1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích chụp ảnh và thích được chụp ảnh. Off lần 4: Tết HN > đã thành công mĩ mãn, xem

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi xXCinderellaXx, 02/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Amiga

    Amiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Nhìn con khỉ bị xích trông tội nghiệp quá

    Chị Cin: hehe em tình cờ được chiêm ngưỡng serie chị với anh gì ấy, nhưng bị xoa mất rồi, tiếc quá, mấy hình ấy em thấy còn tự nhiên hơn hình chị chụp 1 mình
  2. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Nhà Pink kéo sang đây khủng bố em đấy hử? Chẹp chẹp!
    @ tuấn: Em ơi, tình hình sao rùi? Ko thấy giả nhời rì cả làm cả nhà lo wá.
    @ tophit: Anh sang ngay bên box DL để bàn chuyện đi Sapa nhé.
    @ cả nhà: Cả nhà ơi,anh tophit sang box DL đầu têu vụ đi Sapa mùng 4 Tết. ai đi thì sang đó đăng ký nhé!
  3. cuongle83

    cuongle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
  4. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mà hơn với chả kém xem bom chùm này rồi nhận xét sau nhé!
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  5. xXCinderellaXx

    xXCinderellaXx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    hic, giá mà mình là ng` cầm mấy bông sen kia
  6. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Ui trời ơi, anh AQUA ơi, anh làm em xúc động wá. Ko biết nói gì ngoài lời cảm ơn anh ạ.
  7. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Anh AQUA tuyệt wá. Em vô công rồi nghề (ko mang máy ảnh đi) nên ko post đc ảnh, xin dùng đôi lời để tường thuật lại chuyến đi vậy ạ. Tất nhiên đây chỉ là 1fần thôi chứ chuyến đi nhìu sự vụ hay ho lắm, kể hoài ko hết ạ.
    Em xin tiếp tục tường thuật hành trình từ bến Đục ạ. Tiếp lời anh AQUA.
    Part I: Núi mâm xôi trông giống cái gì nhỉ cả nhà?
    Bước xuống con đò đã thấy tròng trành, tròng trành. Đi sông nước mùa lạnh thế này hãi thật, nói dại miệng rơi xuống nước, ko chết đuối thì cũng chết rét (phủi phui cái mồm).
    Bà cụ già chừng sáu chục tuổi hì hục hì hục đẩy conđò ra khỏi bến khiến cho các chàng trai trẻ trên đò động lòng trắc ẩn. Trong 1phút thăng hoa, em King đã xung fong chèo giúp bà cụ. Trông dáng em cầm mái chèo mới oai fong lẫm liệt làm sao. Ai nấy nhìn chỉ biết trầm trồ ?oQuả là anh hùng giúp? mỹ nhân? (tại sao lại là mỹ nhân, mời xem tiếp đoạn sau).
    Tuy ngoài mặt có vẻ thán phục nhưng trong lòng ai cũng lo nơm nớp. Cin ngồi 1tay bám chặt thành đò, 1tay bám ng ngồi cạnh, sẵn sàng trực chiến nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra. Đúng như dự đoán, con đò chẳng thấy tiến được chút nào mà cứ xoay mòng mòng như mấy cái thuyền thúng ngoài biển. Mà kể ra em King cũng giỏi thật, đò xoay tròn như kẻ bằng compa ý.
    Đang loay hoay với vũ điệu ?onào chúng mình cùng xoay? thì 1chiếc canô (ko bít có gọi đúng tên ko) lao tới làm mọi ng thót tim, chỉ sợ đụng nhau thì đò mình tan nát. Bà lái đò khiếp wá đành mời em King về chỗ, ko wên cảm ơn tấm lòng thơm thảo của anh chàng đẹp trai.
    Xin bỏ wa đoạn táp vào đền Trình nhé vì ko có j nổi bật ngoài việc đò lại bị kẹt lần nữa tại bến.
    Từ đền Trình, hai đò lại făm făm lao về fía trước.
    Cin vẫn trêu anh Cường fải tự kiểm điểm lại bản thân vì đã chọn cái ngày mưa fùn gió bấc để đi chùa Hương nhưng thực sự, cái ko khí lành lạnh, ẩm ướt hơi sương này rất đúng kiểu xuất hành đầu năm về nơi cửa Phật. Cả núi, cả trời, cả sông, cả đò đều được bao fủ bởi một lớp sương mỏng và nhẹ. Hương sương khiến cho Cin thấy hơi lành lạnh nhưng lại rất sảng khoái vì ở HN, chẳng bao h được thụ hưởng cái ko khí này cả.
    Anh Cường thì cứ mơ mơ màng màng nghĩ đến hồ Ba bể, em Cường thì lại tơ tưởng đến Hồ Núi Cốc. Cin may mắn ngồi giữa 2 anh chàng lãng mạn lắm đó. Chợt nhớ tới lời của anh biên tập viên ở cơ wan: Hạn chế lớn nhất của giới trẻ là thiếu lãng mạn. Hihi? Thật may vì giới trẻ vẫn còn những người như double Cường đây.
    Trong khung cảnh mờ mờ, ảo ảo, lành lạnh thế này mà được ngồi cạnh ng iu như anh Aqua thì đúng là rất hạnh fúc. Thế mà Cin lại nghe nói những ai đang ?ocưa? nhau thì ko nên đi chùa Hương, rất dễ ko thành đôi. Ko hiểu sao nữa. Chắc liên wan tới sự tích j đó mình chưa biết. Nhưng iu nhau rồi thì đi thoải mái. Đi để còn sờ cây vàng cây bạc xem sau này sinh con zai hay gái nữa chứ ạ.
    Cả nhà đang thả hồn vào thế giới thần tiên lãng mạn thì bác lái đò phá vỡ sự tĩnh lặng bằng cách chỉ vào ngọn núi đằng xa thuyết minh: ?oKia là núi mâm xôi, trông giống hệt đĩa xôi!? Anh em đoàn ta mắt sáng rực lên, chẳng ai bảo nhưng đầu thì ko hề nghĩ đến xôi mà đang liên tưởng đến thứ khác, tay bấm máy liên tục, miệng lảm nhảm: ?oGiống thật! Giống thật!?
    Anh Cường còn có fát hiện kỳ thú là trên đỉnh núi còn có 1cái cây nhô lên đầy ẩn ý. Chẹp chẹp! Cận hơn 3 điốp mà tinh đáo để! (anh nào có ảnh thì làm cái minh hoạ cho bà con dễ hình dung hộ em mới ạ)
    Hai bên bờ suối Yến, điểm xuyết và nổi bật trên nền sông nước trắng xoá và rừng núi xanh mướt là những bông súng hồng rực rỡ. Cin vốn nhạy cảm với màu hồng nên dù mắt cận tới vài điốp vẫn nhận ra ngay. Anh Cường rút vội máy ảnh ra ngắm: ?oĐúng là hoa súng em ạ!?
    Anh em có cơ hội thể hiện sự galant vốn có bằng cách ko ngại gì nước lạnh, ko sợ rơi xuống suối, với tay hái cho chị em rất nhiều bông súng đẹp.
    (to be continued)
  8. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo kỳ trước)
    Part II: Bữa ăn "vui, khoẻ, có ích"
    Lên đến chùa (gì nhỉ em ko nhớ tên) thì cũng đã trưa. Lúc này mặt trời hửng lên chút xíu nên anh, chị, em tranh thủ cầm máy bắn lia lịa, chủ yếu là cỏ cây hoa lá. Cin thì ko mang theo máy ảnh nên vào gian làm lễ rồi ra bon chen được vài phát.
    Lúc này ai nấy bụng đã sôi sùng sục nên quyết tìm chỗ chống đói. Một nhà sư có nhã ý mời cả hội vào fòng ăn của chùa ngồi tạm nhưng vì nhà chùa ko free cơm chay nên nhà mình lại kéo đi tìm chỗ khác cho đỡ gò bó. Dù sao cũng fải cảm ơn tấm thịnh tình của sư. Lần sau có lên thì nhớ book trước để các sư còn chuẩn bị.
    Lò dò được thêm 1đoạn nữa, cả hội tấp vào 1quán bên đường trông có vẻ sạch sẽ và bà chủ cũng có vẻ nhanh nhẹn nhất. Ban đầu chỉ định thuê cái chiếu 10k ngồi đánh chén đống đồ mang từ nhà đi. Nhưng sau thấy bà con ăn như tằm ăn rỗi, loáng cái đã chả còn miếng bánh mì gối nào.
    tình hình có vẻ ban căng nên chị vuikhoecoich đã fải chạy ra sân sau, chỉ ngay vào 1con gà (mà theo lời anh em là nghe tiếng kêu thì đoán là gà sống thiến) bảo nhà chủ làm thịt. Đúng là một quyết định khiến mọi ng vui, khoẻ mà lại rất có ích nữa!
    Vừa ngồi 8 vừa đợi vặt lông, cắt tiết lâu wá nên nhà mình quyết định leo lên trước rồi xuống ăn sau. Phần này cũng ko có gì thú vị mấy ngoài hậu quả để lại là những đôi chân mỏi nhừ.
    Khoản đánh chén thì có mấy tấm ảnh đã post tả rất chân thực sống động roài, em dùng lời nữa xem ra vô nghĩa. Gà này đúng là gà rừng chạy việt dã nên thịt dai lắm cả nhà nhỉ? Khoái nhất là vừa xì xụp mì tôm vừa nghe "nói xấu vợ", rồi nghe Công Lý hát "Bà tôi đưa tôi ra đầu làng..." nữa chứ.
    Bé King sợ H5N1 chả dám động vào miếng thịt gà nào nhưng lại khoắng 1 hơi hết cả bát mì mà đâu ngờ nước mì chính là nước luộc gà. Khổ thân ku cậu! Đã kiêng đến thế rồi mà vẫn ko tránh đc!
    (to be continued...)
  9. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Khoe trình PS cái,
    không biết sau cái này có được tách cà fê không ???
    [​IMG]
  10. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo và hết)
    Các bác fải đọc kỹ phần này để lấy thêm kinh nghiệm
    Part III: Bài học "giáo dục giới tính" trên đò
    Ngồi trên đò xuôi theo suối Yến về bến Đục, mọi người mới cảm nhận rõ hơn cái hơi lạnh của núi rừng. Càng về chiều, sương càng nhiều, lại mưa lâm thâm nữa.
    Hai bà lái đò thì dường như quá quen với khí trời nơi đây nên tiếp tục trò chuyện như pháo rang. Một bà thì mải mê kể chuyện ?oxin tiền Tây? (vụ này bác zai nào bạo miệng kể hộ em cái, em ngượng lắm cơ). bà bên này thì bắt đầu bài giảng giáo dục công dân và giáo dục giới tính.
    ?oBà có 2 lời khuyên: 1 là ko được lấy vợ, lấy chồng sớm. 2 là ko được dính vào nghiện hút.? lời nói của bà chưa dứt thì cả hội đã há hốc mồm ra nghe, bao nhiêu tiếng xì xào nói chuyện riêng đều im bặt hết.
    Bà bắt đầu kể về mấy fi vụ tảo hôn trong xã. Nào là mới cấp 2 đã ?ochửa? ra đấy nên fải cứoi, rồi chưa học hết cấp 3 đã thế nọ thế kia. Anh em nhà ta mắt mũi sáng rực, liếc nhìn nhau thì thầm: ?oHôm nào trốn chị em làm chuyến lên Hương Sơn chơi tí?
    Rồi bà khuyên tiếp: ?oCon gái đừng có cho thằng nào cầm tay. Thằng nào nó muốn cầm tay thì fải bảo ngay: Chỉ có ng yêu tôi, chồng tôi mới đc cầm tay tôi thôi. Anh là gì của tôi nào?? Hix? bà nói đến đây mà Cin em giật mình thon thót. Nãy giờ mấy anh trong hụi mình cầm tay em suốt roài. Cơ mà cho em giải thik. Tại đường trơn mà em đi đôi boots ma sát kém ý mừ nên mới fải nương tựa vào các anh zai cường tráng để leo núi. Chứ bình thường em đoan trang lắm, ko cầm tay con zai bao h đâu ạ. bản chất tốt nhưng hoàn cảnh xô đẩy ý mà.
    Bà lái đò vẫn chưa thôi chuyện: ?oBọn nó có bảo đưa tay đây anh xem bói cho thì cũng đừng đồng ý nhá!? Anh Cường nhà ta vốn dày dặn kinh nghiệm tình trường (nhờ đào tạo bên nhà SC) nên lẩm bẩm: ?oThời buổi bi h nói thế có mà các em giơ cả chân cho em luôn ý chứ?. Éc éc? may mà bà cụ ko nghe thấy chứ ko thì tính mạng anh Cường khó bảo toàn.
    Đò về tới bến thì có thêm mấy vụ lùm xùm về tiền nong nhưng cũng ko có vấn đề gì lớn.
    Trời mỗi lúc một lạnh. Mẹ Cin bảo tối đó nhiệt độ ngoài trời có 12 độ C thoai à, cộng thêm mưa fùn nữa khiến răng Cin đánh vào nhau cầm cập. Thế mà chị em nhà mình thà chịu rét chứ nhất định fải ôm hoa súng về nhà. Một fần vì hoa đẹp, fần khác vì hoa này do anh em ?oliều mạng? hái mà. Nhưng tiếc là em mang chục hoa về cắm, sáng hôm sau còn có mỗi 1bông sống sót
    Đừong về tối thui, 2 bên toàn đồng ko mông quạnh, lâu lâu mới có thưa thớt vài căn nhà. Đèn xe anh Cường có cũng như ko làm em ngồi sau sợ mún chít. Em thỏ thẻ: ?oAnh ơi, nhỡ bi h trai làng nó nhảy ra chặn đầu xe mình thì sao anh?? Anh Cường rất chi là dũng cảm đáp ngay: ?oEm yên tâm, anh sẽ lao thẳng xe vào nó.? ?" ?othế nhỡ nó kéo cả làng ra thì sao anh?? ?" Im lặng. Ko thấy tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió và chỉ thấy anh Cường tăng tốc độ, chắc sợ những lời nói vu vơ của em gái lắm điều ngồi sau lưng thành sự thật.
    (đoạn này Cin ko tường thuật cụ thể đc vì các xe ko đi cùng nhau)
    Cuối cùng mọi ng cũng gặp nhau ở cổng ĐH HN, kết thúc 1chuyến xuất hành về cửa Phật. Trong ảnh ai cũng bơ fờ, tóc tai rối bời, mặt mũi xám xịt vì thời tiết nhưng trong lòng mỗi ng đều rất ấm áp và tươi vui.
    Hẹn gặp lại cả nhà trong những chuyến đi sau! Dù mưa fùn gió bấc cũng chiến đấu ko khoan nhượng nhé cả nhà! I love you all!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này