1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích ĐÊM

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi baby_moon, 15/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    naja, hast du schon. aber wenn du so weit von mir bist, dauert es einbisschen lang weil ich geld veridienen muss. kannst du warten?
    wer niemals Nuoc Mam gerochen hat, ist kein VNese.
  2. Taro_misaki

    Taro_misaki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tui thì may mắn được tận hưởng những buổi đêm ngoài bãi biễn, xung quanh là bạn bè cùng với cây đàn guitar... => cục đẹp.
    Rùi đêm ở trên núi nữa chứ, cả đám ngồi xung quanh đống lửa , kể chuyện .. => ấm cúng biết bao
    Chỉ có cái đêm Sái Gòn là tôi chưa được tận hưởng mà thôi => tiếc thật.
  3. Taro_misaki

    Taro_misaki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tui thì may mắn được tận hưởng những buổi đêm ngoài bãi biễn, xung quanh là bạn bè cùng với cây đàn guitar... => cục đẹp.
    Rùi đêm ở trên núi nữa chứ, cả đám ngồi xung quanh đống lửa , kể chuyện .. => ấm cúng biết bao
    Chỉ có cái đêm Sái Gòn là tôi chưa được tận hưởng mà thôi => tiếc thật.
  4. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Đêm .. trèo lên cửa sổ ... ngồi thò chân ra ngoài, thỉnh thoảng lại còn đong đưa nữa chứ .. Nếu có ai nhìn thấy chắc sẽ hoảng hốt lắm. Tầng 12 cơ mà ...
    Trời chưa có sao, cả thành phố chìm trong yên tĩnh. Tự nhiên thấy bình yên quá.
    Đêm đẹp thật.
  5. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Đêm .. trèo lên cửa sổ ... ngồi thò chân ra ngoài, thỉnh thoảng lại còn đong đưa nữa chứ .. Nếu có ai nhìn thấy chắc sẽ hoảng hốt lắm. Tầng 12 cơ mà ...
    Trời chưa có sao, cả thành phố chìm trong yên tĩnh. Tự nhiên thấy bình yên quá.
    Đêm đẹp thật.
  6. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Có một lần về thăm quê. Trời mùa hè nóng nực khó chịu. Lên sân thượng rồi vẫn thấy nóng.
    Rồi đêm đến. Gió mát lộng. Bầu trời cao và đầy sao. Bỗng nhiên mình muốn thức. Thức để xem đêm thế nào, để điên điên một tí và để.... đếm sao.
    Mình đã đếm...đếm được 1 fần mấy số sao đó rồi ngủ thiếp đi. Nửa đêm chợt thức giấc vì lạnh, sương xuống làm tóc ướt nhẹp. Không khí trong và mát. Mọi thứ đều bình yên đến lạ lùng. Bầu trời trên kia vẫn đầy sao...
    Mình thích đêm từ hôm đó.
    Từ khi ở đây chưa có dịp nào như thế nữa. Một bầu trời thật cao, đầy sao và nghi ngút gió...
    Mấy lần lang thang cùng đêm Hà Nội. Một mình... Hai mình.. Nhưng chưa bao giờ cảm thấy bình yên... (Tôi sẽ cố gắng quên đêm đó U ạ. Nhưng liệu có quên được không? --- Gửi một người...)
    Có những hôm không ngủ được. Trèo lên tầng tum với một cốc cà fê.. Sáng hôm sau lại sẵn sàng cho một ngày mới...
    Nếu ở một giây phút nào đó mình cảm thấy thất vọng và buồn chán đêm đếm sao lại trở về... Mọi thứ sẽ bình yên....
  7. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Có một lần về thăm quê. Trời mùa hè nóng nực khó chịu. Lên sân thượng rồi vẫn thấy nóng.
    Rồi đêm đến. Gió mát lộng. Bầu trời cao và đầy sao. Bỗng nhiên mình muốn thức. Thức để xem đêm thế nào, để điên điên một tí và để.... đếm sao.
    Mình đã đếm...đếm được 1 fần mấy số sao đó rồi ngủ thiếp đi. Nửa đêm chợt thức giấc vì lạnh, sương xuống làm tóc ướt nhẹp. Không khí trong và mát. Mọi thứ đều bình yên đến lạ lùng. Bầu trời trên kia vẫn đầy sao...
    Mình thích đêm từ hôm đó.
    Từ khi ở đây chưa có dịp nào như thế nữa. Một bầu trời thật cao, đầy sao và nghi ngút gió...
    Mấy lần lang thang cùng đêm Hà Nội. Một mình... Hai mình.. Nhưng chưa bao giờ cảm thấy bình yên... (Tôi sẽ cố gắng quên đêm đó U ạ. Nhưng liệu có quên được không? --- Gửi một người...)
    Có những hôm không ngủ được. Trèo lên tầng tum với một cốc cà fê.. Sáng hôm sau lại sẵn sàng cho một ngày mới...
    Nếu ở một giây phút nào đó mình cảm thấy thất vọng và buồn chán đêm đếm sao lại trở về... Mọi thứ sẽ bình yên....
  8. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng thích đêm nữa, cho mình tham gia với nha.
    Không khí buổi ban đêm thật là dễ chịu, có một cảm giác an toàn hơn thì phải.
    Vẫn nhớ một đêm trăng ở bãi biển, mọi người đã ngủ cả rồi, thế nào mà vẫn không ngủ được ,có lẽ vì không muốn uổng một buổi đêm với trăng và biển
    2h sáng, lọ mọ một mình ra biển, thấy bàng hoàng cả người, không uổng phí công lao dám đi một mình, biển đêm đẹp tuyệt vời, ánh trăng sáng làm cho biển như dát bạc, những ngọn sóng rì rầm bên tai, và những cơn gió nữa. Thật sự rất tuyệt vời,cứ muốn đứng mãi đến sáng mà thôi , Giá như lúc đó có một người cùng ngắm nhỉ, sẽ đỡ cô đơn hơn vì trong bóng đêm người ta thường có cảm giác cô đơn mãnh liệt hơn thì phải.
    Khi ánh sáng mặt trời đã tắt thì cũng là lúc người ta lột bỏ mặt nạ của mình
    Được blue_spy sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 18/08/2004
  9. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng thích đêm nữa, cho mình tham gia với nha.
    Không khí buổi ban đêm thật là dễ chịu, có một cảm giác an toàn hơn thì phải.
    Vẫn nhớ một đêm trăng ở bãi biển, mọi người đã ngủ cả rồi, thế nào mà vẫn không ngủ được ,có lẽ vì không muốn uổng một buổi đêm với trăng và biển
    2h sáng, lọ mọ một mình ra biển, thấy bàng hoàng cả người, không uổng phí công lao dám đi một mình, biển đêm đẹp tuyệt vời, ánh trăng sáng làm cho biển như dát bạc, những ngọn sóng rì rầm bên tai, và những cơn gió nữa. Thật sự rất tuyệt vời,cứ muốn đứng mãi đến sáng mà thôi , Giá như lúc đó có một người cùng ngắm nhỉ, sẽ đỡ cô đơn hơn vì trong bóng đêm người ta thường có cảm giác cô đơn mãnh liệt hơn thì phải.
    Khi ánh sáng mặt trời đã tắt thì cũng là lúc người ta lột bỏ mặt nạ của mình
    Được blue_spy sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 18/08/2004
  10. Mr.Owl

    Mr.Owl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Hớ, lại còn có cả cái hội này nữa cơ à. Hợp với sở trường sở đoản của mình ghê. Đúng là đất lành chim đầu roài.... hê..hê... cứ nhìn cái tai tờ của tớ thì biết...vui ghê

Chia sẻ trang này