1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội những người thích cô đơn

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi nguoivohinh87, 04/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhthuongthoima

    binhthuongthoima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    những người thích một mình cũng có chung sở thích ngẫm nghĩ đúng ko nhỉ một mình thì dễ suy nghĩ hơn. Nh đôi lúc mình ước có một người giống hệt mình (thêm một "mình" nữa trên đời này) để cùng bàn luận, chia sẻ thì hay biết mấy
  2. maxicock

    maxicock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    1.561
    Đã được thích:
    0
    http://www.ttvnol.com/uploaded/maxi****/alone20redux.jpg
    Được maxi**** sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 25/03/2006
  3. maxicock

    maxicock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    1.561
    Đã được thích:
    0
    chết cừơi cái hội này, đến giờ còn chưa thống nhất quan điểm nữa, theo tôi nghĩ thì đã cô đơn 0 thành hội mà theo những suy nghĩ trong đây thì tôi thấy đây là hội thích : Suy tư trầm ngâm ngẫm nghĩ ngồi ngó người" mới đúng, vì ai cũng thích ngồi nghĩ suy tư không nhất thiết là 0 có ai hay có nhiều ng, chứ không phải cô đơn, rõ là....vì bản thân từ cô đơn đã làm các quí vị tự nhiên thấy lòng vòng rối nùi trong cái vòng lẩn quẩn, muốn nói lên cái mình thích mà sao để né cái từ cô đơn đó thì thật không phải dzễ.....càng nghĩ càng chết cười....có đôi khi ngồi với 4 người bạn úông cà phê ngòai trời mưa mà mỗi thằng 1 suy nghĩ chả ai nói 1 câu thì đó đâu phải là thích cô đơn......thích cô đơn là 1 trạng thái của cảm xúc, thích đc ở 1 mình, mà xem ra ai cũng sợ cô đơn nên vừa muốn cô đơn vừa muốn có bạn.....trái khóay......thích thì cứ thích nhưng đôi khi thôi, vì thời nguyên thủy lòai người đã sợ cô đơn rồi có ai thích đâu nhỉ.....[/size=4]
    http://www.ttvnol.com/uploaded/maxi****/alone.jpg
    Được maxi**** sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 25/03/2006
  4. dungz_haha

    dungz_haha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Làm một mình thì được chứ ăn một mình hay đi chơi một mình thì chịu thôi.
  5. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn àh . Nếu nói là " tôi là người thích cô đơn " có vẻ là ..... kì cục và dở hơi quá nhỉ ?. Chẳng ai lại thích cô đơn cả , NHưng bítl àm sao, khi cuộc sống, số phận cứ khiến mình phải cô đơn . Thôi thì chỉ bít , chẹp miệng mà nói rằng , ùh thì chấp nhận mà thôi.
    Tuy nhiên , sống 1 mình cũng có 1 cai của nó , thích tự do , thích làm gì mình muốn, không hề bị ảnh hưởng bởi 1 ai đó , suy nghĩ của người khác ......... nói túm lại , cuộc sống là của mình , do mình và làm những gì mình thích . Nhưng có những trầm ngâm suy nghĩ , bạn sẽ thấy thật chơi vơ, trống vằng trong cuộc đời nì , khi không bít ai đang nghĩ, ai quan tâm đến mình .......... Nói chung là, trời sinh voi sinh cỏ, sinh Adam phải có Eva, chí phèo phải có Thị Nở. Còn những ai chưa có thì cứ tìm đi , cứ chờ đi roài sẽ thấy 1 nửa của mình , quan trọng là " 1 nửa " đó đến nhanh hay chậm mà thôi. Cứ chờ đi nhé. Chứ đừng nói " tôi thích cô đơn ". - đó là 1 câu trong 1 khoảng thời gian mà thôi, không kéo dài .
  6. eurotica

    eurotica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cái hội này cũng hay. Mọi người có cơ hội tìm hiểu về những người có tâm trạng như mình, rồi thì sẽ hiểu hơn về mình.
    Theo kinh nghiệm của tôi. Thích cô đơn là một kiểu như tự ám thị mình. Thường thì trước một hoàn cảnh, môi trường khắc nghiệt, khó thích nghi, người ta có tâm trạng bi quan, chán nản. Rồi thì chỉ tin, chỉ thích chính mình, k dám giao tiếp với mọi người.
    Thích cô đơn không phải là biểu hiện của những người kém bản lĩnh so với người khác, mà có thể là do hoàn cảnh quá khắc nghiệt ?
    Dù là lý do gì thì những người ''thích cô đơn" là những người đã thua keo 1, mà thua keo 1 thì hay thua liền mấy keo lắm đấy
  7. 1chicken

    1chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    ừ thì thích cô đơn. Cô đơn có khi không phải là một mình. Đi trên đường đông người mà vẫn chỉ cảm thấy có một mình mình. Ngồi nói chuyện giữa một đám bạn mà vẫn thấy chỉ có một mình mình, không ai hiều mình. Ấy gọi là cô đơn
    Ừ thì cô đơn thích lập hội. Hội những người thích cô đơn. Lập hội chưa chắc là sẽ bớt cô đơn. Lập hội là để sưu tầm những người giống mình , để thấy mình không .. Lập dị
    Tò mò xem khi cô đơn họ có nghĩ giống mình không? Để thấy diễn biến lý trí của mình vẫn đi theo đúng hướng như tâm trạng của những người khác nữa...
    Dù sao thì tớ cũng công nhận là do hoàn cảnh quá khắc nghiệt đã đưa lại cho tớ sự cô đơn. Không thể hòa nhập và một môi trường như thế, khác xa với mình. Nhưng bây h thì khác rồi vì mình được vào môi trường khác, phù hợp hơn thì mình sẽ bộc lộ mình nhiều hơn.
    Có phải chăng cô đơn chỉ tồn tại được trong một thời gian ngắn thôi , chứ có ai mà lại cô đơn suốt cả cuộc đời? Thế thì khổ lắm....... hì hì, triết lý quá. cũng đúng thôi
    khi cô đơn hay suy nghĩ nhìu lắm
    ==================================================
    Này các cậu hội CĐ, vào box văn học mà bộc lộ cảm xúc. Vì những lúc người ta buồn , cô đơn tuyệt vọng là những lúc nhiều cảm xúc nhất. Khi đã vui rồi thì chẳng còn cảm hứng gì để mà lãng mạn văn thơ. Có khi lại để lại cho đời tuyệt tác, hay chí ít cũng tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn.
    Ối giời, cứ thế này thì tớ vẫn yêu sự cô đơn. Khi cô đơn suy nghĩ cũng sâu sắc, cái rất thiếu nếu cuộc sống cứ trôi chảy cứ vui vẻ vô tư.
    Cuộc sống nhiều khó khăn chưa chắc là đã không ý nghĩa. Với ai không cảm nhận được khó khăn trong cuộc sống thì là người vô cảm. Sống lúc nào cũng bằng phẳng như vậy thì chịu không được.
    Thôi, dừng đi cho mọi người đọc đỡ mỏi nhức con mắt
  8. 1chicken

    1chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này