1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích chụp ảnh và thích được chụp ảnh- Nhà 10- Đoàn kết và Ngày càng lớn mạnh- Tất c

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi tho_socola, 18/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_murcelago

    baby_murcelago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    em tiếc là em lại không đi được vào ngày thường, còn chủ nhật tuần này và tuần sau em lại đi chụp với em reika rồi, em chưa có dịp nào đi học hỏi kinh nghiệm của bác cả
  2. baby_murcelago

    baby_murcelago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    bác vẫn đào hoa hơn em nhiều ấy chứ, giờ em cũng đã có ai đâu, thậm chí còn chưa tán ai bao giờ nữa
  3. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
  4. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Mèo đánh trống lảng. Ha ha...
  5. baby_murcelago

    baby_murcelago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    chắc mèo đang bận chát chít hay gọi điện cho cái em hôm qua mới làm quen í, hôm qua tớ thấy em ấy nhìn mèo với con mắt vô cùng ngưỡng mộ, chắc sớm muộn gì mèo cũng tán đổ em í thôi
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Dạo này nhà mình thơ & ảnh ( cả người ) cũng đối nhau chan chát í nhề
    Em cũng có bài thơ tặng mọi người - iu cạ nhà
    iem yêu HN từ những ngày còn học phổ thông ở nhà, chỉ thỉnh thoảng lên thăm nhà họ hàng, chơi với mấy người bạn.............vậy mà cảm xúc thơ lại bắt nguồn từ chính nơi đây (ngày còn đi học lớp 9 )

    Hoài niệm tuổi thơ

    Hoa sữa bây giờ còn rụng góc phố xưa?
    Con đường nhỏ bàn chân ai còn bước?
    Bạn thấy không trong dòng đời xuôi ngược?
    Một nụ cười ta có thể nhận ra nhau
    Có một lần tớ đã hỏi về sau
    Liệu chúng ta có còn là bạn mãi?
    Cậu mỉm cười nhìn bông cỏ dại
    Bông cỏ dại cũng cười và cậu lại quay đi
    Tớ ước trên đời không có chữ chia ly
    Để dòng thơ xanh cứ dài vô tận
    Để sóng biển ngàn năm không ân hận
    Khi con thuyền về ngủ bến chiều quê
    Có một lần tớ gặp giữa cơn mê
    Hàng cây sữa gục xuống đường xơ xác
    Những mắt lá ngọc xanh giọt sầu vương bàng bạc
    Bày chim non ngơ ngẩn theo mùa
    Góc phố cũng buồn bởi vắng bước người khua
    Tớ chợt thấy mình khác ngày xưa nhiều quá
    Lòng vu vơ buồn những điều không tả
    Hiện tại thật gần mà quá khứ đã vội xa
    Giá mà có vài tấm hình minh hoạ nhề
  7. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn, share bớt cho anh em đi. Mãi chăm mẫu thì chả ai còn thèm xăm xoi hay ghen tị với ông nữa đâu.
    (Mờ có mẫu thì anh em mới có kinh nghiệm mà động viên cậu được chứ. Ke ke ke.)
    Các bác thấy em nói có đúng không ợ.
  8. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Hihi, Mèo kém mà, đi tán mãi mà chả có ai đổ, chẳng bù cho bác Chuột, chả tán ai bao giờ, thế mà vẫn cứ có mẫu ruột ...xinh...
  9. baby_murcelago

    baby_murcelago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    đấy là tại bác chê con gái nhà người ta thôi, chứ em biết bác có nhiều người thích lắm, bác có người yêu lúc nào chả được, còn em thì chẳng qua là các bác bận không đi chụp được thì em đi chụp cho các em gái tí thôi mà, với lại em không tán ai bao giờ nên họ yên tâm làm mẫu ruột cho em
  10. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Em còn chưa dám add níck của em ý mà bác, hôm qua xin được cái nick mà run quá. Lúc ấy bác bảo sang cùng em mà chả sang, để em đơn thương độc mã đi chinh chiến...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này