1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích ĐÊM

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi baby_moon, 15/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Cái cầu thang gỗ nhà tớ, đi vài bước là nó lại kẹt một phát. Mà kiểu gì tớ cũng phải đi qua phòng của bố mẹ, đau tim lắm. Rồi đến cái cửa gỗ, xoay khoá 2 lần mới mở được. Tiếng chìa khoá xoay cứ như là chuông nhà thờ kêu ý, to tướng. Ải cuối cùng là cửa sắt, kéo ra kéo vào, không khác gì cái chuông báo động. Hic, Ngon_Gio_Buon có gan đến cậy cửa nhà tớ nữa không? Để rồi bố mẹ tớ túm cổ cả 2 đứa vào cho ăn đòn luôn thể.
    Hồi trước thỉnh thoảng tớ cũng tưởng tượng, giá có anh " hoàng tử " nào đêm đến nhà tớ, ném dây trèo lên rồi đưa tớ đi chơi thì ... Tuyệt. ( Tớ là đứa mơ mộng và lãng mạn bậc nhất mà ). Nhưng khổ nỗi, phòng tớ trên tầng 3. Ngó quanh ngó quất cả buổi cũng ko kiếm được chỗ nào có thể trèo xuống hết.
    Còn .. " hoàng tử " thì chả thấy đâu.
     ... GONE WITH THE WIND ...
  2. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Hic...hic...
    Cái hội này cũng thú vị nhỉ ?
    Có một lần ngu dại đi cùng lũ bạn cũ đi chợ hoa từ 12h chẳng biết định nghĩa nó là tối hay đêm nữa.
    Nhưng mà đi rồi thì cũng biết thế nào là về đêm... Nói chung có đủ thứ để mà nói...
    Tốt có, xấu có, lãng mạn có, trơ trẽn có... nói chung là đủ cả.
    Cả một lũ đi xem cái chợ hoa Đek mua cái gì cả nhưng mà vui vui...Về đến nhà là phờ phạc cả người ra...
    Rút kinh nghiệm...đi chơi đêm một lần rồi về nhà ngủ khi...chưa hết đêm...
    Mọi thứ làm lúc nửa đêm cũng nhẹ nhàng như bóng đêm luôn các bác a. Về nhà đói quá, cả lũ rang cơm leng keng ăn...bị sạc cho một trận...rút ra được một bài học là không nên ăn cơm rang, chấp nhận ăn cơm nguội...
    Không mấy leader mà biết thì "cụ thọ..." luôn.

    NOTHING ELSE MATTER
  3. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Hic...hic...
    Cái hội này cũng thú vị nhỉ ?
    Có một lần ngu dại đi cùng lũ bạn cũ đi chợ hoa từ 12h chẳng biết định nghĩa nó là tối hay đêm nữa.
    Nhưng mà đi rồi thì cũng biết thế nào là về đêm... Nói chung có đủ thứ để mà nói...
    Tốt có, xấu có, lãng mạn có, trơ trẽn có... nói chung là đủ cả.
    Cả một lũ đi xem cái chợ hoa Đek mua cái gì cả nhưng mà vui vui...Về đến nhà là phờ phạc cả người ra...
    Rút kinh nghiệm...đi chơi đêm một lần rồi về nhà ngủ khi...chưa hết đêm...
    Mọi thứ làm lúc nửa đêm cũng nhẹ nhàng như bóng đêm luôn các bác a. Về nhà đói quá, cả lũ rang cơm leng keng ăn...bị sạc cho một trận...rút ra được một bài học là không nên ăn cơm rang, chấp nhận ăn cơm nguội...
    Không mấy leader mà biết thì "cụ thọ..." luôn.

    NOTHING ELSE MATTER
  4. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Kha kha, cái Nick này đã đủ để kết nạp vào Hội những người thích đêm chưa. Đi chơi đêm thú vị lắm vì chỉ có chơi thôi, "shopping" toàn là thứ lạ cả . Mà HN đêm đông ra phết. Kể cả 3 giờ sáng vẫn đi lại ầm ầm. Ai thích đi chơi đêm với songvedem nào
  5. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Kha kha, cái Nick này đã đủ để kết nạp vào Hội những người thích đêm chưa. Đi chơi đêm thú vị lắm vì chỉ có chơi thôi, "shopping" toàn là thứ lạ cả . Mà HN đêm đông ra phết. Kể cả 3 giờ sáng vẫn đi lại ầm ầm. Ai thích đi chơi đêm với songvedem nào
  6. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Chẳng đi chơi đêm được nên tớ đành chuyển qua nói chuyện điện thoại vậy. Không hiểu từ lúc nào mà tớ thành chuyên gia tư vấn tình yêu tình báo cho lũ bạn, thời kì oanh liệt nhất chính là mấy năm cấp 3. Biết tớ hay thức đêm học bài, cứ khoảng 1 - 2h thế nào cũng có đứa gọi đến. Nói chung cũng buôn linh tinh vớ vẩn thôi, nhưng chủ đề chính vẫn là ... các anh. Mà lạ thật. Chúng nó thừa hiểu tớ chưa một mảnh tình vắt vai, lại suốt ngày hô to khẩu hiệu " tuyệt đối ko yêu đương trước khi thi đại học " , thế mà chúng nó cứ nhằm tớ để hỏi ý kiến, bắt tớ đưa ra lời khuyên. Chả có tí kinh nghiệm nào, tớ cứ nói bừa những gì tớ nghĩ. Hóa ra cũng vẫn hợp tình, hợp lý, hợp lòng người.
    Nếu bạn nào cũng từng nói điện thoại buổi đêm rồi thì biết, thú vị lắm. Không gian yên tĩnh, tiếng thầm thì nho nhỏ vì sợ đánh thức những người khác cũng trở nên dễ thương lạ lùng. Người ta dường như còn cảm nhận được cả hơi thở của nhau ấy chứ ( cái này thì mấy người đang yêu chắc hiểu rõ lắm ).
    Nhưng mà tớ có mấy đứa bạn quái ko chịu được. Vừa lụi cụi làm xong được đống bài, nằm lên giường, mệt nhừ, đang thiu thiu ... Chuông reo, tớ giật bắn người với tay chụp điện thoại. Một đứa vừa được chàng hứa tặng cho cái nhẫn xong, thủ thỉ hỏi tớ có nên nhận không. Thế là tớ mắt nhắm mắt mở, ậm ậm ừ ừ .. Thậm chí có lúc tớ phải ngủ gật đến vài ba phút ấy nhưng nó chả hay biết gì. Cứ nói luôn mồm .. Khiếp, cảm xúc đang tuôn trào mà.
    Nói chung là nói chuyện điện thoại thì buổi đêm là thích nhất. Tớ còn thích bởi vì một lí do nữa ... Cậu " em " kết nghĩa hơn tớ những 6 tuổi đã từng khen là " GIọng chị nói chuyện đêm hay hơn cả giọng mấy cô Thuỷ Tiên trên 1008 ". Sướng quá !
     ... GONE WITH THE WIND ...
  7. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Chẳng đi chơi đêm được nên tớ đành chuyển qua nói chuyện điện thoại vậy. Không hiểu từ lúc nào mà tớ thành chuyên gia tư vấn tình yêu tình báo cho lũ bạn, thời kì oanh liệt nhất chính là mấy năm cấp 3. Biết tớ hay thức đêm học bài, cứ khoảng 1 - 2h thế nào cũng có đứa gọi đến. Nói chung cũng buôn linh tinh vớ vẩn thôi, nhưng chủ đề chính vẫn là ... các anh. Mà lạ thật. Chúng nó thừa hiểu tớ chưa một mảnh tình vắt vai, lại suốt ngày hô to khẩu hiệu " tuyệt đối ko yêu đương trước khi thi đại học " , thế mà chúng nó cứ nhằm tớ để hỏi ý kiến, bắt tớ đưa ra lời khuyên. Chả có tí kinh nghiệm nào, tớ cứ nói bừa những gì tớ nghĩ. Hóa ra cũng vẫn hợp tình, hợp lý, hợp lòng người.
    Nếu bạn nào cũng từng nói điện thoại buổi đêm rồi thì biết, thú vị lắm. Không gian yên tĩnh, tiếng thầm thì nho nhỏ vì sợ đánh thức những người khác cũng trở nên dễ thương lạ lùng. Người ta dường như còn cảm nhận được cả hơi thở của nhau ấy chứ ( cái này thì mấy người đang yêu chắc hiểu rõ lắm ).
    Nhưng mà tớ có mấy đứa bạn quái ko chịu được. Vừa lụi cụi làm xong được đống bài, nằm lên giường, mệt nhừ, đang thiu thiu ... Chuông reo, tớ giật bắn người với tay chụp điện thoại. Một đứa vừa được chàng hứa tặng cho cái nhẫn xong, thủ thỉ hỏi tớ có nên nhận không. Thế là tớ mắt nhắm mắt mở, ậm ậm ừ ừ .. Thậm chí có lúc tớ phải ngủ gật đến vài ba phút ấy nhưng nó chả hay biết gì. Cứ nói luôn mồm .. Khiếp, cảm xúc đang tuôn trào mà.
    Nói chung là nói chuyện điện thoại thì buổi đêm là thích nhất. Tớ còn thích bởi vì một lí do nữa ... Cậu " em " kết nghĩa hơn tớ những 6 tuổi đã từng khen là " GIọng chị nói chuyện đêm hay hơn cả giọng mấy cô Thuỷ Tiên trên 1008 ". Sướng quá !
     ... GONE WITH THE WIND ...
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Sao đêm nó đáng yêu đến thế nhỉ Đêm mà ngủ thì phí lắm, thật sự là tiếc khi phải đi ngủ vô cùng, nhưng chẳng biết làm thế nào cả. Mẹ mà phát hiện ra mình thức > 1h đêm là tiêu luôn . Hihi Brit cũng thích buôn điện thoại vào đêm lắm, hồi trước thì nói chuyện nhiều, nhưng hồi đấy học chiều, còn có sáng để ngủ chứ bây giờ thì chả dám, với cả Brit có kiểu nói chuyện điện thoại đêm khác với nói chuyện điện thoại lúc bình thường, chán nỗi bạn thân thì ko thích kiểu đấy, còn người thích kiểu đấy thì... chán chả muốn nói chuyện cùng nữa
    Nghe chị baby moon kể thì việc bỏ trốn đi chơi đêm của chị là khó khăn quá , Brit mà có gan đi thì dễ ợt, chưa thấy có cái vị trí nào dễ dàng nhảy ra khỏi nhà như phòng mình. Nằm tầng 2, mở cửa ra là cái ban công, chẳng phải qua phòng nào. Bố mẹ cách cả 1 phòng + 1 hành lang 4, 5m nên chẳng nghe thấy gì cả
    Thế mọi người thức đêm làm những gì? Oài Brit thì làm đủ trò, lúc nào có hứng thì học, ko thì nghe nhạc, ko thì gọi điện cho ai đấy, nhưng.... hồi hè thì thường xuyên thức đến 3h sáng chỉ để ngồi một mình nghĩ ngợi linh tinh, đủ thứ chuyện trên đời. Rồi có những hôm trời mưa suốt mấy ngày, Brit thích mưa, thích đêm, thích ngồi 1 mình --> mò lên gác thượng mấy tiếng liền. Bây giờ nghĩ lại mới thấy sao có lúc mình dũng cảm lạ thường Bây giờ á? Có cho bất kỳ cái gì cũng chả dám ngồi 1 mình trên gác thượng lạnh lẽo âm u như thế, sợ ma lắm hehe Mấy hôm trước trời mưa thì như điên, mưa cứ rả rích chả ra mưa, mở hết cửa phòng ra chả tận hưởng được ko khí đêm mưa tẹo nào.
    À bây giờ HN ô nhiễm hết rồi, ko ngắm trăng được nữa chứ hồi Brit còn bé hay lên gác thượng ngắm trăng lắm. Cái lần đi chơi hè với lớp, cả lớp cũng thức khuya ơi là khuya để ngồi ngắm trăng sao


    There can be miracles when you believeThough hope is frail, it's hard to killWho knows what miracle you can achieveWhen you believe... somehow you willYou will when you believe....
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Sao đêm nó đáng yêu đến thế nhỉ Đêm mà ngủ thì phí lắm, thật sự là tiếc khi phải đi ngủ vô cùng, nhưng chẳng biết làm thế nào cả. Mẹ mà phát hiện ra mình thức > 1h đêm là tiêu luôn . Hihi Brit cũng thích buôn điện thoại vào đêm lắm, hồi trước thì nói chuyện nhiều, nhưng hồi đấy học chiều, còn có sáng để ngủ chứ bây giờ thì chả dám, với cả Brit có kiểu nói chuyện điện thoại đêm khác với nói chuyện điện thoại lúc bình thường, chán nỗi bạn thân thì ko thích kiểu đấy, còn người thích kiểu đấy thì... chán chả muốn nói chuyện cùng nữa
    Nghe chị baby moon kể thì việc bỏ trốn đi chơi đêm của chị là khó khăn quá , Brit mà có gan đi thì dễ ợt, chưa thấy có cái vị trí nào dễ dàng nhảy ra khỏi nhà như phòng mình. Nằm tầng 2, mở cửa ra là cái ban công, chẳng phải qua phòng nào. Bố mẹ cách cả 1 phòng + 1 hành lang 4, 5m nên chẳng nghe thấy gì cả
    Thế mọi người thức đêm làm những gì? Oài Brit thì làm đủ trò, lúc nào có hứng thì học, ko thì nghe nhạc, ko thì gọi điện cho ai đấy, nhưng.... hồi hè thì thường xuyên thức đến 3h sáng chỉ để ngồi một mình nghĩ ngợi linh tinh, đủ thứ chuyện trên đời. Rồi có những hôm trời mưa suốt mấy ngày, Brit thích mưa, thích đêm, thích ngồi 1 mình --> mò lên gác thượng mấy tiếng liền. Bây giờ nghĩ lại mới thấy sao có lúc mình dũng cảm lạ thường Bây giờ á? Có cho bất kỳ cái gì cũng chả dám ngồi 1 mình trên gác thượng lạnh lẽo âm u như thế, sợ ma lắm hehe Mấy hôm trước trời mưa thì như điên, mưa cứ rả rích chả ra mưa, mở hết cửa phòng ra chả tận hưởng được ko khí đêm mưa tẹo nào.
    À bây giờ HN ô nhiễm hết rồi, ko ngắm trăng được nữa chứ hồi Brit còn bé hay lên gác thượng ngắm trăng lắm. Cái lần đi chơi hè với lớp, cả lớp cũng thức khuya ơi là khuya để ngồi ngắm trăng sao


    There can be miracles when you believeThough hope is frail, it's hard to killWho knows what miracle you can achieveWhen you believe... somehow you willYou will when you believe....
  10. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Bố cu?a một ba? bạn cu?a tớ (lă?ng nhă?ng gớm) có phát biê?u: Mọi chuyện xấu xa đê?u xa?y ra sau 10h va? giơ? giới nghiêm cu?a ba? na?y la? 10h mặc du? đaf lớn tướng rô?i. Thực sự vâfn được vê? muộn nhưng sef pha?i lafnh hậu qua?! He? he?... Ba?n thân tớ đây mang tiếng con dzai nhưng nha? tớ nha? tập thê?, bố mẹ pha?i dạy sớm. Gia? dụ tớ đi chơi vê? khuya sef không có ai ra mơ? cô?ng na?y, rô?i lúc mơ? cô?ng sef lạch cạch cái khoá ==> bố mẹ không ngu? được nên tôt nhất la? cứ vê? sớm...
    Nhưng va?o trong nha? rô?i vâfn cứ thức đêm... chat chit, nghe nhạc, đê? nhạc thật la? bé chứ không nên nghe headphone... nghe nhạc cực bé cufng hay ra phết... chọn nhưfng ba?i na?o nhẹ nha?ng như kiê?u Because I''m A Girl cu?a Kiss như tớ đang nghe chă?ng hạn hehehe không a?nh hươ?ng đến ai ca?... hoặc cao siêu hơn thi? nghe nhạc không lơ?i (tớ chịu, nghe nhạc ko lơ?i dêf ngu? gật!). Tớ không dám buôn điện thoại vê? đêm bơ?i vi? hehehe cái giọng cu?a tớ nó ô?m ô?m, nói nho? thi? cha? ai nghe thấy gi? ma? nói to thi? ... ca? nha? sef mất ngu? luôn nên... cha? bao giơ? buôn điện thoại vê? đêm.
    Hô?i Tết tớ cufng được đi chơi tha? phanh vê? đêm, 3h sáng vê? đến nha? nhưng ma? ... chán... chắc tại vi? Tết...cha? ai thức khuya đến cái giơ? đó!
    ..::Nobodys Perfect, People Make Mistake, Im Only Human::..

Chia sẻ trang này