1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích độc thân :D

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi luckysmocker, 06/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Xin chào anh em. Hôm nay vào lại đây thật bất ngờ vì chưa bao h thấy cái hội nào mà chán thế này
  2. hiepdnt

    hiepdnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Tớ hay vào box đt với cả máy tính nên quen câu này.
    Cảm ơn đã up hộ
  3. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0

    Vì sao chàng chưa muốn cưới?
    Lý do quan trọng nhất - anh ta chưa tin chắc vào tình yêu của mình và chưa thực sự nghĩ rằng người con gái ấy là lựa chọn duy nhất cho cả cuộc đời.
    Đối với nam giới, có thể với người con gái ấy họ cảm thấy thích thú khi dạo chơi, tiếp xúc, trò chuyện và thậm chí thú vị khi qua đêm với nhau.
    Nhưng khi đối mặt với cuộc sống thường nhật, để đi tới một đám cưới và cuộc sống gia đình, đàn ông lại có một cái nhìn tương đối khắt khe.Họ sẽ phải đối mặt với trách nhiệm lớn lao là người trụ cột trong gia đình, là người chồng, người cha... có bổn phận chăm sóc, nuôi nấng và giúp đỡ mọi thành viên.
    Và trên thực tế, rất nhiều người đàn ông chưa chuẩn bị được tinh thần để có thể đương đầu với những khó khăn này. Họ vốn quen sống dưới bàn tay chăm lo, nâng niu của người mẹ.
    Vậy khi lấy vợ, điều gì sẽ xảy ra?
    Và có thể, họ có những người bạn đã có gia đình, nơi mà cuộc sống ấm no, hạnh phúc trở nên xa vời.
    Họ sợ một cuộc sống mà nơi ấy, hạnh phúc ngọt ngào không còn nữa. Thay vào đó chỉ có tiếng khóc của con trẻ, sự ca thán của bà vợ và những vụ xô xát triền miên...
    Họ lo mất đi những người bạn thân, những buổi tụ tập.Sợ mất đi sự yên tĩnh và tự do. Sợ mất đi sự hấp dẫn và lãng mạn nơi người bạn gái.Đàn ông luôn luôn đặt ra cho mình câu hỏi "Tại sao mình phải cưới vợ".
    Ngược lại, người phụ nữ thường luôn sống vì tình yêu, đôi khi tới mức phụ thuộc vào nó. Họ không tưởng tượng nổi rằng sẽ sống thế nào nếu không có tình yêu của đàn ông.
    Bởi vậy, câu hỏi họ thường xuyên đặt ra là: Anh ta sẽ cưới mình hay không?
    Tất cả tâm trí của họ dồn vào việc cưới chồng. Thậm chí lấy chồng bằng mọi giá.
    Và chính điều này làm người đàn ông lo sợ trước tiên. Đàn ông không thích mình bị ép buộc và chỉ đạo. Không muốn mình trở thành một kẻ nô lệ. Và họ lẩn trốn.
    Một vài lời khuyên bổ ích:
    + Nếu chàng trai của bạn còn quá trẻ, chớ hoài công nài nỉ chàng chuyện cưới xin.
    Sẽ không đem lại kết quả nào cả. Bởi chàng của bạn chắc chắn chưa chuẩn bị tinh thần và sức lực cho việc trọng đại này.
    + Nếu chàng của bạn đã tới tuổi lập gia đình.
    Hãy tỉnh táo phân tích những nguyên nhân gì dẫn tới tình trạng đó. Cũng có thể chàng là người... sợ phụ nữ.
    + Không nên coi chàng là "sở hữu" riêng của mình. Không nài ép và ràng buộc chàng bằng những lời hứa.
    Hãy nhớ, chàng là người tự do. Và bạn cũng vậy.
    Hay nói một cách khác: Hãy biết tôn trọng tự do của nhau.
  4. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Thoải mái đê
  5. luckysmocker

    luckysmocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chán độc thân rồi...mấy người ở lại chơi với nhau nhá?Bye bye !
    Đi kiếm người yêu đây ! Tôi đi đây !
    Trước khi đi làm điếu thuốc ..hè hè...
  6. hiepdnt

    hiepdnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị chú bỏ ngay chữ kí nhé
  7. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Cũng chán, theo trà đá bà Hồng vơisssssssssssssss
  8. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    chẹp .. chán chết ..chẳng thấy tăm hơi j cả
  9. hiepdnt

    hiepdnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Em toc_vang_hoe thấy chán thì đúng rồi, em ý có độc thân đâu mà chẳng thấy hội chán.
  10. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    suỵt... anh ơi thế thì lộ hết ..vì em thấy trong hội độc thân bao h cũng tiềm tàng những cá nhân kiệt suất mừ nên mới ... động lòng .. kekekê

Chia sẻ trang này