1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích chụp ảnh & thích được chụp ảnh - Về làng gốm Thổ Hà (Off ngày 3-6) .... mời vz

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi xXCinderellaXx, 24/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Một vài hình ảnh về chuyến bộ hành sang Lào dịp 30.4 vừa qua xin được chia sẻ cùng anh/em hội ảnh!
    [​IMG]
    Chiếc xe 45 chỗ xuất phát từ HN - Vientien
    [​IMG]
    Quang cảnh làm thủ tục nhập cảnh
    [​IMG]
    Cửa khẩu bên đất Lào
    [​IMG]
    Thạp Luồng ở Vientien
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và những bông hoa chuông nở vàng rực khắp các con phố của Lào
  2. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Và đây là những hình ảnh mình khoái và ấn tượng trên đất Lào
    [​IMG]
    Các nhà sư đi khất thực vào các buổi sáng
    [​IMG]
    Thật may khi có cơ hội được nói chuyện với các nhà sư trẻ trong tu viên
    [​IMG]
    Và mình đã trở thành 1 nhà sư
    [​IMG]
    Một nhà sư thực thụ đến từ VN
  3. st3vph3r

    st3vph3r Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    sư j mà còn tóc thế anh kiên
  4. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Phù, đúng là tinh thần 30/4 và nhà chụp ảnh nhỉ. Ai cũng đi chơi, ai cũng có ảnh mang về để up lên.
  5. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    ơ... trông anh trog bộ này hợp ra phết ;))
    Được nhimxxu sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 03/05/2007
  6. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Hợ hợ cái đất nước chó ăn đá gà ăn sỏi này mà trông cũng đẹp fết nhỉ...
    Ngày trước không nghĩ là mình vừa ăn thịt xong lại mặc bộ áo này, mà cũng không nghĩ bọn nó có cho thuê áo lấy tiền luôn, nên ứ có ảnh đẹp như bác Kiên
  7. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Á à, gặp em này hôm ở Hòn Ngọc Việt, khi đang bị treo lơ lửng trên cái trò chơi mạo hiểm, đang bị quăng qua quăng lại thì nhìn xuống thấy em này, hóa ra ở TTVN.
  8. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Lào đẹp chứ anh. Đó là em còn chưa được đi đến những chỗ đẹp nhất của Lào đó. . Em yêu đường 8, yêu Cầu Treo và yêu sông Mekong.
  9. gotto1912

    gotto1912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    May quá, nhà em không theo bác Kiên sang Lào, chứ nhìn quả ảnh là em biết rồi, dễ là em phải vác theo 1 ông sư về lắm
    Đi Huế nguyên tuần về, giờ chắc chả dám lên ảnh của bác Aqua nữa, trước còn an ủi da mình trắng, giờ thì da mình..... nắng!!!
    Oai oai lười quá, resize rồi up lên vậy. Buồn ngủ, chả sure lắm về size, to quá thì mai lại re tiếp. Tạm vài cái trước gọi là. ^^
    Đây là trên đoạn đường em lang thang. Gặp 1 cái nhà thờ để hoang.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Aqua nhầm rồi!
    Dù Lào là một quốc gia không giàu hơn Việt Nam nhưng không hề là nước chó ăn đá gà ăn sỏi đâu nhé!
    Dân số ít và những cánh rừng đại ngàn rộng khắp đất nước Lào trở nên xanh tươi và xinh đẹp hơn Vn nhiều.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khải hoàn môn của Lào
    Phố phường thì không đông đúc bởi dân số ít (khoảng 7triệu người) nhưng lại được quy hoạch một cách hết sức khoa học.
    Người dân thì sống hết sức chân thành, thật thà, phúc hậu, văn minh, lịch sựvà sự quý mến với người VN vô cùng........
    Về điều này thì VN chúng ta còn lâu mới theo kịp được Lào .
    Trong suốt 7 ngày lang thang từ Viên Chăn-Vang Vieng-Luangprabang-rồi Cánh đồng Chum, Xieng Khoảng mình không hề thấy có hình ảnh nào bực tức hay khó nhìn như khi ở VN.
    [​IMG]
    Thay vào đó là hình ảnh đáng yêu của các em học sinh đi học, các nhà sư đi khất thực, những người dân bình thường khi hỏi thăm đường, những người phục vụ trong các nhà hàng......
    [​IMG]
    Tất cả những điều đó cộng lại thành một đất nước, con người Lào với sự chân thành, mến khách và lịch sự hơn VN của chúng ta rất nhiều.
    Ngoài ra thì ngành công nghiệp du lịch của Lào cũng khiến VN của chúng ta phải học tập rất nhiều. Cảnh đẹp thiên nhiên, con người không hẳn là hơn VN nhưng cách làm du lịch và người làm du lịch thì chất lượng hơn hẳn VN chúng ta!
    Cái bộ trang phục của các nhà sư mà mình mặc cũng không phải là mình thuê đâu nhé! Đó là sự may mắn khi đến thăm một ngôi chùa (tu viện cho các nhà sư trẻ) được trò chuyện và giao lưu cùng các nhà sư trẻ và họ nói tiếng anh cũng rất khá. Sau một hồi trò chuyện, và mình phải dạy các nhà sư trẻ đó nói số đếm bằng tiếng Việt từ 1-10 thì họ mới cho mình mượn trang phục và chụp ảnh cùng đó.
    [​IMG]
    Mình mượn được bộ trang phục của nhà sư trẻ này sau khi dạy học số đếm từ 1-10
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này