1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích độc thân

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi rocker4men, 23/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    hì hì... đọc thử bài anh viết ở đầu trang 2 chưa... CHÚNG TA ĐÚNG LÀ CHÍ LỚN GẶP NHAU MẤT RÙI... hà hà
    <P>If you think you can, I CAN.</P>
    Được rationalist sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 01/04/2004
  2. un_real

    un_real Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tui muốn hỏi có chấp nhận hội viên thích độc thân tạm thời khoảng 9 tháng không?Tui đi học xa vợ xa con,ở bên này cũng có nhiều chị em cùng hoàn cảnh như tui nên tui sợ bị quyến rũ lắm.Khổ thế,khi chưa có vợ thì nhìn cô nào cũng xấu->chỉ đi chơi mà không tán cô nào->cô nào cũng khen anh này đứng đắn,đến khi đèo bòng vào thì nhìn cô nào cũng thấy "rung động" mới chết!Đúng là văn mình vợ nguời.
    Vì vậy tui xin nhập hội trong mấy tháng để bà con tiếp thêm bản lĩnh cho tui.Kính bà con cho phép.
    Thay mặt vợ tui () cám ơn bà con
    Được un_real sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 21/04/2004
  3. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    Luc dau to vao day voi y dinh tham gia hoi doc than vi nghe cac bac noi hay qua nhung sao khi nghe bac un_real ke thi quyet dinh thoi khong tham gia nua ma ma se quyet tam cua do bac nay, de nghi cac bac giup to cua do bac un_real nay roi sau do to hua se thanh thuc tham gia hoi doc than cua chung minh
  4. un_real

    un_real Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Có thật không hả qs47?Thế mới biết ranh giới lý tưởng và thực tế nó quá xa xôi.Tui thấy bà con vào đây vì mục đích khác cơ mà? Cuối cùng rồi cũng như tui thôi! Một phút bốc đồng mà thành ra khổ như thế này đây .
    Dù với mục đích gì thì tôi cũng luôn dành cho những ai nghĩ đến tôi những tình cảm chân thành và đẹp đẽ (suỵt, đừng cho mụ vợ của tui biết nha)
  5. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    troi oi to chua lam gi ma bac un_real nay da ..
    The nay thi khong duoc roi, to u thich con trai de cua the dau , thoi, to danh gia nhap hoi doc than nay vay
  6. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Sợ đồng chí này quá... tôi bây giờ đã dẹp cái tư tưởng thích độc thân này mất rồi, cứ nhận quách là mình chán đời nên chả có người yêu cho "tội nghiệp + đáng thương" (1phong cách mới rất xì tin)
    Mọi người thích thì vào ngắm cái này: HỘI ĐỘC THÂN trong public Hà Nội đấy. Nhớ đọc cả trang 5 nhé.. trang cuối cùng đó. Thử tranh cãi lại hoặc nêu ra ý tưởng mới đi...
    Nếu bạn muốn ghé thăm 1 hội độc thân ---> Click Here! ("Quảng cáo" kiểu mới đấy)
    Còn muốn được bình chọn 5* thì Click Here! và hãy cùng xây dựng 1 box LS tốt đẹp hơn
    Được shoneti sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 23/04/2004
  7. un_real

    un_real Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    He he he,thì tui đã nói là tui bây giờ không còn được bản lĩnh như tui ngày xưa nữa mà-thế cho nên mới nhờ bà con tiếp thêm nghị lực cho tui.
    Mà tại sao thế nhỉ?Tại các bà vợ làm các ông chồng hư hỏng chăng
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thực ra...KCB thích độc thân thật,dù biết rằng...hình như điều đó là không thể.Người ta vẫn có quyền thích những điều gì đó...và vẫn sống theo một điều khác dường như là người lại.Đặc trưng của những người mâu thuẫn---------> me too....
    Ai đó vừa nói...Ai cũng có những lúc thích một mình....Thích sự cô độc.Như vậy có vẻ đúng hơn chăng?
  9. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ,cho tui tham gia với,đang alone,hihi.
  10. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    Theo tui hiểu, độc thân có nghĩa là không lấy chồng hay lấy vợ chứ không phải là không yêu. Tui thích độc thân vì nó có nhiều cái hay lắm: thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi, không phải suốt ngày nghĩ đến chồng con, tại tui còn trẻ, tui không nghĩ là mình lấy chồng bây giờ là tốt, tui thà không lấy chồng con hơn là lấy chồng mà không biết cách chăm sóc chồng con để rồi lại sinh ra nhiều chuyện khác, túm lại là bây giờ tui chỉ muốn yêu thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Chia sẻ trang này