1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích chỉ có một tình yêu duy nhất

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi rich_rover84, 08/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mr.Owl

    Mr.Owl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Hế, thì ra những ai mà chỉ có một tình yêu duy nhất thì gọi là "đồ cổ" hả? Có vẻ món đồ cổ này cũng quý hiếm lắm nhỉ. Thế như tớ đây chưa có mối tình nào vắt vai thì chắc được gọi là siêu đồ cổ rồi, được giá lắm nhỉ, hôm nào phải tổ chức đấu giá xem được bao nhiêu?
    Mà cái cậu HBB gì đó có đến 20 mối tình đầu lận mà còn biểu chưa yêu ai là sao, toàn người ta yêu cậu đơn phương hả? Cha này đào hoa dzữ à nghen, chắc đẹp chai, thông mênh, nắm tài dữ hén...

  2. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Mình cực kì muốn chỉ yêu 1 lần nhưng e khó quá,do nàng thôi!Nàng thì quá nhiều chàng để ý,mình ngỏ lời rồi,viết email liên tục 3 tháng trời mà nàng ko thèm trả lời 1 dòng nào,mình thầm yêu nàng dc 3 năm rồi,chắc chả hy vọng gì,thôi cầu mong nàng dc hạnh phúc thôi,chăng biết làm thế nào....
  3. canhdongxam

    canhdongxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, ai mà nghĩ giống mình wá zậy???
  4. 12h_dem

    12h_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Có được tình yêu duy nhất có lẽ là ước vọng của mỗi con người khi bắt đầu thấu hiểu được giá trị cuộc sống. Nhưng...cuộc sống mà...
    Tôi đang đặt niềm tin yêu vào một người, và đang cố gắng gìn giữ để người đó trở thành duy nhất trong cuộc đời tôi. Không biết liệu mình có thể giữ được trái tim người ta không. Vì tôi đã không thể trở thành duy nhất của người ta được nữa rồi.
    Nhưng tôi vẫn ước...ước một tình yêu duy nhất..........
  5. RosyR7

    RosyR7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Hi! Mình cũng muốn tham gia topic này. Mình thích 1 tình yêu duy nhất, nhưng cái số mình ko được tận hưởng 1 tình yêu duy nhất. Mình yêu 1 người hơn mình tới 8 tuổi lận. Bọn mình yêu nhau lén lút lắm. Bố mẹ mình ko hề biết chuyện của bọn mình 1 chút nào. Tình yêu đó kéo dài được 5 tháng thì mẹ mình đọc được nhất kí của mình. Và thế là mọi chuyện vỡ tung ra. Các cụ gọi người yêu mình đến để cùng các cụ "uống nước" và ngồi nói chuyện. Sau cái ngày hôm đó bọn mình càng gắn bó hơn mặc dù bố mẹ mình cấm đoán rất ác liệt. Rồi đến 1 hôm, mẹ bảo mình đi du học đi, thì cũng là lúc tình yêu của mình gặp nhiều chuyện buồn. Bọn mình chia tay nhau. Mình ko khóc bởi mình tin là sẽ có 1 ngày mình trở về, chúng mình sẽ làm lại. Mình tin là có tình yêu duy nhất mà.
    Sau khi sang đây, mình lại thất vọng hơn khi mà người yêu của mình ko hề liên lạc với mình. Ko gọi điện thoại, ko email, ko viết cho mình tới 1 lá thư. Mình cứ nghĩ là anh ý bận việc ko thể gửi thư cho mình được. Mình tha thứ!
    Rồi đến 1 ngày, mình nhận được email của anh ý. Vui lắm. Vui ngay từ lúc mở hộp mail và nhìn thấy mail đó. Nhưng đến lúc đọc nó thì lại buồn kinh khủng. Anh ý yêu bạn thân của mình. Đời buồn! Mình chẳng trách cứ anh ý. Kệ thôi!
  6. RosyR7

    RosyR7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Eh, wederbremen! Ấy thì sao nhỉ? Tâm sự gì đi chứ! Nè, đọc xong ko được trêu tớ đâu đấy nhé.
  7. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Tui tin tưởng tuyệt đối vào tình cảm của mình , cũng cực tin vào chuyện tồn tại tình yêu duy nhất! Tại sao ko chứ? Khi mà mình yêu và tin tưởng thì chả có chuyện gì ko làm được cả! Tui iu Tè Le của tui vô cùng...hì hì...nếu có đọc được cũng đừng cười, Tè Le nhé...Aze dae warzyn...
    À, mà tớ thấy nhiều lúc có những trùng hợp ko lí giải được đâu nhé! Mà cái tớ thấy thú vị nhất là NGày và giờ khai sinh ra thằng nhóc Obelik09 này lại cũng trùng với ngày giờ sinh của Tè Le nhà tớ...hihi..lúc đấy thì 2 đứa vẫn chả bít mặt mũi của đứa kia như thế nào cả...Vui ra phết! hì hì...
  8. lsquynh

    lsquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, chúc các bạn có một tuần mới trẻ trung, sôi nổi, nhiều niềm vui và nhiều điều thú vị hơn tuần qua.
    Có một điều tôi thấy phổ biến, đó là số lượng những bạn phản đối tình yêu duy nhất hầu hết là bạn nam. Điều này cũng dễ hiểu. Nhưng tôi tin là, từ trong sâu thẳm trái tim đã trưởng thành, ai cũng muốn có một tình yêu trọn vẹn, và duy nhất. Yêu không chỉ để yêu. Yêu để hướng về nhau và hướng đến tương lai.
    Như ý kiến của một số bạn nào đó ở đây, là tình yêu của bọn tôi đang đi trên "những con đường bằng phẳng", trong "sự hỗn loạn, trì trệ và lạc hậu" nên sẽ không thể có những "điều kì diệu" nào đó mà mình chưa biết. Suy ra, tôi sẽ không thể cùng vợ tôi "đương đầu với khó khăn thử thách" để có thể hướng đến tương lai được.
    Đó là ý kiến của các cậu. Tôi không chấp nhận mấy ý kiến dạng này, nên miễn bình luận cho. Vả lại, hôm nay là sáng thứ 2 đầu tuần, một ngày hứa hẹn sẽ đẹp trời, và tôi đang hết sức yêu đời, tràn đầy sức sống. Không muốn tái tranh luận với ai, vì tôi không có thời gian cho mấy chuyện vô bổ đó. Thay vào đó, tôi sẻ chia với các bạn về tình yêu của tôi - tất nhiên - trong phạm vi cho phép.
    Tết năm 2002 đến với tôi trong nhiều tâm trạng. Năm 2001 trôi qua với nhiều biến động. Biến động lớn nhất và tôi cảm thấy vui nhất là tôi thi được vào eFINTEC, khi đó tôi mới là sinh viên năm 3. Biến cố buồn nhất là tôi bắt đầu cảm thấy thiếu thốn tình cảm, sau 23 năm không chú ý gì đến con gái. Tôi luôn nghĩ cuộc sống của tôi không có chỗ cho con gái, và tình yêu là một cái gì đó xa xỉ. Hơn nữa, quá khứ của tôi quá chìm nổi, nếm quá nhiều vị ngọt bùi cay đắng, nên khi đó tôi xác định chỉ nghĩ đến tương lai và phấn đấu cho tương lai. Tuy lí trí xác định thế, nhưng con tim tôi đã bắt đầu biết đập những nhịp khác thường mỗi khi tôi không chú tâm kiểm soát nó. Về phía gia đình, bố mẹ tôi rất mong tôi có người yêu. Để trưởng thành. Để vẽ nốt bức tranh tương lai mà tôi đang thực hiện. Đó cũng là lời chúc Tết rất ý nghĩa của bố mẹ tôi.
    Tôi có một đứa em gái họ, bằng tuổi, chuẩn bị cưới vào 23 tháng 1 âm. Mùng 9 Tết ăn hỏi. Gia đình chú rể định cư lâu năm tại Slovakia, nên không có ai để bưng tráp cau, mâm quả. Em tôi nhờ tôi và 8 thằng bạn tôi (đều chưa có người yêu - không bình luận là đã từng có chưa). Bù lại, nó sẽ sắp xếp một đội hình đón chúng tôi - toàn các cô bạn xinh xắn, học thức và dễ mến (theo lời em tôi). Riêng tôi được ưu tiên cô bạn xinh nhất, với tầm cao 1m70 (đi giày cao gót vào là bằng tôi ).
    Tôi vui mừng nhận lời. Hôm đó tôi và lũ bạn thật chững chạc trong những bộ vest đen và sơ mi trắng, cổ cồn, tay bưng mâm sính lễ. Tôi đi đầu, bưng mâm nặng nhất - cau.
    Xe dừng. Đoàn chúng tôi tiến về nhà cô dâu trong tâm trạng rất hồi hộp. Tôi còn hồi hộp hơn khi đối diện với cô gái được em tôi ngầm giới thiệu bằng cách đó. Trao mâm cau cho cô ấy, tôi thấy mặt cô ấy đỏ phừng phừng. Tôi nghĩ chắc cô nàng cũng cảm động khi nhìn thấy tôi. (sau này mới biết lẽ ra tôi không được trao hẳn cho cô ấy bê, chỉ để cô ấy vịn vào thôi vì mâm cau nặng khoảng 20, 21kg. Sự đỏ mặt đó là do cô ấy không chịu được nặng ).
    Sau đám cưới, em tôi vẫn không thấy tôi có liên lạc gì với cô bạn. Tệ hơn, tôi còn không biết cả tên. Em tôi không nghĩ tôi nhát vậy. Sau tuần trăng mật, nó thu xếp mời tôi và cô bạn đi uống cafe để giới thiệu lại, . Cuộc hẹn được ấn định vào 7h PM ngày 23/03/2002. Tôi vui vẻ nhận lời.
    6h PM ngày hẹn, tôi đã chuẩn bị chu tất và lên xe đến chỗ hẹn. Sự háo hức làm tôi rất nóng ruột. Nhưng có một điều đã diễn ra. Điều đó đã dẫn tôi đến một điều kì diệu sau này.
    Nhà tôi ở Thanh Xuân. Tôi đi đến gần Ngã Tư Sở thì gặp một vụ tai nạn. Một cô gái trẻ bị đâm phải bởi một thằng mà tôi đoán là đầu gấu đi ngược chiều (đoạn đó 2 làn đường có giải phân cách). Hắn đang chửi bới, doạ nạt, bắt đền, mặc dù sai. Đường đông nhưng không ai dừng lại. Và tôi dừng lại.
    Sau khi bắt hắn sửa xe và bồi thường thuốc men cho cô gái, để cô ấy yên tâm, tôi đã đưa về tận nhà. Lúc này đã 8h30 PM. Biết là quá muộn và hết cơ hội, tôi lên net để chat với nickname Timban_tren20_duoi24. Có một nick chat với tôi khi đó, cũng không ấn tượng lắm: congai20tuoi. Tôi nhận được số ĐT của nick này khá muộn, nó nằm ở vị trí thứ 8, sau 7 số ĐT khác tôi nhận được lần chat đó. Vì nhiều lí do, tôi chưa gọi.
    4h chiều ngày 25, tôi nhận được cú điện thoại của cô gái đó. Chúng tôi nói chuyện khá hợp và mau chóng trở thành bạn bè qua ĐT. Cô ấy tạo được cho tôi niềm tin và sự quý mến, nên tôi đã không ngần ngại tâm sự toàn bộ về cuộc đời chìm nổi của tôi. Chúng tôi quyết định gặp nhau. Thời gian được ấn định là 8hPM ngày 2/4/2002 tại cửa phía Đông của Tràng Tiền Plaza.
    Tôi đến sớm 15 phút với một món quà nhỏ. Hôm đó có triển lãm chiếc xe F1 vừa giành giải vô địch cùng Schumakher mùa đông năm đó. Nhưng chiếc xe không xuất hiện trong tâm trí tôi một phút nào, mặc dù tôi rất thích F1. Thời gian gặm nhấm sự kiên nhẫn của tôi, và đè nặng dần lòng tôi. Đợi 30 phút, tôi đi về.
    10h30 tối hôm đó tôi gọi điện cho cô ấy. Câu đầu tiên của tôi là: "Bạn tưởng nhầm hôm nay là 1/4 đúng không? Nó đã trôi qua được 1 ngày rồi đấy!" . Nhưng hoá ra tôi trách lầm. Cô ấy hỏng xe nên đến muộn. Cũng may mà cô ấy đến muộn, nếu không chúng tôi đã không có ngày hôm nay.
    Sau tối đó chúng tôi vẫn tiếp tục nói chuyện qua điện thoại. Nhưng cả 2 không còn ý định gặp mặt nữa. Cho đến 1 ngày, cô ấy tâm sự đang học yếu môn Toán. Mà tôi đang học ngành Toán. Tôi quyết định giúp cô ấy. Chúng tôi hẹn nhau lúc 8h tối ngày 10/4/2002 tại một quán Trung Nguyên trên đường Hoàng Quốc Việt. Đặc điểm nhận dạng rất buồn cười: Mọi thứ của cô ấy đều có biểu tượng của Taekwondo (vì cô ấy là thư kí của liên đoàn). Còn tôi, mọi thứ đều đen, .
    Cô ấy đến sớm còn tôi đến muộn hơn giờ hẹn, cả hai đều không muốn chuyện cũ tái diễn. Khi tôi đến quán, có khá nhiều cô cũng đang ngồi một mình. Không hiểu sao tôi tiến ngay lại chỗ cô ấy đang ngồi. Nơi ấy ánh sáng không soi rõ những biểu tượng cho tôi nhìn thấy. Một cái gì đó đã dẫn dắt tôi đến chỗ cô ấy chứ không phải là những biểu tượng. Tôi cảm ơn "cái gì đó" bằng tất cả tấm lòng.
    "Xin lỗi, bạn có phải là XYZ không?" Tôi nói và cô ấy ngửng lên. Bỗng có một lúc thời gian như ngừng trôi. Có một khoảnh khắc tôi như không còn tồn tại. Một cái gì đó ập đến quá mạnh mẽ làm tôi nhất thời không kiểm soát được chính mình. Hình ảnh cô ấy ngập tràn trong đôi mắt tôi. Không, trong tim chứ! Chính giây phút quan trọng đó, chúng tôi đã khắc hình ảnh nhau trong trái tim nhau. Vì sau này cô ấy thổ lộ, cô ấy cũng bị sét đánh.
    Sau đó mọi thứ đã đến rất nhanh. Tôi đã vừa là thầy, vừa là người yêu của cô ấy. Chúng tôi đã có 200 ngày hạnh phúc bên nhau cho đến ngày 22/10/2002, khi cô ấy lên máy bay. Lúc này, chúng tôi vẫn hạnh phúc, dù rằng chưa được ở bên nhau.
    Đã vào giờ làm 40 phút, và tôi đã dùng tạm thời gian đó cho việc riêng của mình, tôi sẽ trả lại công ty sau đó. Câu chuyện của tôi sẽ tiếp tục nếu các bạn lắng nghe. Nó có những biến động rất mạnh mẽ, có những khó khăn rất to lớn mà nếu không có sức mạnh của tình yêu và niềm tin thì chắc chắn chúng tôi sẽ mất nhau.
    Xin hẹn các bạn khi khác, chúc các bạn có một tuần mới đầy hiệu quả và thành công.
  9. canhdongxam

    canhdongxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời chúc đầu tuần của đại ca, cơ mà cảm ơn nói chuyện cho dễ, he...he...
    Đại ca này, truyện của đại ca là CDX lạnh toát cả mồ hôi,, khiếp, tình yêu còn hơn cả tiểu thuyết, lại còn li kỳ làm CDX theo dõi như truyện trinh thám....
    Nhưng...
    Đại ca cho em hỏi, thế cô người yêu của đại ca bây giờ ko liên quan gì đến cô bê tráp, đúng kô? nhân vật phụ mà làm CDX cứ hồi hộp tưởng đâu là nhân vật chính, hi...hi
    Còn nữa, ngày 2/4/02 còn chưa yêu nhau, vậy sao "Chúng tôi đã có 200 ngày hạnh phúc bên nhau cho đến ngày 22/10/2002, khi cô ấy lên máy bay" nhể....
    Truyện tiểu thuyết tình cảm xen lẫn trinh thám của đại ca làm em khóc thét.. (vì hồi hộp....hi...hi, nói vậy cho đại ca sướng)
    Mà đại ca ơi, phải có câu "to be continiu..." chứ, đừng để anh em chờ đợi....
    Chào, chúc hôm nay làm việc thêm 40 phút như đã hứa, đi làm ở nơi có online, sướng thiệt!!!
    Được canhdongxam sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 16/08/2004
    Được canhdongxam sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 16/08/2004
  10. rich_rover84

    rich_rover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Chào mùng lsquynh trở lại sau một thời gian ngắn vắng bóng!
    Trong bài viết mới của anh mọi việc đã đến khá suông sẻ và mọi người trong hội cũng đều mong tình yêu đến với mình cũng suông sẻ như vậy!Và mình nghĩ mọi người sẽ rất muốn nghe tiếp câu chuyện đó,bởi khi người bạn gái ra nước ngoài thì anh cũng như bạn gái của anh sẽ phải đối mặt với nhiều thay đổi .Vậy anh và bạn gái anh đã làm gì để giữ được tình yêu sự quan tâm đến nhau trong thời gian từ lúc đấy đến hiện nay?
    Mình có to mò quá không nhỉ ??

Chia sẻ trang này