1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích độc thân

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi rocker4men, 23/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. un_real

    un_real Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, qs nói nghe dễ thế, mà bà sinh vào giờ nào mà khôn dữ vậy? Cứ iu anh em bọn tui mãi mà không chịu lấy ,anh em tui mồ côi vợ thì sao? Đó là chưa kể xxx vào tòi ra thằng nhóc thì anh em bọn tui có mà chạy đằng giời!
    Nói cho vui vậy thôi, có con rồi mới thấy tất cả mọi thứ trên đời đều có ý nghĩa, cả cái chuyện xxx mà cũng thấy nó thiêng liêng nữa là .Cả đến khi giận chồng mà không giám làm gì chồng cũng có thể tự AQ rằng: "vì con mà tui còn gắn bó với anh,chứ không thì tui đã bỏ anh lâu rồi".
    Anh em ơi, vợ muôn năm,hãy lấy vợ ngay hay là bạn sẽ phỉa hối tiếc vì sau này phải thốt lên rằng: biết lấy nhau mà hay thế này thì tao lấy sớm vài chục năm nữa..
  2. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    Này bác un_real, bác vào đây để gia nhập hội độc thân hay là vào để khủng bố tinh thần anh em đấy?
    Ở đây chỉ có những người thích độc thân thôi,
    tự do muôn năm!!!![/size=4]
  3. rocker4men

    rocker4men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hê Hê rocker4men đã trỡ lại rồi, nhìn cảnh tiêu điều trong box này sao mà chạnh lòng quá, thôi đành lòng nhờ mod xoá dùm mục này luôn nhe. có ai có ý kiến ý cò gì không.
  4. Rabbit

    Rabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Xóa cái topic này thôi. Đã thích độc thân thì lập hội làm cái gì? Ngồi một mình cho sướng. Nẫu!
  5. rich_rover84

    rich_rover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Dởi hơi quá ,thích độc thân,mà lại không có bạn bè,thì sống thế quái nào được! Mà nói chung cuộc sống nào chẳng thế chẳng có cái thú của nó! Nếu bạn gặp được một người tốt hiểu bạn yêu thương bạn và bạn cũng vậy . Thì tội gì mà phải độc thân cho khổ !Còn nếu chỉ vì những thứ khác ngoài tình yêu thì thà làm độc thân ,cô đơn có khi lại là hay nhất!

  6. NMI

    NMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, sao tui mới ngó nghía vào trong này mà đã được set title "Độc thân hội" thế nhỉ ?
    Nhưng dù sao cũng đang độc thân đây
    Chị em nào đi qua đây ngó ngàng gì thì nhớ đến tui nhé
    Gia nhập luôn vậy,he he
    YM chunhanhoabattu
  7. co_gai_sa_mac

    co_gai_sa_mac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    e hèm ,độc thân có rất nhiều cái hay nhưng độc thân ở đây ko phải là sống 1 mình ko có bạn bè và người thân,mà độc thân ở đây có nghĩa là ko cần có người yêu và có chồng
    em hỏi các bác nhé nếu bây giờ các bác sống 1 mình mà ko có bạn bè,bố mẹ,anh chị em ,liệu các bác có chịu được ko?tất nhiên la ko rui nhưng nếu như mà sống ko cần chồng ko cần người yêu hẳn nhiên mọi người sẽ cảm thấy rất dễ chịu ,vì mình sống mà ko bị gò bó,có thể thoải mái làm việc mình thích, ăn uống vô tư mà ko cần phải nghĩ đến chuyện ăn kiêng v.v va v.v
    Đó là phong cách sống cua mình ,nhất định 1 điều rằng vì sau mình sẽ ko lấy chồng cũng như bây giờ cũng ko có ý định có người yêu ,tự do là trên hết,phải tự quyết định lấy tương lai chứ,vì sau mình sẽ là 1 nữ cảnh sát nổi tiếng thử hỏi nếu có chồng rùi thực hiên sao đây???

Chia sẻ trang này