1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+Hội những người thích cười,Thích truyện cười, Thích bình luận truyện cười

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi lethihaphuong, 24/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lethihaphuong

    lethihaphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    +Hội những người thích cười,Thích truyện cười, Thích bình luận truyện cười

    [/size
    CÙNG CƯỜI NÀO HI! HI! HA! HA!
    1/ Bản quyền
    Có hai đôi tình nhân hẹn hò tại hai ghế đá cạnh nhau của một công viên.
    Anh chàng thứ nhất nói với người yêu của mình rằng: Năm nay anh sẽ tặng cả mùa xuân cho em.
    Anh chàng thứ hai ngồi ghế bên cạnh vội lên tiếng :Anh chọn mùa khác đi , mùa đó tôi đã tặng người yêu tôi rồi.
    2/Tắt và sáng.
    Một quý bà đang rất hạnh phúc thì chồng đột ngột ra đi. Khi chôn bà khắc dòng chữ trên bia mộ "ánh sáng của đời tôi đã tắt".
    Không lâu sau bà quen và lấy một người đàn ông khác. Nghĩ kỹ bà thuê người khắc thêm dòng chữ nhỏ bên cạnh "Tôi đã tìm thấy diêm".
    3/Du lịch mạo hiểm.
    Cậu hướng dẫn viên trẻ dẫn ông khách du lịch khó tính đi săn. Cảnh đẹp nhưng ông khách thấy thiếu tính mạo hiểm ."Này anh dẫn tôi đến chỗ nào li kì , nhiều hiểm nguy một chút. Hoặc giả rượt theo báo hoặc sư tử cũng được " . "Vậy ông nên đi săn cùng bố tôi . Tuần trước bố tôi vừa bắn hạ chú tôi".
  2. lethihaphuong

    lethihaphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Text
    Truyện cười (tiếp)
    4/Một ngày tồi tệ.
    Bạn đã bao giờ gặp những chuyện tồi tệ ? Nếu chưa thì bạn hãy nghe câu chuyện sau đây của chúng tôi.
    Tại một khu rừng ở Việt Nam vừa sảy ra một vụ hoả hoạn rất lớn . Sau khi dập xong đám cháy , lính cứu hoả đã đi kiểm tra và đánh giá mưc độ thiệt hại của vụ hoả hoạn . Bất ngờ họ phát hiện ra một xác chết của một thanh niên trẻ tuổi đang nằm vắt vẻo trên ngọn một cái cây đã cháy thành than . Họ mang xá nạn nhân về kiểm tra thì phát hiện anh ta không phải bị chết cháy mà bị nội thương . Mọi người đều không hiểu lý do tại sao mà một thanh niên lại bị nội thương và chết trên ngọn cây giữa một khu rừng bị cháy.

    Tôi cũng không hiểu lý do tại sao. Bây giờ phải nhờ vào tài phá án chuyên nghiệp của các bạn đọc. Mời các bạn tham gia phá án cùng chúng tôi.
    À quên , mình nhắc các bạn nhé đây là chủ đề truyện cười!!! hihihi!
  3. caubemuonbay

    caubemuonbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi, ha ha ha, he he he, mình đóng góp tí chơi viết nốt chuyện của bạn nhé.
    Sau 1 tháng điều tra, các chuyên gia thẩm định như sau:
    -Thằng cha này là 1 vdv nhảy dù.
    -Vậy tại sao nó chết?
    -Vì nó quên mang dù.
    -Vậy còn cái cây cháy thì sao?
    -Do lực ma sát lúc hắn rơi vào cái cây.............
    Thế này nhé mọi người, em dinh lập box những người giàu trí tưởng tượng được chứ.
  4. lethihaphuong

    lethihaphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    trí tưởng tượng của bạn cũng khá phong phú đó nhưng vẫn chưa đúng ý tưởng chủa tác giả đâu .hiiiiiiiiii
    dù sao đó cũng là một ý kiến rất hay và cũng có vẻ khá hợp lý.
    Rất cảm ơn sự tham gia của bạn!
  5. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Chuyển topic này sang box Truyện cười .
    Link :
    http://thitruong.ttvnol.com/joke.ttvn
    Tôi sẽ để topic này tồn tại ở box sở thích tới 22h ngày 31/08/2006 để chủ topic và các bạn quan tâm được biết !
  6. lethihaphuong

    lethihaphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    thêm một truyện mới:
    có một đôi bạn trẻ yêu nhau .Một hôn họ đi chơi qua một chiếc cầu tre (vì là ở quê chưa có cầu bê tông các bạn ạ).Đột nhiên người bạn gái bị trượt chân té xuống sông .Nhưng do cô ấy không biết bơi nên cầu cứu đến Anh bạn trai đi cùng ,bỗng dưng Anh ta quay đầu chạy ,cô gái thấy lạ bèn hỏi:
    Anh chạy đi đâu vậy?
    Anh ta trả lời :Anh đi gọi người
    Cô gái bảo Anh: Vậy thì xa quá
    Anh ta nói rằng:Vì yêu Em xa mấy Anh cũng đi được.
  7. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    thêm 1 bài nữa
    Tại 1 bờ đê,có đôi trai gai đang tâm tình tâm sự.Cô gái;
    -Em ko yêu được anh,em cũng chết mất thôi.
    Anh chàng:
    -Anh ko yêu được em,anh cũng chết thôi.
    Gần đó có 1 tên đang đại tiện,bị táo bón năng,nghe những lời tâm tình,đangtrong cơn tuyêt vọng ,hăn la lên:
    -Tao ko ị đượ thì tao còn chết trước chúng mày.
  8. lethihaphuong

    lethihaphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chuyện nữa
    Một hôm bà vợ ông giám đốc đến công ty bắt gặp cô thư ký đang ngồi trên đùi ông giám đốc.
    Thấy vậy ông giám đốc bèn bảo cô thư ký:
    Dạo này công ty làm ăn thế nào mà để đến nỗi toàn công ty chỉ có một cái ghế thế này.
    Được lethihaphuong sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 29/01/2007

Chia sẻ trang này