1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích ĐÊM

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi baby_moon, 15/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, amazone có khi còn " máu " hơn cả tớ ấy chứ nhỉ. Đừng lo, dân TTVN có nhiều người thích đêm lắm, chuyên gia online đêm để post bài thôi. Nhưng mà họ còn bận ( bận gì tớ chả rõ ) nên không vào hội mình được.
    Hội mình mà offline chắc là cũng đêm luôn quá. Chả hiểu lúc đấy amazone sang xin phép thì bố mẹ tớ có cho không.
    Hồi trước mấy con bạn tớ cũng đã xin cho tớ đến nhà chúng nó ngủ mà không được đấy . Gì chứ bố mẹ tớ thì nghiêm khắc lắm. ( May mà bố mẹ không biết cái lí do sang ngủ nhà nhau chỉ là .. giả , mấy đứa định làm một vòng Hà Nội đêm.)
    Dù sao cũng cám ơn amazone, bạn dễ thương thật đấy.
     ... GONE WITH THE WIND ...
  2. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Đêm .. Tớ hay trùm chăn nằm đọc truyện, nhất là các ngày thứ 7 ( không phải vì " máu chảy về tim " đâu nhá ) mà vì hôm sau không cần dậy sớm đi học.
    Cho cái đèn vào trong chăn, trùm kín mít, để bên cạnh cơ man là truyện, đọc đã đời luôn. Nhiều hôm nóng nóng là .. cứ được 5 phút tớ lại phải tắt đèn thò đầu ra ngoài để .. thở.
    Vì sao tớ lại khổ sở như thế thì đơn giản lắm : tớ sợ bố mẹ dưới nhà biết tớ thức khuya đọc truyện. Đến học khuya bố mẹ tớ còn không đồng ý, nói gì đến " cái trò vô bổ " này ( trích nguyên văn lời mẹ ).
    Nhịn ăn, nhịn tiêu, nhịn cả ... người yêu để mua được mấy quyển truyện, chẳng nhẽ xếp vào tủ cho đẹp đội hình. Phải đọc chứ. Mà gì chứ truyện, nhất là truyện tranh thì tớ lại càng đọc mê mải. Hậu quả là trên cái vỏ chăn nhà tớ đã xuất hiện một vết thủng đen đen do sức nóng của cái đèn bị tớ lôi vào trong chăn. Thế đấy ! Nhưng mà tớ có chừa được đâu. Chắc tớ sẽ cho cái chăn của tớ thủng lỗ chỗ luôn .
     ... GONE WITH THE WIND ...
  3. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Đêm .. Tớ hay trùm chăn nằm đọc truyện, nhất là các ngày thứ 7 ( không phải vì " máu chảy về tim " đâu nhá ) mà vì hôm sau không cần dậy sớm đi học.
    Cho cái đèn vào trong chăn, trùm kín mít, để bên cạnh cơ man là truyện, đọc đã đời luôn. Nhiều hôm nóng nóng là .. cứ được 5 phút tớ lại phải tắt đèn thò đầu ra ngoài để .. thở.
    Vì sao tớ lại khổ sở như thế thì đơn giản lắm : tớ sợ bố mẹ dưới nhà biết tớ thức khuya đọc truyện. Đến học khuya bố mẹ tớ còn không đồng ý, nói gì đến " cái trò vô bổ " này ( trích nguyên văn lời mẹ ).
    Nhịn ăn, nhịn tiêu, nhịn cả ... người yêu để mua được mấy quyển truyện, chẳng nhẽ xếp vào tủ cho đẹp đội hình. Phải đọc chứ. Mà gì chứ truyện, nhất là truyện tranh thì tớ lại càng đọc mê mải. Hậu quả là trên cái vỏ chăn nhà tớ đã xuất hiện một vết thủng đen đen do sức nóng của cái đèn bị tớ lôi vào trong chăn. Thế đấy ! Nhưng mà tớ có chừa được đâu. Chắc tớ sẽ cho cái chăn của tớ thủng lỗ chỗ luôn .
     ... GONE WITH THE WIND ...
  4. hihihi4ever

    hihihi4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    mình cũng thích đêm
    briney là em nào trong 3 em đấy (mình biết 2 em ở ngoài còn em ở giữa thì chịu)
    ------------
    hehe! 112killu
  5. hihihi4ever

    hihihi4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    mình cũng thích đêm
    briney là em nào trong 3 em đấy (mình biết 2 em ở ngoài còn em ở giữa thì chịu)
    ------------
    hehe! 112killu
  6. Tattoo_Gurl

    Tattoo_Gurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    có ai thích đi chơi đêm không
    Ah oh uh ... huhhh?
  7. Tattoo_Gurl

    Tattoo_Gurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    có ai thích đi chơi đêm không
    Ah oh uh ... huhhh?
  8. co_be_khoc_nhe

    co_be_khoc_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Những ngay học thi có lần tôi thúc trắng đêm.Ngắm mặt trời lúc hoàng hôn cho đên khi màn đêm thực sự buong xuống.Đêm về ,moi nguoi di ngủ hết chỉ còn mình mình.Cảm giác đó thật thú vi.Có tiếng gà trống gáy đêm,có tiếng chân nguoi di lai duoi duong.Gió thổi nhẹ mang theo mùi huong thơm cua cay la sân vuơn.Hơi thơ của cuộc sống được cảm nhận thật tuyệt khi đêm về.
    Đêm về thèm co mot nguoi cung trò chuyen.
    Thèm mot cảm giác bình yen.
    Mot giac ngu ngon lành khong lo lang.
  9. co_be_khoc_nhe

    co_be_khoc_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Những ngay học thi có lần tôi thúc trắng đêm.Ngắm mặt trời lúc hoàng hôn cho đên khi màn đêm thực sự buong xuống.Đêm về ,moi nguoi di ngủ hết chỉ còn mình mình.Cảm giác đó thật thú vi.Có tiếng gà trống gáy đêm,có tiếng chân nguoi di lai duoi duong.Gió thổi nhẹ mang theo mùi huong thơm cua cay la sân vuơn.Hơi thơ của cuộc sống được cảm nhận thật tuyệt khi đêm về.
    Đêm về thèm co mot nguoi cung trò chuyen.
    Thèm mot cảm giác bình yen.
    Mot giac ngu ngon lành khong lo lang.
  10. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Thía chị bi chừ có đi chơi đêm được ko, em đến rủ đi nuôn. nhá...
    wer niemals Nuoc Mam gerochen hat, ist kein VNese.

Chia sẻ trang này