1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích độc thân :D

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi luckysmocker, 06/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hiepdnt

    hiepdnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, hôm nay mùng 4 rồi mà chẳng thấy quyết định chính xác địa điểm gì cả, mỗi người một ý thế này, tôi nghĩ chưa ổn. Nếu quyết định thì nhờ mod sửa lại tên topic cho rõ ràng ngày giờ, địa điểm, độc thân thì đơn giản, ngày nào cũng được chẳng cứ gì chủ nhật, đương nhiên là ngày thường đi làm, đi học thì mệt hơn một tí. Đề nghị bà còn rút kinh nghiệm lần này, tổ chức lại nhé .
    Tối nay ai đi vậy, và ở đâu, ai đứng ra gọi là tổ chức gặp mặt anh em thì phải cho cái số đt để liên hệ chứ. Nếu các bạn vẫn quyết định tối nay thì xin nhắn cho tớ địa điểm nhé, rất sẵn sàng góp mặt, mặc dù chiều đi cùng hội bơi .
    YM: hiepdn 0912.63.65.99
    Được hiepdnt sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 04/09/2005
  2. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Nghe ngóng op ep tẻ nhạt quá, mọi người đâu cả rồi. Hết độc thân rồi hay sao thế hả
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hì, kệ hội trưởng. Làm hội trưởng mà tổ chức buổi off chẳng ra sao cả, đến cái số điện thoại chẳng cho thì ai mà đến đó chứ. Thôi, U cứ qua Huy, tớ ngồi ở đó ( mặc áo Rock đen). Ai muốn uống cafe thì qua nhé, hội độc thân nên cũng chẳng cần đông đâu. CHủ yếu là thích gặp nhau thì gặp thôi
  4. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù chả thích độc thân đâu, nhưng mừ nó cứ độc thân thôi à. Vậy nên cho mình tham gia HĐT với nhá. Hộ khẩu của mình bên Box Lạng Sơn.
    Lúc nãy Thu_6 ru đi Cafe Huy, dưng mà hôm nay ko đi được mới tiếc chứ. Hẹn mọi người hôm khác vây.
  5. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Chưa ngồi uống cafe Huy ở đường láng bao giờ, không biết ở chỗ nào cả, số bao nhiêu nhi? Uh, mà vừa đi qua đấy (9h-9h15pm), từ ngã tư sở đến ngã tư cầu giấy, rồi từ ngã tư cầu giấy đến ngã tư sở, có để ý nhưng mà không thấy cafe nào Huy cả
  6. emladoi_doilaem

    emladoi_doilaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em chào các bác ạ!!!!!! Các bác cho em tham gia hội này với.Em xin hứa với các bác em sẽ tuân thủ mọi nội quy của hội (mặc dù bây giờ hội vẫn chưa có nội quy gì xấc),không nói lung tung,không sinh hoạt vô tổ chức,các bác bảo gì thì em xin làm theo.Em xin hứa những lời trên là đúng sự thật,nếu có gì sai em xin chịu hoàn toàn trước pháp luật.(Em có nói gì lung tung không nhỉ)
    Em xin chúc các bác đêm nay ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp
    Cuộc đời nó sắp xếp hết cả rồi.......
  7. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    thu 6 cho tớ cái số fone đi .tớ với ấy làm 1 phát off hoành tráng cho mọi người noi theo ekkekeke
  8. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tớ chỉ khoái đi off thật nhiều, đang rảnh quá
  9. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0

    ?oPhải lòng? cô đơn
    Là một đại gia trẻ, đẹp trai, cư xử khéo léo nhưng đã 6 năm nay, Hoàng cứ tưng tửng chẳng yêu ai và chưa hề bàn chuyện "ngôi nhà và những đứa trẻ". Bạn bè có hỏi, có trêu mấy, Hoàng chỉ cười vì anh đang rất khoái cuộc sống độc thân của mình.
    Cao to trắng trẻo, lại đi nhiều nơi, biết chơi biết sống, lối sống ngang tàng, cách nói "rất đời" của Hoàng như cục nam châm hút các nàng. Chẳng ai ngạc nhiên khi vây quanh vị giám đốc ấy là vô vàn các nàng chân dài miên man và thông minh khôn khéo.
    Tuy nhiên bạn bè và cả cấp dưới đều thắc mắc chẳng hiểu sao anh chàng này vẫn không chịu cưới vợ dù đã ở tuổi 35. Nhiều người còn nghĩ hay Hoàng gay?
    Hoàng cười phân trần: "Chẳng hiểu sao mãi tôi chẳng thấy muốn gắn đời với ai cả. Tôi bây giờ thì chỉ đi tìm người đi chơi cùng thôi".
    Dường như xu hướng chung của lớp trẻ hiện đại ngày nay là kéo dài những chuỗi ngày tự do của mình, cho đến khi nào thì... chưa biết. Có trình độ, làm việc cho công ty nước ngoài, lương tháng trên chục triệu là đủ cho họ thoải mái tiêu xài. Bộ sưu tập các điểm du lịch tháng này qua năm khác cũng dày thêm: Huế, Phú Quốc, Hội An, Thái Lan, Malaysia...
    Với Hoài Anh, việc lấy chồng chẳng khác nào đi đầy ải. Những thủ tục rườm rà làm cho cô gái đầy năng động và mải chơi này cảm thấy ái ngại. Không những thế, hình dung ra chuyện mình sẽ mang ?omột đống lù lù? trước mặt trong 9 tháng làm Hoài Anh không thể chịu nổi. Cô quyết định chọn cho mình một cuộc sống độc thân để có thế sống hết mình và chơi hết bến.
    Minh Đức, kế toán trưởng của công ty bảo hiểm quốc tế, đã qua cái tuổi 30 nhưng cuộc sống của anh cứ trôi đi trong những buổi bù khú với bạn bè, các buổi tiệc chiêu đãi và những party tại những nhà hàng sang trọng.
    Anh quan niệm sống không ràng buộc, không bị níu kéo về tình cảm, được tự do tự tại thưởng ngoạn, đi đến bất cứ nơi đâu, làm bất cứ điều gì mình muốn là sướng nhất trên đời.
    Tuy nhiên không phải hạnh phúc nào cũng mãi đằm thắm vị ngọt. Trung, kiến trúc sư trưởng của một văn phòng, đã bắt đầu ngán ngẩm chuyện cô đơn một mình ở tuổi U40.
    "Ngày thường đi làm thì không sao, nhưng ngày nghỉ, ngày Tết thì buồn khủng khiếp.
    Cả nhà tôi đã di cư sang Mỹ cả, bên này chỉ còn mỗi người chị gái. Đêm giao thừa, tôi tới nhà chị ăn tất niên, đùa với các cháu. Sang sáng mồng một về nhà nằm dài, đợi tới ngày 3-4 Tết để gặp hội bạn bè".
    Nói thì thế, nhưng anh vẫn khăng khăng: "Lấy vợ là chuyện cả đời, phải cân nhắc kỹ chứ không làm liều được. Nếu không được thì cứ một mình cũng còn hơn".
    Theo Dân Trí
  10. hoahongtinhyeu20

    hoahongtinhyeu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    trời ạ
    muốn sống độc thân cũng khó
    ko được chaấp nhận rùi
    đành ngaạm ngùi lui gót vậy
    chúc những người thich đọc thaan mau chóng lập gia đình

Chia sẻ trang này