1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích chụp ảnh và thích được chụp ảnh - NHÀ SỐ 19 - Hè sôi động, chào đón nhiều thàn

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi vitawa, 07/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói "chuẫn" ghê
    mà cái ảnh của anh Găm em cũng thấy tối um, chả nhìn thấy mặt mẫu gì cả, chả hỉu kỉu gì
  2. cannon20D

    cannon20D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    hehe !@! dể tôi nghĩ yêu cầu đã !@! cuối tuần tôi đi với ông nhé !@!
    @ all : thanks for you !@!
    @ Mèo mun : vâng, hôm nào rảnh để em kêu gọi mọi người !@! nắng thế này uống bia thì còn jì Bằng !@!
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nghe danh bác Cannon bia bọt đã lâu, hum nào em Thoáng phải thử mới được
    @ Capu : Đi từ HN - HP giá xe là 40K/lượt. Về đến nhà hát lớn (tức trung tâm thành phố ) đi xe bus mất có 7K/ lượt (mấy tháng òy chị hông ra ĐS nên có thể giá xe bus tăng do xăng dầu chẳng hạn )
    Ra đó thuê phòng đơn thì rẻ hơn đôi (hiển nhiên ). Giá khoảng 80K - 100K/ ngày. Qua đêm thì 150 - 200K/ lần
    Dịch vụ thuê phao tắm thì 25K/ cái. Bikini thì 20 - 25K/ cái (nhớ đặt chứng minh )
    Tráng nước ngọt thì 5K/ 1 phát
    Thuê xe đạp đôi thì 15K/h (xe đôi nhưng bọn chị toàn kẹp 3 vô tư )
    Còn thuê người đi chơi cùng thì vô giá
    Cho hình ảnh minh hoạ hông lại bẩu nói phét có tổ chức
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Hì, vì "nhân vật" chính trong ảnh lại không phải là mẫu.
    Được FujiS5200 sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 23/07/2008
  5. Kaza

    Kaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    1
    1 Kaza
    2 ARCNguyễn (ku em bên sắc màu)
    3+ 4 : 2 mẫu
    5+6: tuananh + 1 mẫu
    7+8: vitawa (2 mẫu)
    9+10 : 2 mẫu nữa ( mới đăng kí trực tiếp với Kaza)
    ....
    Các bác rai cố lên nào >"<
  6. dicky_louis

    dicky_louis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    ack úi mới đi 1 tuần về đã trang 83 rồi , xem sao cho xuể đây huhuh
  7. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Mẫu bận nên vitawa xin rút. Rất xin lỗi em Kaza. Hy vọng sẽ có cơ hội đi chuyến sau.
    Chúc mọi người có nhiều ảnh đẹp.
  8. sweetlotus

    sweetlotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
  9. Kaza

    Kaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    1
    Lần thứ ba thức dậy Thấy trời khuya lắm rồi Mà sao Bác vẫn ngồi Chòm râu im phăng phắc Anh đội viên nằng nặc Bác ơi Bác ngủ thôi Dù sao sự đã rồi Đành đau thương chấp nhận Bác nghẹn lời nuốt hận " Chú cứ việc ngủ ngon Bác ngồi đây vẫn còn Chờ điện nước tăng giá " Bác thương dân khổ quá Không la hét biểu tình Không chửi bới linh tinh Chỉ làm thơ con cóc ."
  10. tuananh606

    tuananh606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    spem quá
    Trái đất cứ lặng lẽ quay. Xăng vẫn cứ lặng lẽ tăng. Xăng vẫn tăng đến muôn đời sau. Hứa yêu nhau có xe và xăng. [Em:] Trái đất cứ lặng lẽ quay. Xăng vẫn cứ lặng lẽ tăng. Xa nhau không phải không đủ xe. Xa nhau vì bao anh hết tiền. Em mua xăng ? [Anh:] Anh mua xăng, yêu anh không ? [Em:] Thật em yêu xăng. [Anh:] Lời nói đó vẫn in sâu vào tâm trí của anh. [Em:] Một vòng trái đất, em cần xăng. [Anh:] Anh cần xăng. [Em:] Ôi trạm xăng ngỡ như thật xa. Không dám nhìn, không nói gì. Dường như chúng ta chưa dùng xăng. [Anh:] Một vòng trái đất. [Em:] Đi đổ xăng. [Anh:] Em lặng đi, anh ngồi đây đếm theo vạch xăng. Không dám gọi tên,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này