1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích ĐÊM

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi baby_moon, 15/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Hội những người thích ĐÊM

    Bố mẹ tớ kể, hồi mới sinh, cứ đến đêm là tớ ngoác miệng khóc gào ko dứt, làm cho bố mẹ tớ hết bế đứng lại bế ngồi mà hôm sau vẫn có mấy bác hàng xóm chạy qua hỏi thăm.
    Báo hiệu một tương lai ... yêu buổi đêm.
    Lúc còn ở nhà, nằm trong vòng quản lí của bố mẹ, tớ chỉ có niềm ước ao duy nhất là được đi chơi đêm thôi. Ai bảo con bạn tớ trốn ra ngoài đi chơi với anh yêu của nó, về cứ kể nào là "lãng mạn " nào là " yên bình ". Làm tớ phát sốt phát rét lên được. Nhưng khổ nỗi, nhà tớ có hai cái cửa, cứ động đến là kêu to tướng. Muốn mở nó chả khác nào gọi bố mẹ dậy " Con đi chơi đây ". Thế thì chắc chắn " thôi rồi Lượm ơi " . Đến đi chơi mà 10 rưỡi về còn bị lườm nữa là. Hơn nữa, có trốn ra thì chẳ lẽ lại đi một mình? Đêm hôm khuya khoắt, nguy hiểm bỏ xừ. Có một người duy nhất tớ tin tưởng, rủ đi thì lại không đồng ý . Cho đến bây giờ, một buổi đêm lang thang ở Hà Nội vẫn là niềm mơ ước của tớ đấy.
    Nhưng mà ngoài lang thang, người ta còn ối chuyện có thể làm trong đêm.

     ... GONE WITH THE WIND ...
  2. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ , cái hội này hay nhỉ , hợp với mình phết .
    Thức đêm tuyệt lắm , nó làm cho bạn thư giãn đầu óc , tỉnh táo để suy ngẫm mọi việc . Mỗi tội sáng ra mặt cứ trắng bệch như xác ướp í .
    [đùa]Muốn tớ đến cậy cửa đưa đi chơi đêm ko , babymoon ?[/đùa]

    Mẫu đơn hoa hạ tử
    Cốt quỷ dã phong lưu
  3. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ , cái hội này hay nhỉ , hợp với mình phết .
    Thức đêm tuyệt lắm , nó làm cho bạn thư giãn đầu óc , tỉnh táo để suy ngẫm mọi việc . Mỗi tội sáng ra mặt cứ trắng bệch như xác ướp í .
    [đùa]Muốn tớ đến cậy cửa đưa đi chơi đêm ko , babymoon ?[/đùa]

    Mẫu đơn hoa hạ tử
    Cốt quỷ dã phong lưu
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Brit tham gia nhé! Brit là một người sống về đêm :D Ban ngày lúc mọi người làm việc thì mình ngủ, ban đêm học, mà cũng chỉ vào ban đêm mới thực sự sống với con người và suy nghĩ của mình :)


    There can be miracles when you believeThough hope is frail, it's hard to killWho knows what miracle you can achieveWhen you believe... somehow you willYou will when you believe....
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Brit tham gia nhé! Brit là một người sống về đêm :D Ban ngày lúc mọi người làm việc thì mình ngủ, ban đêm học, mà cũng chỉ vào ban đêm mới thực sự sống với con người và suy nghĩ của mình :)


    There can be miracles when you believeThough hope is frail, it's hard to killWho knows what miracle you can achieveWhen you believe... somehow you willYou will when you believe....
  6. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chỉ học được vào buổi đêm thôi ạ, đó là lúc TV hết sạch các chương trình để xem và tớ đã chơi hết các trò rồi thì mới yên tâm ngồi vào bàn học được.
    Nhưng xem ra cái hội này sẽ có một phận thành viên đông đảo thường xuyên offline đó là bọn kẻ trộm ý ạ Bọn đấy cũng thích đêm ạ
                                      Tell everybody I'm on my way  and I'm loving every step I take....
                                                           Hakunamatata
  7. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chỉ học được vào buổi đêm thôi ạ, đó là lúc TV hết sạch các chương trình để xem và tớ đã chơi hết các trò rồi thì mới yên tâm ngồi vào bàn học được.
    Nhưng xem ra cái hội này sẽ có một phận thành viên đông đảo thường xuyên offline đó là bọn kẻ trộm ý ạ Bọn đấy cũng thích đêm ạ
                                      Tell everybody I'm on my way  and I'm loving every step I take....
                                                           Hakunamatata
  8. little__witch

    little__witch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    tui cũng thich buổi đêm lém nè. Thích nhất là cắm phone rùi nghe nhạc. Không gian yên tĩnh, chả có ai quấy rầy làm phiền. Phê hơn con dê.
    LIFE IS BEAUTIFUL
  9. little__witch

    little__witch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    tui cũng thich buổi đêm lém nè. Thích nhất là cắm phone rùi nghe nhạc. Không gian yên tĩnh, chả có ai quấy rầy làm phiền. Phê hơn con dê.
    LIFE IS BEAUTIFUL
  10. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Cái cầu thang gỗ nhà tớ, đi vài bước là nó lại kẹt một phát. Mà kiểu gì tớ cũng phải đi qua phòng của bố mẹ, đau tim lắm. Rồi đến cái cửa gỗ, xoay khoá 2 lần mới mở được. Tiếng chìa khoá xoay cứ như là chuông nhà thờ kêu ý, to tướng. Ải cuối cùng là cửa sắt, kéo ra kéo vào, không khác gì cái chuông báo động. Hic, Ngon_Gio_Buon có gan đến cậy cửa nhà tớ nữa không? Để rồi bố mẹ tớ túm cổ cả 2 đứa vào cho ăn đòn luôn thể.
    Hồi trước thỉnh thoảng tớ cũng tưởng tượng, giá có anh " hoàng tử " nào đêm đến nhà tớ, ném dây trèo lên rồi đưa tớ đi chơi thì ... Tuyệt. ( Tớ là đứa mơ mộng và lãng mạn bậc nhất mà ). Nhưng khổ nỗi, phòng tớ trên tầng 3. Ngó quanh ngó quất cả buổi cũng ko kiếm được chỗ nào có thể trèo xuống hết.
    Còn .. " hoàng tử " thì chả thấy đâu.
     ... GONE WITH THE WIND ...

Chia sẻ trang này