1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích độc thân

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi rocker4men, 23/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    hì hì... helo... hội nè vui nhỉ? cái bác cho cháu nhập hội với nhé... con gái bây giờ ma quá, cháu chửa lừa được em nào cả... các bác cho cháu tham gia để khi nào có girl tham gia room nè thì cháu rủ nó bỏ hội, được không ạ?
    If you think you can, I CAN.
  2. dlbk

    dlbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Úi độc thân nhiều thế, mọi người thích độc thân thế cơ à. Tôi cũng thích nhưng ko phải vì lý do mà mọi người đã nói trên.Tôi ghét con trai đó là lý do chính nhất, nhất là những tên dẻo mỏ. Thằng bạn tôi cưa hết cô này đến cô khác bằng cái mỏ dẻo của nó chỉ cho vui. Thật ko hiểu nổi bọn con trai đáng ghét.
    Tôi ngàn năm vẫn đợi
     
     
  3. tomboy0403

    tomboy0403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Con trai thời buổi này thật khó hiểu,mình không thích,sách dép chạy ,thế là nó bảo mình kiêu.Bó tay.
    Cho em tham gia hội với.

    when love it not madness,it is not love
  4. Imagine

    Imagine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bác rob này nói năng cứ như người nhớn, nhưng mà bác biết một mà chưa biết hai, không đọc cái title à, đây là hội những người thích đọc thân cơ mà, chứ có phải cứ độc thân cả đời đâu,nghĩa là có thể chưa có người yêu, có vợ hay cũng có thể có rồi nhưng lại giác ngộ ra cái tinh tuý của sự độc thân chứ, có thể là nay thích độc thân mai lại chán, chả biết thế nào mà lần!!!
    Chết! thế thì thành box dở hơi mịa nó rùi.
    Mọi lý thuyết đều là xám xịt, chỉ thực tiễn là cây đời mãi xanh tươi
  5. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chữ ký đi , xạo quá à !
  6. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Sorry, mắt cận, kém quá, chẳng đọc rõ, nhưng mà các bác đã bác nào bị ràng buộc bởi hôn nhân đâu mà thích độc thân, này nhé hơi bị nhiều lý do để ta lấy chồng lấy vơ đấy. Các bác suy nghi lại đi
    Free your body and soul
    Unfold your powerful wings
    Climb up the highest mountains
    Kick your feet up in the air
    You may now live forever
    Or return to this earth
    Unless you feel good where you are!
  7. tomboy0403

    tomboy0403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Xời ạ!Bi giờ có thể các bác chưa thích có gia đình,nhưng ít nữa thì không biết thế nào.Em đố bác nào nói không thích lập gia đình và thực hiện đúng như vậy đấy.

    when love it not madness,it is not love
  8. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    em thì thế này, em cũng thích độc thân.
    Thế nhưng em tham gia hội còn với một mục đích khác nuwã.
    Độc thân mãi nó cũng chán lắm. Mà em lại suy luận rằng, hội độc thân này chắc chắn có nhiều anh độc thân.
    Như thế là em có thêm cơ hội lựa chọn, có co hội để không độc thân nữa nếu em thực sự muốn vậy
    Nói tóm lại là em tham gia hội độc thân để tìm kiếm cơ hội không độc thân.
    Nói cho gần lời thưa mưa nắng, cúi cho gần bờ mi loáng trăng, uống cho gần một ly tơ óng ......
  9. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    thế à you, tụi cũng có cô bạn, lộn xộn với hết thằng này đến thằng khác bằng cái nhan sắc kể cũng được được của nó. thật không hỉu luôn tụi con gái đáng ghét...---> hì hì... thế là chúng ta có điểm chung đấy---> làm quen đi...
    If you think you can, I CAN.
  10. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    nè em ới, thế em thích hội chugn hay hội riêng... nếu thích hụi riêng thì nhập hội với anh nè... hì hì... chỉ hai anh em mình thui... nhé
    If you think you can, I CAN.

Chia sẻ trang này