1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích chỉ có một tình yêu duy nhất

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi rich_rover84, 08/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lsquynh

    lsquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0

    Bạn thấy mọi người bảo thế hả? Thế là còn nhẹ đấy. Mình còn khuyên bảo các em gái (họ và ruột) của mình mình và các em gái của vợ mình là:
    Khi nào các em có người yêu, điều đầu tiên anh mong muốn là cho anh gặp một lần. Con trai bây giờ mánh khoé, mưu mô và nhiều thủ đoạn lắm! Làm thân con gái, phải biết giữ mình, biết lắng nghe những lời nói đúng và chân thành của người lớn, của ông bà cha mẹ, em/các em ạ.
    Mọi người bảo thế âu cũng là thể hiện sự quan tâm, lo lắng cho bạn vì (có thể trong mắt họ) bạn còn non nớt trong tình yêu quá chăng? Còn tất nhiên, xã hội nào mà chẳng có người này người kia. Số lượng boy >25t mà chưa yêu lần nào vẫn còn rất nhiều (bạn mình nhiều lắm!). Họ đã trưởng thành thực sự, và cũng chỉ mong có một tình yêu thực sự để tiến đến hôn nhân. Đâu phải phần lớn con trai đều như lời bạn "được khuyên" đâu hả bạn?
    Trường hợp tương tự dành cho con gái nhé!
    Cậu này nghĩ vậy là không nên rồi. Hay là cậu nói chơi? Nói móc máy em OK vậy? Nếu nói chơi tôi không bàn luận gì thêm.
    Nếu chúng ta nghĩ "cô xác định vậy tôi chơi cô trước" thì tàn nhẫn và vô trách nhiệm quá! Khi đã yêu, người ta phải biết nhìn thấy các khó khăn, thách thức trước mắt và cùng nhau xác định tư tưởng để vượt qua. Khi ra trường và đi làm, đó là chúng ta vừa bước qua một giai đoạn này và bước sang một giai đoạn khác. Tình cảm gia đình, tình bạn, tình yêu sẽ đều có những biến động nhất định. Nếu chúng ta xác định yêu một cách chân thành, với cả con tim và yêu hướng đến tương lai, chúng ta sẽ cùng người yêu của chúng ta nắm tay nhau mà vượt qua các giai đoạn, khúc ngoặt của cuộc sống. Còn nếu không thực sự xác định, thì đương nhiên, những kết cục như của cô OK và anh bạn XIMANG là tất yếu.
    Xin nhắc lại với các bạn một điều mà ai đó đã nói:
    Tình yêu không vĩnh cửu. Chỉ có những con tim đang yêu mới ******** yêu trở nên vĩnh cửu.
    Note: Các bạn à, khi yêu hãy cố mà yêu như nhân vật trong bài "Love is my life" của Queen. Mình chỉ thích nghe hard, heavy metal, deadth Rock, nhưng "Love is my life" lại là một bài Ballad duy nhất mình nghe và rất thích:
    Tặng các bạn Lyric bài này trong Album "Mecury" của Queen:
    Love is my life:
    Love of my life - you''ve hurt me,
    You''ve broken my heart and now you leave me,
    Love of my life can''t you see,
    Bring it back, bring it back,
    Don''t take it away from me, because you don''t know -,
    what it means to me.
    Love of my life don''t leave me,
    You''ve taken my love, you now desert me,
    Love of my life can''t you see,
    Bring it back, bring it back,
    Don''t take it away from me, because you don''t know -,
    what it means to me.
    You won''t remember -
    When this is blown over
    And everything''s all by the way -
    When I get older
    I will be there at your side to remind you
    how I still love you - still love you.
    Back - hurry back,
    Please bring it back home to me,
    because you don''t know what it means to me -
    Love of my life
    Love of my life ...

  2. canhdongxam

    canhdongxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thế mới không có ai thương cậu... . Làm thế nào hả? Ế chứ còn sao nữa!!!
  3. Okie

    Okie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nhé, nhưng khó hỉu lắm.Đợi lúc khác ngâm cứu tiếp thu sau.
  4. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Thực sự để giữ được tình yêu là rất khó. Cái chính là cần phải chia sẻ được với nhau mọi khó khăn, cùng nhau xác đinh để vượt qua! Tớ cũng đang từng bược cố gắng khắc phục những rào cản đã và đang có trong chuyện của mình. Chuyện ở tương lai thì chỉ có thể xác định, việc cần phải làm gì thì sau này đặtk vào hoàn cảnh cụ thể sẽ biết nên làm gì!
    Tớ ko tán thành cách nghĩ, yêu trong thời Sv, sau đó ra trường thì chia tay! Nói như thế vô trách nhiệm quá! Tình cảm Như thế cũng ko phải là tình yêu...Khi đến với nhau tớ nghĩ là ko chỉ cần đến tiếng nói của trái tim mà còn cần đến lí trí nữa. Có như thế thì tình yêu mới bền vững được!
  5. rich_rover84

    rich_rover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đã chuyển sang tình yêu sinh viên rồi sao!!!
    Nên nói thế nào nhỉ?cái gì cũng cần có thời gian để khẳng định,để tìm hiểu dù nó có phải là sét đánh hay không thì vẫn cần thời gian để khẳng định giá trị đích thực của tình yêu(thật ra hầu hết mọi việc đều phải vậy thì phải).Tình yêu sinh viên không phải là không thể đi đến cuối cùng của nó,không phải là cứ hợp rồi lại tan. Cần nhất là quan điểm về tình yêu thế nào thôi! Nếu lúc nào cũng rõ ràng thì chẳng có lí do gì tình yêu đó lại thất bại được ,một người mà chưa yêu đã nghĩ đến ngày chia tay thì thật là khổ cho ai yêu họ
    Mà chờ mãi vẫn chưa thấy bài khó khăn trong tình yêu duy nhất của lsquynh

  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 4 tháng, vẫn còn chưa muốn yêu, ko thích yêu bởi vì vẫn mải chơi và khoái tự do.............
    Từ nhỏ cho tới cuối tháng 4, luôn luôn tâm niệm và cầu mong rằng cuộc đời này sẽ chỉ yêu duy nhất một người và chỉ cưới người đó....................nhưng đã yêu một người - một người không có thật ở trên đời.....một cái tên giờ đã không còn tồn tại......một trái tim yêu thương giờ đã nguội ngắt.........một người mãi mãi trong cuộc đời này không phải dành cho mình......
    Đã tin và đã yêu. Một cuộc tình quá ngắn ngủi. Những ngày bên nhau chưa được 20 ngày. Trong 20 ngày đã có những giọt nước mắt, đã có những khổ đau..........Ở đời ai học được chữ ngờ. Người mình yêu thương nhất lại là người mang đến cho mình nhiều nước mắt và khổ đau nhất.................Giờ thì xa quá rồi. Hương đêm cũng chỉ còn trong truyện cổ tích.................
    Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái........??????????????????
    24 tuổi nhưng Em thật khờ phải không anh? Nghe chuyện thuỷ chung của ai đó lại thấy thương cho mình...........................Trách người hay trách ta đây ?????
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 21/08/2004
  7. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Chỉ nên có một tình yêu duy nhất trên đời thôi !
    - Hu hu mình chia tay thì em sẽ sống độc thân suốt đời để trả thù anh, anh đã huỷ hoại tuổi xanh của em như thế nào ??? Anh sẽ phải ân hận ......
    - Đấy nhá ! Em nói thế nhá ! Tôi mà thấy em đi lấy chồng thì đừng có trách !
    - Thì anh vẫn lấy vợ đẻ con như thường ...... anh tệ lắm....anh không yêu em nhiều.....hự hự .....
    - Em nào, ôm anh chặt nào, mình chia tay làm sao được .......
  8. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    mình có tinh yêu "đẹp" được hơn 4 năm rồi!! nhưng hai gia đình ngăn cấm kinh khủng!! cãi nhau !! ghét nhau cũng chỉ vì chuyện hai người!! chị mình từng tát cô ấy!vì gặp hai đứa đi với nhau trên đường!! có rất nhiều chuyện diễn ra thật kinh khủng!! nhưng cho đến lúc nay mình vẫn yêu !!! và luôn hi vọng có một phép màu!!bởi vì mình có một niềm tin!!! đang là một sinh viên năm cuối!! mình rất muốn mọi ngưòi tâm sự với mình về sự cấm đoán của gia đình!! đôi khi mình cảm thấy mất phương hướng!! mong các ban lắng nghe và cho mình một lời khuyên!!mình gần như đã có tất cả!! nhưng với chuyện tình cảm thì thật khó khăn!! là một ngưòi cổ điển !!với tình yêu là một cái gì đó luôn lãng mạn!!
  9. rich_rover84

    rich_rover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Thật ra vấn đề này bạn hỏi ở đây thì sẽ có rất ít người trả lời bạn,có lẽ bạn nên hỏi trong box tinh******** yêu thì có thể có nhiều người đưa ra được những cách làm cụ thể hơn!Bởi nếu bạn đọc kĩ từ đầu đến giời thì bạn có thể thấy chỉ có 2,3 người đã xác định được tình yêu của đời mình ,những người còn lại thì chưa yêu hoặc là đã yêu hơn một lần rồi nên mình không chắc sẽ giải quyết được chính xác vấn đề của bạn.
    Vấn đề của bạn là về gia đình có lẽ bạn nên tìm hiểu rõ căn nguyên(đây là nói chung thôi,vì có thể bạn đã hiểu nguyên nhân rồi) rồi mới bắt đầu giải quyết vấn đề.Thực ra với con mắt của một người chưa yêu như mình thì để hướng tới một cái gì tốt đẹp hoàn mĩ ,thì bao giời cũng khó khăn chồng chất .Bạn có thể lụa chọn nhiều giải pháp cho vấn đề của mình,chẳng hạn như bỏ qua tất cả những vấn đề gia đình đấy để sống với nhau(việc ta ta làm),hoặc các bạn có thể thử xa nhau trong một thời gian xem quyết tâm của các bạn đến đâu,và tự suy nghĩ về những khó khăn có thể gặp phải...vv. Còn rất nhiều lụa chọn khác có thể còn tốt hơn ,bạn sẽ phải lụa chọn kĩ càng thôi,vì tình yêu là của bạn ,nếu bạn không thể giữ gìn nó thì cuộc sống sau này chẳng còn mấy ý nghĩa nữa đâu

    Được rich_rover84 sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 26/08/2004
  10. akai_usagi

    akai_usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Hik, yêu mỗi một người. Một tháng nữa đã cưới rồi. Chả biết đến mối tình thứ 2 ra làm sao cả

Chia sẻ trang này