1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội những người thích cô đơn

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi nguoivohinh87, 04/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Thế nào gọi là cô đơn ? Thế nào là một mình ?
    Có khi một mình mà không thấy cô đơn.
    Có khi cô đơn nhưng không phải lúc một mình.
    Có một hội, mà toàn những người cô đơn, cũng đâu có gì lạ ^^
  2. eurotica

    eurotica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đã thích cô đơn còn lập hội.
    Cái hội này mà ọp ẹp thì người ngoài nhìn vào lại tưởng cái hội này mang tên: "Hội lập dị"
    Bây giờ thì có thêm 1 dẫn chứng cho câu: nói 1 đường làm 1 nẻo
  3. eurotica

    eurotica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thích cô đơn k phải là 1 triệu chứng của bệnh lý đâu, mà thực sự là mắc bệnh rùi đó. Hay gì đâu.
    Nhưng dù sao thì lập hội nầy cũng hay, là dấu hiệu tích cực, bệnh có chiều hướng thuyên giảm.
    Các bác sĩ sợ nhất là bản thân con bệnh k có y chí chiến đấu với bệnh tật.
    Tốt rùi, tốt rùi, hoan nghênh
  4. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của eurotica viết lúc 09:58 ngày 10/03/2006:
    Đã thích cô đơn còn lập hội.
    Cái hội này mà ọp ẹp thì người ngoài nhìn vào lại tưởng cái hội này mang tên: "Hội lập dị"
    Bây giờ thì có thêm 1 dẫn chứng cho câu: nói 1 đường làm 1 nẻo
    Thích cô đơn k phải là 1 triệu chứng của bệnh lý đâu, mà thực sự là mắc bệnh rùi đó. Hay gì đâu.
    Nhưng dù sao thì lập hội nầy cũng hay, là dấu hiệu tích cực, bệnh có chiều hướng thuyên giảm.
    Các bác sĩ sợ nhất là bản thân con bệnh k có y chí chiến đấu với bệnh tật.
    Tốt rùi, tốt rùi, hoan nghênh
    Ac ac ac nói thế cũng nói đươc
    cái này gọi là hội chứng potay.com.ua hohhoho` người ta thích cơ đơn là việc của người ngợm liên quan gì đến bác nhỉ ho` con ai có bệnh thì người đó tự biết muh, thực sự chả ai muốn cô đơn hay một mình gì nhưng nhiều khi stress quá ở một mình thấy thoải mái lắm đố kha kha khà làm thêm tý men nữa đảm bảo sẽ hết stress ngay các bác cứ tin em đi
  5. binhthuongthoima

    binhthuongthoima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    ui, cho ra nhập với
    hix thế mà từ trước cứ tưởng mình bị làm sao mà chỉ thích một mình, hoá gia...
    dưng mà ngoài ra mình còn ít nói, thích nghe nữa cơ, nhà mình có giống vậy ko nhỉ, hay mỗi tui thôi
  6. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    hội này nhắng nhỉ, chả biết điều lệ của hội là zì
  7. chung_nguyen

    chung_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý...
    Một minh` (nhấn mạnh là không phải cô đơn) la` luc'' minh` mạnh mẽ nhất, mình đối diện với chính con người mình..... Đôi khi cảm giác 1 minh chỉ là sự thả lỏng...nhưng nó đem lại cảm giác bình an và thanh thản....
    Như tớ, khi có người yêu, cảm thấy hạnh phúc và yêu người ta nhiều nhất khi minh` một minh`, ko có họ ở bên. Hay như bây giờ chia tay rồi, một mình lại là cảm gíac tự mình vượt qua thói quen, sự sợ hãi......
    Một mình không phải là "cái tôi", một mình như khoảng lặng để mình bình tâm nhìn về mọi thứ, điều gì đúng và điều gì sai....
    Có hai khoảnh khắc một mình mà mình thích nhất.
    1. khi trời mưa, cắm phone vào tai nghe rock, ngắm mưa, hít hà mùi hơi nước ẩm trộn với mùi hương trà, hương nhài từ cốc trà Corona tự mình pha...Thanh thản và bình yên....
    2. Lúc đi xe máy ngoài dg`, phóng tầm 60, tiếng gió gào thét, trộn với tiếng Rock của cái phone trong tai...Hai âm thanh trộn vào nhau... Dễ chịu kinh khủng....
    Xung phong nhập hội.
  8. maxicock

    maxicock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    1.561
    Đã được thích:
    0
    vậy chuyển cái hội này thành hội câm điếc mù tịt cho rồi....
  9. binhthuongthoima

    binhthuongthoima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
  10. girlcodonk6

    girlcodonk6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Nếu đây là hội thích cô đơn thì làm sao mà gặp nhau đc nhỉ? ai cũng thích một mình cô đơn mà hì hì.....
    Tui cũng rất hay một mình ở nhà và mình cũng thấy thích như vậy..tha hồ mà ngẫm nghĩ, tha hồ mà nghe nhạc thật to mà ko sợ, rùi làm những zì mình thích. Nhiều lúc một mình cũng có cái hay riêng của nó, nhất là những lúc buồn... lại uống một tách trà hay cafe rùi nghe chút nhạc ưa thích. Hay lên tầng thượng ngắm trời đất , trăng sao và ngồi một mình rất lâu ...., mà nếu đc về quê ngồi trên bờ tường ngắm cảnh làng quê một mình cũng thú lắm...! Xong sẽ thấy thật thoải mái.... những lúc như vậy chẳng muốn ai làm fiền mình cả!

    lonely and lonely.....

Chia sẻ trang này