1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích chỉ có một tình yêu duy nhất

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi rich_rover84, 08/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. canhdongxam

    canhdongxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Quá tò mò chứ còn gì nữa, he...he, chuyện tình cảm để người ta tự nói mới thú vị, , có hỏi mà ko có hứng cũng không kể cho mà nghe đâu
    Đọc cho kĩ vào mà học tập nghen!!!
    ( ê ku! , đang online trên thư viện, không chít được, hôm nay thì cứ zô tư mà chat với "mấy em xinh xinh" đi, kô lo cđx ...lườm đâu!!!he...he thật nghịch lý khi gửi những lời này cho người sáng lập ra "hội những người thích...tình yêu duy nhất", khục...khục....
  2. canhdongxam

    canhdongxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    he...he, xin lỗi nhé, ấn nhầm....
    Et si tu n''existais pas, dis moi pourquoi j''existerais ?
    Được canhdongxam sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 17/08/2004
  3. rich_rover84

    rich_rover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Bà canhdongxam này lém chuyện quá!Tui có chat với nhiều người thì cũng có ảnh hưởng gì tới hoà bình thế giới đâu! Tui vẫn độc thân từ bé đến giời cũng phải cho tui đi làm quen chứ
    Hôm nay có một bài viết khá thú vị dành cho các bạn
    http://hoathuytinh.com/?htt=story&view=detail&id=4947&PHPSESSID=b91cb653dca2ba56b1ad343a7b29474e
    Hi vọng moi người sẽ thích

    Cái gì phải đến rồi cũng sẽ đến,vấn đề của bạn là có nhận biết được nó ,và nắm ngay lấy cơ hội mình có được hay không
  4. Okie

    Okie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu duy nhất có lẽ là điều ai cũng mong muốn.Nhưng mà thời này khó kiếm lắm!
    Tớ chưa yêu bao giờ,nhưng mà cũng chỉ xác định tìng yêu SV ra trường rùi chia tay luôn.Nói chung là bi wan lắm...
    Ai bảo con giai bây giờ làm mất hết niềm tin cơ!
  5. XIMANG

    XIMANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà cũng chỉ xác định tìng yêu SV ra trường rùi chia tay luôn
    con gái bây giờ ai cũng như cô nên con giai mới đành phải làm mất hết niềm tin
  6. Tieu-Linh-Vu

    Tieu-Linh-Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    chẹp, tính tớ nó hay thương người, cơ mà ai xinh xinh là tớ thương hết, thế bây giờ thì tớ phải làm thế nào
    nói chung là, 1 và chỉ một cũng tốt, nhưng đâu phải ai cũng được như vậy...
  7. Okie

    Okie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Quên đi!Con giai iu 1 ng` hiếm lắm! Có khi hôn may vừa tỏ tình ở chỗ này với 1 cô xong,hôm sau có thể tán tỉnh ngay 1 cô khác ở chỗ khác.Còn con gái thì khác,hầu như cả đời chỉ có 1 ng` thui.(Thấy mọi ng` bảo thế,chắc thế)
  8. garfieldfatcat

    garfieldfatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    giời ạ! đừng nói con giai như thế chứ, tại e gặp nhầm toàn bọn xấu nên thế thôi
  9. lsquynh

    lsquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Có phải chỉ mối tình đầu là thật?
    Thân chào tất cả các bạn đang vào và ra topic này. Chúc các bạn luôn gặp nhiều niềm vui, nhiều điều thú vị và may mắn.
    Thực ra, tuy xác định là mình chỉ có một tình yêu duy nhất, nhưng mình luôn hết sức cảm thông với những bạn buộc phải có tình yêu thứ 2, 3....n. Dĩ nhiên, nếu những tình yêu đó là thật sự, và xuất phát từ con tim. Có một tình yêu đẹp, lãng mạn, cao cả và duy nhất, điều đó ai cũng muốn. Nhưng cuộc đời có phải lúc nào muốn cũng là được đâu, đúng không nhỉ? Và, đương nhiên là mình không đồng ý với nhận định của một bạn nào đó ở đây, từ mối tình thứ 2 thì không còn là tình yêu nữa. Không đúng đâu, . Tuy từ mối tình thứ 2 trở đi sẽ có những vấn đề không bằng mối tình đầu, nhưng sự "ác liệt" thì không hề kém cạnh. Để mình kể ra đây trường hợp chú bạn thân của mình cho các bạn tham khảo. Chúng ta tiếp cận cậu bạn này dưới tên X - một thanh niên HN sinh ra và lớn lên trong một gia đình cán bộ, cuộc sống đầy đủ. Đã tốt nghiệp ĐH và đang làm cán bộ cho một cơ quan lớn. Hình thức trung bình, ăn nói cưa cẩm có hạng. Câu chuyện bắt đầu.
    Mình và thằng bạn quen nhau là vì hồi đấy mình rất ghét nó khi nó mới được chuyển vào lớp mình. Càng ghét hơn khi nó chọn ngay chỗ mình để ngồi. Câu đầu tiên mình nói với X là: "Chào. Có một số điều cậu nên chú ý khi ngồi ở bàn này. Bất cứ điều gì quá giới hạn sẽ phải trả giá đắt." Vậy nhưng, sau đó mình chơi rất thân với X. Chơi thân mới biết cậu ta cưa girl có hạng, ngay từ những năm lớp 9 (khi đó bọn mình học cấp 3).
    Trong khoảng thời gian vào và tốt nghiệp ĐH, X quen, yêu và chia tay không dưới 20 người. Thời gian đó chat mIRC và sau đó là Yahoo mới rầm rộ, nên có những lần X làm cả đám ngạc nhiên khi những mối tình của cậu trải dài theo chiều dài đất nước. Bạn bè dần dần chán ngán những buổi tụ họp anh em lại thấy xuất hiện thêm một "bóng hồng" lúc nào cũng theo chặt X, được giới thiệu đơn giản là: "Đây là bạn gái duy nhất của tôi." Những bóng hồng này thay đổi nhiều đến mức ngay cả chúng tôi - một số bạn thân của X còn không thể nhớ hết tên, thuộc hết mặt. Mà đương nhiên, cứ yêu một thời gian ngắn là mọi "giới hạn, rào cản" sẽ bị san bằng. Sau đó một thời gian ngắn, cô gái này lại chỉ còn là kỉ niệm. Tôi thì mới có người yêu, nên thời gian trước cũng chẳng biết khuyên X điều gì. Tôi không có ai thì tư cách gì mà khuyên được thằng bạn "kinh nghiệm tình trường" đầy mình mẩy như vậy?
    Khi yêu và được yêu, khi tôi hiểu ra giá trị của một tình yêu duy nhất và đích thực, tôi đã chuẩn bị khuyên can X. Hôm tôi mời X đi nhậu, cũng là ngày X giới thiệu G - một cô gái nhỏ nhắn, không xinh, và chẳng có gì hấp dẫn (trích lời đa số bạn tôi đã tiếp xúc với G). Chúng tôi nhìn cô gái đang là sinh viên năm cuối đó mà xót xa thay cho cô, không hiểu cô gái ngây thơ này sẽ trụ được bao lâu, cho đến khi thằng bạn tôi "bay mất"? Trong chính cái ngày đó, X khẳng định rất chắc chắn về tương lai của X và G. Chúng tôi đã nghe những lời này quá nhiều lần, nên cứ tạm để đó đã, không suy xét thêm.
    Thời gian gần đây, tôi được X tâm sự, hỏi han ý kiến rất nhiều về tình yêu. Điều đó khiến tôi hết sức ngạc nhiên, vì nếu xét về kinh nghiệm thì tôi phải hỏi X mới đúng. Nhưng, cho đến giờ phút này thì tôi phải ngỏ lời cảm ơn cô G một cách chân thành. Nhờ có cô G mà thằng X bạn tôi cuối cùng cũng nên người.
    Điều mà tôi muốn nói sau ví dụ này, đó là tình yêu của X và G hiện nay. Họ yêu nhau rất lãng mạn, đằm thắm và sâu lắng. Yêu đến mức X sẵn sàng chết vì yêu như tôi. Yêu đến mức yêu cả bầu trời, mặt đất nơi người yêu mình đang đứng. Yêu đến mức mà tôi - một người chỉ có một tình yêu duy nhất - phải ngạc nhiên về mức độ sâu sắc và mãnh liệt. Sau khi trải qua rất nhiều mối tình, cuối cùng X cũng tìm được cho mình một tình yêu thực sự và chân thành. Trong tim X, tình yêu (thứ n) vẫn nở, mà nở đẹp và đúng nghĩa của tình yêu.
    Vậy, tôi nghĩ rằng, đã là tình yêu, quan trọng nhất là yêu chân thành, yêu bằng cả con tim. Không phải cứ không là tình đầu thì không là tình yêu. Tất nhiên, sẽ có một số khó khăn, trở ngại nhất định, ví dụ chuyện người cũ, kỉ niệm cũ, chuyện trinh tiết..... Nhưng tất cả, tất cả những trở ngại đó cũng chủ yếu nằm trong các quan niệm của mỗi chúng ta. Nếu open mind một chút, thực sự hiểu, cảm thông, yêu thương và tin tưởng, những trở ngại đó cũng không phải là một vấn đề gì quan trọng hoặc không thể vượt qua.
    Tất nhiên, tình yêu duy nhất thì không gặp những trở ngại này rồi. Tuy nhiên, nó sẽ gặp những trở ngại khác, những khó khăn khác, mà ở đó mức độ trầm trọng, mức độ nguy hiểm là rất cao cho tình yêu. Những người xác định yêu một lần và duy nhất tất nhiên chưa có kinh nghiệm yêu đương gì, nên để giữ được tình yêu vẹn nguyên là cả một thách thức lớn. Bài sau mình sẽ tâm sự với các bạn về những khó khăn này, bằng một ví dụ sinh động nhất đó chính là tình yêu của mình. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm, sẻ chia và ủng hộ.
    Note:
    Hôm nay mình nghỉ buổi sáng để hoàn thiện hồ sơ. Không vi phạm "quỹ công" . 40 phút hôm trước đã trả sòng phẳng.
    Cô gái bê mâm cau tên Loan. Cô gặp tai nạn tên Liên Hương. Cô vợ mình hiện nay tên XYZ.
    Mình làm cho một Telecom Company, thời gian online một ngày là rất lớn, nhưng không phải chat, . Các bạn có thắc mắc gì cứ PM cho mình, nên đi đúng chủ đề ở đây: một tình yêu duy nhất.
    Chúc các bạn một ngày mới nhiều điều tốt lành.
    Được lsquynh sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 19/08/2004
  10. XIMANG

    XIMANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Không phải bọn tôi yêu nhiều đâu mà là tại bọn tôi tưởng ai cũng "nhưng mà cũng chỉ xác định tình yêu SV ra trường rùi chia tay luôn" nên mới đành phải nhẫn tâm ra tay trước.
    À hoá ra số phận cánh mày râu chúng ta đen đủi toàn gặp phải những em "chỉ xác định tình yêu SV ra trường rùi chia tay luôn" kiểu như Okie, không gặp được những cô "con gái,hầu như cả đời chỉ có 1 ng` thui". Như vậy là có một thời gian ngắn trong quãng đời là tòng teng với ai??????
    Đau đớn thay phận con trai

Chia sẻ trang này