận, đóng góp ý kiến vì không phải tất cả đều có quan điểm giống nhau. Nên anh cũng ko thể bảo mọi người ở trong topic này là vào spam, khoe khoang thành tích hay là làm cho đám trẻ con có cái nhìn lệch lạc phiến diện về tình yêu đc cả. Tại sao anh nghĩ là họ không nghiêm túc? Có chăng họ chỉ giúp bọn trẻ con có cái nhìn thực tế hơn mà thôi.
    Tình yêu của bố mẹ tôi là tình yêu duy nhất , tình yêu đầu tiên và cũng là tình yêu cuối cùng. Tôi cũng từng mong mình đc như bố mẹ tôi nhưng thực tế là không đc như thế. Nhưng tôi cũng chẳng vì thế mất đi niềm tin này nọ như anh nói. Cuộc sống còn nhiều điều bất ngờ lắm. Ai dám chắc 100% là mình biết trước đc những gì sẽ xảy ra?
  10. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Mọi người quote bài dài quá , đọc mãi chẳng ra .
    Tớ cũng như mọi người ở đây , ai cũng thích có 1 tình yêu duy nhất , kết thúc tình yêu đẹp là 1 đám cưới . Nhưng chẳng ai nói trước được tương lai khi mà thực hành và lý thuyết khác xa nhiều lắm . Tớ được nghe kể chuyện của các bác và bố mẹ đẻ , bố mẹ nuôi cũng nhiều . Ai cũng có 1 người nào đó trước khi về với nhau . Tớ nghe mami tớ kể, trước papa tớ thì mami của tớ chưa có ai , lấy bố là người yêu đầu tiên , rất hâm mộ mami mặc dù 0 nói ra . Nếu muốn nghe thì chuyện của lớp người đi trước rất đáng để nghe , tớ rất thích nghe , mỗi người 1 cách , thú vị lắm . Hiện h tớ cũng như Isquynh , cũng đang rất hạnh phúc với tình yêu hiện tại nhưng tớ 0 dám chắc là 2 người có đến được với nhau bằng 1 đám cưới hay 0 , phức tạp thật . Anyway, tớ vẫn tin vào tình yêu của mình và tin anh
    Mọi người rẽ qua đây này , đáng lẽ topic này phải cho vào đây chứ nhỉ : http://www.ttvnol.com/HanhphucGiadinh.ttvn

Chia sẻ trang này