1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích độc thân

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi rocker4men, 23/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rocker4men

    rocker4men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hội những người thích độc thân

    Theo sự quan sát đầy tò mò của tôi đối với mấy chiến hữu đang iêu và qua các chầu nhậu đầy tâm sự về chuyện tình củm(nghe chả hiểu gì cả ) của mấy thằng đã đeo gông. tôi rút ra được
    - Khi ra đường thích ăn mặc sao cũng tốt,xe gắn máy để cả tháng không rữa cũng vẫn chạy tốt,chả phải nghe ai phàn nàn cả
    - Thích đi đâu tối thứ 7 cũng chả sao,thích thì cùng các chiến hữu thịt chó chợ ông tạ,không thích thì có các món khác,vô tư nhé,cũng có đôi lúc chỉ có 1 mình buồn rụng râu, nhưng cũng không sao, về coi đá bóng trên tivi với papa.
    - Lễ hay tết tha hồ lên lịch đi chơi xa với gia đình còn không thì ăn dằm nằm dề ngồi cong xương sống vặt sạch tiền lì xì mấy thằng em "tuổi trẻ tài cao đâu bằng tuổi già ma giáo"
    - 14/2 chạy xe nhong nhong cười khẩy mấy tên túi khô như xác ve mà còn tí tởn "chở em đi,hỏi em thích gì,em cười khì,cả tháng sau ăn mì(gói)"
    còn nhiều điều hay lém nhưng tôi không dám post lên sợ chị chủ Box này phật lòng coi như chít.
    KHông bít có ai cùng sở thích giống tôi không nhỉ.

    Rocker 4  Women.....and .....more
  2. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    <----- Thành viên thứ 2
    Công nhận độc thân cũng sướng thật đấy ! kô có ng` iêu đồng nghĩa với " có thể gặp bất cứ đứa khác giới lào mà mình thíc " chứ có ng ` iêu á ! thử mà xem nó lại chả ghen ***g lên ấy chứ
    Độc thân đồng nghĩa với việc " mình vẫn là chính mình " mọi người thử nghĩ xem , có ng` yêu vào ai cũng thay đổi hẳn , dù bạn là giới nào đi nữa thì ít nhiều cũng thay đổi một chút về con người mình , những thói quen thường ngày ( vẫn bị nữa kia gọi là thói xấu ) bị hạn chế hoặc phải bỏ hẳn . Vậy là : Than ôi! những ngày tự do nay còn đâu ?
    Rồi khi có " 2 mình " rồi thì việc đi đàn đúm cùng lũ bạn thân sẽ ... có nguy cơ giảm bớt <--- thể nào bạn cũng bị chúng nó quở trách vì cái " tội " coi " bỏ bê bạn bè "
    Còn nữa , khi đang iêu thì kô sao , đến lúc 2 đứa chán nhau ---> chia tay <---- bạn sẽ trong tình trạng " 7 love "
    Ôi ôi ! ... Ôi ! ... tình yêu .. khổ .. thế .. đấy !
     
    Ma' lu'm ho^i. de^ .. http://ttvnol.com/Sothich/337694.ttvn.
    ^^^^^^^Đại bác đêm đêm dội về thành phố người phu quét đường dừng chổi đứng nghe. Từng chuyến bay đêm con thơ giật mình Hầm trú tan hoang ôi da thịt vàng Từng đêm chong sáng là mắt quê hương. Hàng vạn tấn bom trút xuống đầu làng Hàng vạn tấn bom trút xuống ruộng đồng Cửa nhà Việt Nam cháy đỏ cuối thôn. Hàng vạn chuyến xe, claymore lựu đạn Hàng vạn chuyến xe mang vô thị thành từng vùng thịt xương có mẹ có em
  3. XaVuong

    XaVuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Hay quá! hay quá!
    Độc thân nghe các bạn kể vậy thì hay quá! nhưng sao vẫn ít người thế nhỉ?
    Theo mình nên bỏ luôn cả nhà nữa thì còn hay hơn.
    Thế này nhé đàn ông thì lên chùa-> tụng kinh gõ mõ vô tư không ai ngăn cản, tha hồ đọc sách "tàu" bằng chữ "tàu hẳn hoi nhé- nguyên bản khỏi cần dịch. khỏi cần làm cũng có ăn.
    Đàn bà thì nên vào tu viện-> hàng ngày tha hồ hú hí, chuyện ngồi lê mà không có thằng đàn ông nào xía vô.
    Độc thân thật là tuyệt! hội ở đâu cho tôi theo với(?!)
    ...::: Xa Vuong :::...
  4. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Thế thì e khuyên bác nên vào tu viện đi mà tu cho nó nhanh ạ ! Độc thân theo cái kiểu .. hâm chả ra hâm .. dở hơi cũng kô pải ( chả bít gọi là kiểu rì ) thì còn ai dám .. độc thân chứ ? Mờ e hỏi bác : Bác lôi ở đâu ra chuyện đàn bà vào tu viện suốt ngày ngồi lê thế hả ? bác vào đó thử chưa mà bít ? Mún độc thân mà suy nghĩ theo kiểu .. ấu trĩ như của bác thế thà ... có 2 mình cho nó xong . Kổ wá !
    Bác Rockmen xem thế lào chứ để trong hội độc thân có ông hơi ẩm ẩm thế lày cũng .. mệt đấy !
     
    Ma' lu'm ho^i. de^ .. http://ttvnol.com/Sothich/337694.ttvn.
    ^^^^^^^Đại bác đêm đêm dội về thành phố người phu quét đường dừng chổi đứng nghe. Từng chuyến bay đêm con thơ giật mình Hầm trú tan hoang ôi da thịt vàng Từng đêm chong sáng là mắt quê hương. Hàng vạn tấn bom trút xuống đầu làng Hàng vạn tấn bom trút xuống ruộng đồng Cửa nhà Việt Nam cháy đỏ cuối thôn. Hàng vạn chuyến xe, claymore lựu đạn Hàng vạn chuyến xe mang vô thị thành từng vùng thịt xương có mẹ có em
  5. XaVuong

    XaVuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Chết, mới xin theo hội đọc thân mà đã bị đuổi thế này rồi thì làm sao dám vào nữa?
    Mình cứ tưởng đọc thân có nghĩa là " một thân cô độc" không bạn bè không quan hệ-> giống như đi tu í
    Còn theo người ta thường nói " hai người đàn bà và một con vịt thì thành một cái chợ" rồi vậy mà trong tu viện toàn phụ nữ (những người chuyên bán dưa lê)Thôi, nhocviet không cho vào thì tôi xin ra vậy, giỗi rồi.
    ...::: Xa Vuong :::...
  6. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như bác nì mắc bệnh .. quên nhanh hay sao í nhỉ ?? vừa mới đọc bài rockmen đã quên ngay roài ! chậc chậc ! hay lờ bác chưa đọc ? mới thấy cái tên topic đã nhảy ngay vào pót lung tung ? bác cứ đọc lại cái bài của tác giả đi đã nhé ! Thế này có chít kô cơ chứ ? ai lại hiểu nhầm nghiêm trọng thế cơ chứ ?
    Mờ cái hội độc thân nì có vẻ .. ít hội viên nhể ? có lẽ thanh liên bi zờ thíc có.. đôi hơn là ... độc thân ..
     
    Ma' lu'm ho^i. de^ .. http://ttvnol.com/Sothich/337694.ttvn.
    ^^^^^^^Đại bác đêm đêm dội về thành phố người phu quét đường dừng chổi đứng nghe. Từng chuyến bay đêm con thơ giật mình Hầm trú tan hoang ôi da thịt vàng Từng đêm chong sáng là mắt quê hương. Hàng vạn tấn bom trút xuống đầu làng Hàng vạn tấn bom trút xuống ruộng đồng Cửa nhà Việt Nam cháy đỏ cuối thôn. Hàng vạn chuyến xe, claymore lựu đạn Hàng vạn chuyến xe mang vô thị thành từng vùng thịt xương có mẹ có em
  7. meteor_rain

    meteor_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    theo lời mời của anh rocker4men em xin gia nhập hội đôc thân ạ ,độc thân cũng thú lém phải ko mấy bác
    Có thể đi nhót mà ko sợ ai cằn nhằn
    Có thể đi ăn uống với bạn bè mọi lúc mà ko sợ bị tị nạnh
    co thể ngắm các chàng mỹ nbam tử thoải mái mà ko sợ bị giận hờn ,,,kkaka
    ..................
    còn bao nhiêu la cái có thể khác khi mình la người độn thân các bác nhẩy
       say you be mine
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hihi hồi trước TTVN đã có 1 hội độc thân hẳn hoi rồi đấy nhé, nhiều người tham gia lắm, phải đến hơn trăm người rồi ý. Hình như đã từng được thành lập box xong rồi lại bị ghép vào Tình bạn, tình yêu hay sao ý, cái này ko chắc lắm. Nhưng mà hội độc thân thường lập ra để giúp các thành viên sớm từ bỏ hội của mình hihi nói lăng nhăng vài câu thui, Brit ko tham gia đâu
    [​IMG]
    Don't be afraid to open up your heartEverybody cries...
  9. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang sống cuộc sống độc thân đây, chán mớ đời. Tham gia cùng cho vui nhé. Giới thiệu giới thiếc cái cho hoành tráng cái nhây?
  10. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Khục khục, sao các bác lắm chuyện thế, ở box nào cũng thấy hội độc thân nhưng rồi chính lão chủ tịch của cái hội này lại là ngưòi ra đi đầu tiên..... Chẹp, nếu đã có trí độc thân thì chẳng cần tham gia hội làm giề, em đố bác nào dám khẳng định 100% sẽ độc thân cả đòi đấy.Lập hội tình bạn còn nghe có lý.
    Free your body and soul
    Unfold your powerful wings
    Climb up the highest mountains
    Kick your feet up in the air
    You may now live forever
    Or return to this earth
    Unless you feel good where you are!

Chia sẻ trang này