1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích chỉ có một tình yêu duy nhất

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi rich_rover84, 08/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canhdongxam

    canhdongxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    "Trong cuộc sống, bạn sẽ gặp 3 người. Người đầu tiên là người bạn yêu nhất, người thứ 2 là người yêu bạn nhất và người thứ 3 là người bạn đời. Đầu tiên, bạn sẽ gặp ngưòi bạn yêu nhất, sau khi trải qua cảm giác yêu, bạn sẽ biết ai là ngưòi yêu bạn nhất. Sau khi trải qua cảm giác yêu và được yêu, bạn sẽ biết ai là người cần nhất cho quãng đời còn lại. Thông thường, ba người này không trùng làm 1. Người bạn yêu nhất thì không yêu bạn, người yêu bạn nhất thì bạn lại không yêu, và người bạn đời chỉ là người đến đúng lúc mà thôi"
    CDX nghĩ, tình yêu duy nhất ma Rich _ Rover nói đến chính là hành trình đi tìm người làm tròn cả 3 nhiệm vụ trên. CDX thừa nhận, ba mẹ CDX yêu nhau theo kiểu tình yêu duy nhất ấy, và họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn, nhờ tình yêu ấy.
    Thực tế CDX đến giờ chưa yêu ai, (hi...hi, bà già khó tính rồi!!!) cũng vì mong muốn tìm 1 nửa thực sự của mình, nhưng hình như càng ngày càng ít người "biết người biết của", và 20 năm rồi trôi qua, vẫn kiếm tìm, nhưng, nói thật là khó qua''!!!
  2. cuoptrengianmuop

    cuoptrengianmuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    phà?n 'Ắi phà?n 'Ắi.........
    ĐĂy là? mẶt topic, ai cùfng cò ỳ kiẮn cù?a cà nhĂn. lơ? xơ? Quỳ?nh khĂng 'ược àp 'f̣t mòi ngươ?i thẮ nhè!
    NẮu càc bàn tinh ỳ, càc bàn sèf thẮy trong nhưfng ỳ kiẮn cà nhĂn nà?y, cò chùt gì? là? tĂm sự cù?a ngươ?i 'ò....... rẮt 'àng trĂn tròng càc bàn à.
    Ai mà? muẮn chia tay??? Xin thưa là? cà? 2 'Ă?u khĂng muẮn....Dò?ng 'ơ?i 'ưa 'Ă?y thĂi.
    khớ khớ........
  3. vampire_in_love

    vampire_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ đã là tình yêu thì nó chỉ dành cho một người mà thôi.
    Bạn có thể thích nhiều người, quý mến nhiều người, ngưỡng mộ nhiều người nhưng chỉ có thể nói 3 từ "I love you" với duy nhất một người, đấy mới thật sự là tình yêu.
    Tình yêu chỉ đến một lần trong đời, vì vậy bạn đừng bỏ lỡ nó. Nhiều người nghĩ rằng họ có thể quên đi tình yêu của mình để bước vào một cuộc tình mới, nhưng điều đó là không thể.
  4. Pentium8

    Pentium8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Mới có thế mà đồng chí đã hoang mang, dao động đến mức mất cả niềm tin vào cuộc sống, vào tương lai... thì chả biết sau này đồng chí sẽ đối mặt với thực tế cuộc sống như thế nào nhể? Không hiểu trong cái "thế hệ" mà đồng chí nhắc đên có bao nhiêu người giống như đồng chí?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Tôi hiểu, có thể các cậu là những người như vậy, và có quan niệm như vậy. Tùy thôi, mỗi người có một cách sống, một cách quan niệm khác nhau. Nhưng đừng vì mình như vậy mà đem những điều như vậy đi tuyên truyền, lôi kéo các thành viên khác còn trẻ hơn và đang ở giai đoạn hình thành tư tưởng, hình thành nhân cách. Các cậu không tự xem lại mình ư? Các cậu sẽ được bao nhiêu người trong ngay chính gia đình các cậu ủng hộ cái quan niệm sống của các cậu? (ông bà, cha mẹ, người yêu.....) Hay ho lắm sao mà ở đâu cũng khoe khoang thành tích vậy? Các cậu có biết con gái họ có cái nhìn thế nào với mấy nhân vật như các cậu không?[/QUOTE]
    Thì ra đồng chí này còn đang trong giai đoạn hình thành tư tưởng, hình thành nhân cách đây mà. Nhưng nếu đồng chí cảm thấy còn quá trẻ để tham gia một topic như thế này thì đ/c cũng không nhất thiết phải vào đây đâu, chả ai ép buộc hay lôi kéo được đ/c cả, mọi người đều có quyền tự do bình đẳng mà, không lại bảo những người ở đây làm hỏng cái "nhân cách" của đồng chí. Đồng chí cứ về trải nghiệm cuộc sống đi rồi vào đây phát biểu sau cũng chưa muộn đâu
    Chắc còn phải nhắc lại câu này nhiều.......
    Được pentium8 sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 12/08/2004
  5. rich_rover84

    rich_rover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Pentium8 viết lúc 16:40 ngày 12/08/2004
    ""Mới có thế mà đồng chí đã hoang mang, dao động đến mức mất cả niềm tin vào cuộc sống, vào tương lai... thì chả biết sau này đồng chí sẽ đối mặt với thực tế cuộc sống như thế nào nhể? Không hiểu trong cái "thế hệ" mà đồng chí nhắc đên có bao nhiêu người giống như đồng chí? ""

    Có lẽ vì bức xúc quá mà không đọc kĩ bài lsquynh! lsquynh muốn nói tới ở đây là trong ttvnol còn có những người còn rất nhỏ,họ có thể bị ảnh hưởng bởi những xu hướng bi quan
    Pentium8 viết lúc 16:40 ngày 12/08/2004
    ""Thì ra đồng chí này còn đang trong giai đoạn hình thành tư tưởng, hình thành nhân cách đây mà. Nhưng nếu đồng chí cảm thấy còn quá trẻ để tham gia một topic như thế này thì đ/c cũng không nhất thiết phải vào đây đâu, chả ai ép buộc hay lôi kéo được đ/c cả, mọi người đều có quyền tự do bình đẳng mà, không lại bảo những người ở đây làm hỏng cái "nhân cách" của đồng chí. Đồng chí cứ về trải nghiệm cuộc sống đi rồi vào đây phát biểu sau cũng chưa muộn đâu ""
    Thật ra thì lsquynh cũng đã 25 rồi ,và cũng không bé nhỏ hơn ai cả,và cũng đã có định hướng cho riêng mình rồi ,cái lsquynh muốn bảo vệ thực ra chỉ là những người còn quá nhỏ chỉ vào đọc bài thôi và luôn nghĩ một cách đơn giản sau khi đọc bài viết của coi77 là" tình yêu luôn là mật ngọt,càng yêu nhiều thì càng có nhiều mật chứ sao ??"với tư tưởng lạc quan kiểu đấy thì tôi nghĩ rằng đến một lúc nào đó,sẽ chẳng còn ai thích có một tình yêu duy nhất nữa.Tất nhiêu đã không thích thì tội gì phải làm theo.

    Được rich_rover84 sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 12/08/2004
  6. rich_rover84

    rich_rover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0

    Còn về bài của lsquynh,mình thấy cũng có phần hơi cực đoan.Tại vì mọi người đều có quyền đưa ra quan điểm của mình du quan điểm đó có như thế nào?Dù mọi người có thích hay không ?thì đây cũng là một forum một diễn đàn thảo luận,cũng như trong cuộc sống không có cái gì thực sự hoàn hảo cả,chúng ta luôn phải đi tìm cái tốt hơn !
    Những ý kiến phản đối thực ra cũng là một cái gì đó để chúng ta suy nghĩ ,tại sao họ lại phải đối??có đúng nhưng họ nói không??không đúng ,vậy việc cần làm có lẽ là đưa ra cái đúng.zzzz Không có chiếu thắng nào được tạo nên trên một con đường đầy hoa thơm và trái ngọt zzzzz có phải vậy không nhi??
    Tôi rất hi vọng trong chúng ta sẽ có những(nhiều người)chứng minh rằng tình yêu duy nhất là có thật trong quá khứ ,hiện tại và ngay cả tương lai .. Dù cho xã hội sẽ thay đổi thế nào đi nữa
  7. XIMANG

    XIMANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Tưởng cái box này sắp đánh nhau to, thế mà hoà bình lại lập lại, chán thật.
    Có thật không bác! Thôi thế thì chết em rồi! Thôi mai lên chùa một cột đi tu vậy.
    Như vậy là tôi có những mấy người thứ nhất cơ à! Sao lại không thấy người thứ hai nhỉ? Hy vọng là người thứ ba đừng có đến vào lúc này.
  8. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Oh man, mình không biết bạn này mấy tuổi rồi, có lẽ còn nhiều tuổi hơn tớ cũng nên, thế mà còn phát biểu những câu hết sức ngô nghê như thế này. Bạn nói không sai rằng, "Tình yêu chỉ đến một lần trong đời" nhưng thưa bạn, cái này chỉ đúng với một số người thôi, còn với những người khác thì nó vẫn có thể đến lần thứ hai hay thứ ba... đấy bạn ạ. Nói như bạn thì sau cuộc tình đầu tiên tan vỡ thì thiên hạ không ai yêu ai đc nữa à? Và cái sau này không đc gọi là tình yêu nữa à? Và nếu ngộ nhỡ ai đó nói câu "I love you" như bạn nói lần thứ hai hay thứ ba với một người khác thì đấy không phải là tình yêu thực sự hay sao? Cũng như chẳng ai bắt phải quên đi tình yêu cũ để bước vào tình yêu mới cả. Vì có muốn quên đi cũng ko quên đi đc, trừ khi bị mất trí hay đc tẩy não mà thôi. Ở đây người ta chỉ để lại cuộc tình cũ ở phía sau để hướng về tương lai khi đón nhận một tình yêu mới thôi, bạn ạ. Tình yêu thực sự là khi mà mình yêu người ta thật lòng, không dối trá, không so đo tính toán, bằng cả trái tim và yêu chính con người thật của người ta mờ thôi. Vì thế tình yêu thật sự không thể nói là duy nhất đc.
  9. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Người thứ ba,người bạn đời của bạn đó,chưa hẳn là người bạn yêu nhất và cũng ko chắc là người yêu bạn nhất.Có lẽ đó là người đến đúng lúc nhất,đúng thời điểm nhất và là người may mắn nhất(đó chỉ là ý kiến chủ quan của cá nhân thôi chứ biết đâu đó mới lại chính là người phải đau khổ nhất ha ha)
    Hai mươi năm đi tìm "một nửa thực sự" của mình thì đã ăn thua gì.Nghe này,có một chàng trai yêu một cô gái,yêu say đắm,yêu cuồng nhiệt,yêu mãnh liệt,yêu điên cuồng... Nhưng gia đình nàng ngăn trở và thật đau đớn "khi người yêu đi lấy chồng nhưng chồng của nàng lại ko phải là mình" Nhưng điều đó chả có nghĩa lý gì với người con trai,anh đã chờ 51 năm,9 tháng,4 ngày cho tới tận khoảnh khắc người đàn bà đó đang đứng để tang chồng chỉ để nói anh vẫn luôn chờ đợi giây phút cô được tự do,rằng anh vẫn luôn yêu cô qua ngần ấy thời gian,rằng trái tim anh vẫn luôn chung một nhịp với cô...Kinh ngạc hơn khi nghe anh thú nhận mình đã "trải qua 622 cuộc tình nhưng vẫn chưa vương bụi trần,vẫn nguyên vẹn chờ đợi cô..." thế nào,đã thấy phê chưa
  10. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Em là ai thế nhỉ???
    Trước đây với anh,em là một thiếu nữ với khuôn mặt trái xoan,đôi mắt huyền cùng với mái tóc dài xoã ngang lưng...Anh tưởng như luôn thấy em nhẹ nhàng lướt đi trong tà áo dài với nụ cười e ấp trên môi...Nhưng thời gian thì qua mau mà tình cảm của con người lại hay thay đổi,đôi khi với anh em là một thoáng nhìn bắt gặp khi đang đi trên phố,có lúc em lại một nụ cười rạng rỡ giữa đám đông,hay chỉ là một bóng người thoáng qua trong dòng đời hối hả...Anh ko sợ phải chờ đợi tới 51 năm,9 tháng,4 ngày mà anh chi lo lắng rằng cả đời này anh sẽ ko tìm gặp được em,biết em,quen em và yêu em.Với anh,em chính là tình yêu thực sự,là mối tình duy nhất của anh...
    P/s: hôm nay dậy sớm quá nên đâm ra lắm nhọt,Dê đâu rùi vào đây thể hiện cho dân tình biết dân 7x nhà mình yêu đương ntn,vưa vừa phai phải thôi,kẻo lại bị quá tải giống như nhà SS vừa rùi hé hé

Chia sẻ trang này