1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích dép xỏ ngón đê..

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi patience_h275, 18/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Khớ khớ...ai bảo bác là đau chân nào..Bác này chẳng biết cái gì cả, có thể ban đầu đi chưa quen thì hơi khó chịu tí thoai... Đến khi quen roài thì ghiền nhá.
    đi xỏ ngón, vừa thoáng, vừa mát, vừa tiện... mà lại đẹp nữa chứ... Trông cũng nữ tính ra phết.
  2. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    đấy là các chị các em đi còn đẹp chứ
    bọn con rai đi trông vừa thô vừa xấu
    nhưng trừ em ra, em đi ĐẸP lắm nhưng đau chân nên ko đi
    he he
  3. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Chip_chip giống tui ghê , thích đi loại dép mảnh mảnh, màu trắng, bệt hẳn xuống đất , trông thổ dân mà vẫn đẹp.
    Năm nay thịnh những loại dép xỏ to bản, gắn đá hoặc chỉ có 1 cái vòng tròn để xỏ ngón cái ở ngay đầu , cái nào cũng gắn đá long lanh, đẹp phết.
    Mình 0 dám đi guốc vì đi guốc đau chân hơn đi dép xỏ ngón, và chất liệu guốc cũng khó phù hợp với mọi hoàn cảnh. Chân ai trắng mà đi dép xỏ ngón màu đen quai mảnh , chậc chậc con gái còn phải nhìn theo nữa là con trai .
    Meo_sieu_ngoc thử lên Lương Văn Can xem, cửa hàng dép Nhung ( trong ngõ) nhiều thể loại dép, 0 đắt lắm , up date mẫu thường xuyên
    Thử đi 1 lần rồi xem, bạn sẽ biết ngay mà
  4. Seine

    Seine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    tớ (con gái nhá) cũng thích đi dép xỏ ngón, nói chung tớ thích dép nào càng che ít chân càng tốt
    chỉ tội chiều cao tớ khiêm tốn, cân nặng tớ lại phát triển nên nhìn tổng thể trông ko được đẹp mắt lắm nhưng kệ thích thì cứ đi
    hồi xưa cứ sợ, chả dám đi xỏ ngón vì nghĩ nó cứa vào kẽ ngón chân đau lắm, đến lúc thử đi mới thấy thoải mái thật
  5. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Oài, bác nói thế nào ý chứ, ai bảo bác là con trai đi không đẹp nào. Ex của em hồi trước có mấy đôi trông hơi bị được, đi cũng đẹp. Mà dép con trai đế bằng.. đau chân sao được nhể???
    Em hơi bị thắc mắc đấy
  6. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa một thời chỉ thích mượn tông gan gà của máy anh lớn chạy lung tung mấy lần suýt ngã vỡ mẹt, mấy đôi đấy được mấy cô mấy chú của tập đoàn xe thồ dùng làm phanh hơi bị phê. Vài năm sau lại có mốt tông cỏ của Trung Quốc ào về cùng bia Vạn lực, rồi thanh niên đoòn nhau bọn tàu khựa nó nhét thuốc độc trong đế dép đi vào bị sưng chân, sau này không có con, rồi là giấu ảnh Bác Hồ dưới dép để làm nhục người VIệt Nam v.v thế là không dám chơi. Sau này có tông Thái lại xuất hiện, to như cái xuồng, nhẹ bâng, mấy đôi tông ấy đi mùa hè cực sướng mà nhất là đi biển, chỉ cọ xà phòng là lại sạch như mới. Bây giờ kiểu dép tông được áp dụng trong nhiều kiểu dép guốc khác, vừa đẹp vừa thoáng, nhiều mẫu mã để lựa chọn. Cái quai dép thanh mảnh đẹp lại vừa tôn đôi chân trắng hồng của chị em, khoe bộ móng guốc mới sơn sửa kỹ lưỡng hôm qua lại có chuyện để buôn he he
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Rất thích xỏ ngón....trông bụi bặm...Thỉnh thoảng lên Phan Bội Châu,nhiều loại độc đáo....nhưng chỉ dám ngắm thôi( Vừa mới sờ vào,tên chủ cửa hàng bảo :Kiểu dáng rất sang,tiền cũng rất sang...đến T...(triệu)....MK....cần dek giè...)
    Hình như Trần Nhân Tông cũng có cửa hàng xỏ ngón đẹp phết...!!!
  8. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Khớ khớ, cái bác này là con trai mà cũng am hiểu mấy trò làm đẹp của con gái fết nhể... Em hỏi thầm bác cái này nhé... liệu bác có phải là...G... không ạ..
    Hì hì, em chỉ đùa bác tí thôi, bác đừng có giận quá rồi ............ nhé
    Em cũng phải công nhận với bác là hồi ấy kiểu tông Thái đi tới đâu cũng thấy...công nhận đi thích thật, nhưng có điều con trai các bác đi mới hợp chứ con gái bọn em đi vào trông nó cứ gấu gấu thế nào ấy... Mất cả nữ tính... Không chơi!!!
  9. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ... chiều cao khiêm tốn thì nên đi mấy cái đôi cao cao một chút ý chứ đừng có dại mà chơi mấy đôi đế bẹt, trông không mê được... mà nếu bạn sợ mấy đôi đế cao mà đau chân thì đi loại nào chỉ cao 3 đến 4 phân thôi... vừa không sợ đau chân mà lại còn ăn gian được vài phân, trông cũng nữ tính...
  10. Tattoo_Gurl

    Tattoo_Gurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em chúa ghét mang giày, đi đâu cũng fang flip flops vào chân. Tuần rồi đi bar ngay hôm có bốc thăm trúng thưởng, mình trúng mới hay chứ ... thế là mời lên sân khấu nhận giải nhé ... hôm đấy ăn mặc cũng xinh tươi fải mỗi tội mang dép xẹp ... thế là các anh ngồi dưới cứ thế mà chọc , thế có bực ko chứ.
    Nhưng mặc, em vẫn cứ thích mang dép. Mang dép vừa thoải mái dễ chịu, vừa đỡ hại sức khỏe như mang giày cao gót ... có điều nếu đi trời nắng mà mang thì bị chân đen lắm .
    Đây, vài mẫu em kết:

Chia sẻ trang này