1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích ĐÊM

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi baby_moon, 15/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Thía chị bi chừ có đi chơi đêm được ko, em đến rủ đi nuôn. nhá...
    wer niemals Nuoc Mam gerochen hat, ist kein VNese.
  2. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Du bist aber in Deutschland, hab ich Recht ?
    Rồi một phút bất ngờ .. Bàn tay anh rộng mở .. Giữa lòng bàn tay đó ... Tay em còn ngẩn ngơ ...
    GONE WITH THE WIND
  3. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Du bist aber in Deutschland, hab ich Recht ?
    Rồi một phút bất ngờ .. Bàn tay anh rộng mở .. Giữa lòng bàn tay đó ... Tay em còn ngẩn ngơ ...
    GONE WITH THE WIND
  4. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu mọi người có thích cảm giác buổi đêm đứng trên bãi biển không nhỉ? Xung quanh chỉ là tiếng sóng vỗ ì oạp. Gió thổi mát lạnh, bóng tối tràn ngập khắp nơi. Vùi chân dưới cát, nhìn ra xa xa, thỉnh thoảng loé lên những ánh đèn của người dân chài đi đánh cá.
    Đứa bạn tớ cũng đã một lần cùng với anh yêu của nó đến Đồ Sơn, hai đứa ngồi nắm tay nhau hết cả một đêm, sáng hôm sau ... đi về. Hâm hết biết. Nhưng mà hâm thế thì mình ... cũng thèm
    Rồi một phút bất ngờ .. Bàn tay anh rộng mở .. Giữa lòng bàn tay đó ... Tay em còn ngẩn ngơ ...
    GONE WITH THE WIND
  5. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu mọi người có thích cảm giác buổi đêm đứng trên bãi biển không nhỉ? Xung quanh chỉ là tiếng sóng vỗ ì oạp. Gió thổi mát lạnh, bóng tối tràn ngập khắp nơi. Vùi chân dưới cát, nhìn ra xa xa, thỉnh thoảng loé lên những ánh đèn của người dân chài đi đánh cá.
    Đứa bạn tớ cũng đã một lần cùng với anh yêu của nó đến Đồ Sơn, hai đứa ngồi nắm tay nhau hết cả một đêm, sáng hôm sau ... đi về. Hâm hết biết. Nhưng mà hâm thế thì mình ... cũng thèm
    Rồi một phút bất ngờ .. Bàn tay anh rộng mở .. Giữa lòng bàn tay đó ... Tay em còn ngẩn ngơ ...
    GONE WITH THE WIND
  6. amazon48

    amazon48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nghe baby_moon nhắc đến biển đêm làm mình thấy tức quá.Đợt vừa rồi về quê đứa bạn mình,cả lũ đang xí xớn tưởng được ra biển vào buổi đêm,khệ nệ xách theo hai cái đàn guitar ,cuối cùng bố đứa bạn lôi mình ra dặn dò như sau:cháu phải bảo các bạn thế này ....thế kia....mà cái đau khổ nhất là ko đựoc đi quá 11h....pó tay ...chẳng lẽ về nhà bác mà lại ko nghe lời bác nên đứa nào đứa nấy ngậm ngùi ngồi nhà tưởng tượng.
  7. amazon48

    amazon48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nghe baby_moon nhắc đến biển đêm làm mình thấy tức quá.Đợt vừa rồi về quê đứa bạn mình,cả lũ đang xí xớn tưởng được ra biển vào buổi đêm,khệ nệ xách theo hai cái đàn guitar ,cuối cùng bố đứa bạn lôi mình ra dặn dò như sau:cháu phải bảo các bạn thế này ....thế kia....mà cái đau khổ nhất là ko đựoc đi quá 11h....pó tay ...chẳng lẽ về nhà bác mà lại ko nghe lời bác nên đứa nào đứa nấy ngậm ngùi ngồi nhà tưởng tượng.
  8. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Nếu thêm chữ "một mình" thì chắc ko gây hiểu nhầm nữa , Mun nhỉ ?
    Buổi đêm yên tĩnh đã đành , lại phải an ninh Việt Nam bây giờ hơi bị tốt , tinh thần chống trộm cứ gọi là ... Mun bảo tớ ném dây lên phòng Mun rồi đưa Mun xuống , chỉ sợ còn chưa kịp quăng dây tớ đã được mời ra đồn ngồi . Tình ngay lí gian , Mun có cứu được tớ ko ?
    Hồi trước tớ có tật hơi tệ nạn 1 tí là buổi đêm tụ tập bạn bè lại đánh bài . Đánh ko to nhưng được cái là vui vẻ anh em , chơi thâu đêm mà còn thêm được chút đồ ăn "đêm" lại càng tuyệt . Chỉ đến khi các bề trên phát hiện ra mới chấm dứt . Dù là ko tốt nhưng cũng rất đáng để nhớ .
    Trong đêm , người ta làm được nhiều việc , kể cả tốt lẫn ko tốt .

    Mẫu đơn hoa hạ tử
    Cốt quỷ dã phong lưu
  9. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Nếu thêm chữ "một mình" thì chắc ko gây hiểu nhầm nữa , Mun nhỉ ?
    Buổi đêm yên tĩnh đã đành , lại phải an ninh Việt Nam bây giờ hơi bị tốt , tinh thần chống trộm cứ gọi là ... Mun bảo tớ ném dây lên phòng Mun rồi đưa Mun xuống , chỉ sợ còn chưa kịp quăng dây tớ đã được mời ra đồn ngồi . Tình ngay lí gian , Mun có cứu được tớ ko ?
    Hồi trước tớ có tật hơi tệ nạn 1 tí là buổi đêm tụ tập bạn bè lại đánh bài . Đánh ko to nhưng được cái là vui vẻ anh em , chơi thâu đêm mà còn thêm được chút đồ ăn "đêm" lại càng tuyệt . Chỉ đến khi các bề trên phát hiện ra mới chấm dứt . Dù là ko tốt nhưng cũng rất đáng để nhớ .
    Trong đêm , người ta làm được nhiều việc , kể cả tốt lẫn ko tốt .

    Mẫu đơn hoa hạ tử
    Cốt quỷ dã phong lưu
  10. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    naja, hast du schon. aber wenn du so weit von mir bist, dauert es einbisschen lang weil ich geld veridienen muss. kannst du warten?
    wer niemals Nuoc Mam gerochen hat, ist kein VNese.

Chia sẻ trang này