1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích đọc truyện cổ tích, thần tiên, viễn tưởng, phù thuỷ và các truyện thiếu nhi

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi chieu_thu_HN, 27/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Hội những người thích đọc truyện cổ tích, thần tiên, viễn tưởng, phù thuỷ và các truyện thiếu nhi

    Chào mọi người,

    Mình là một con mọt sách và đặc biệt rất thích đọc truyện cổ tích, thần tiên. Bé thì thích truyện cổ tích các nước (ngày xưa có thú vui sưu tâm cổ tích các nước, có cả những quyển hiếm như Ấn Độ, Inđônêxia, Philipin, Bồ Đào Nha, châu Phi nhưng mà bị mất, bị hỏng hết rồi)
    Nhớn hơn 1 chút nữa lại thích đọc Nghìn lẻ một đêm và Andersen. Đắm chìm trong những câu chuyện cổ tích dài của Nghìn lẻ một đêm và say sưa với những câu chuyện đầy tính nhân văn và nhân ái của Andersen.
    Rồi Harry Potter xuất hiện, mình là người tìm đọc từ khi sách chưa ai biết đến, in trong những quyển nhỏ xíu. Phải đi mấy hiệu sách mới mua được . Đọc xong mấy tập Harry Potter lại đọc cả Eragon (truyện này hay tuyệt !), Charlie Bone, Animorph
    Tuy hơi già rồi nhưng mà mình cũng vẫn thích đọc truyện thiếu nhi, những câu chuyện ngộ nghình, dễ thương, hồn nhiên và trong sáng. Kiểu như Cánh buồm đỏ thắm, pi pi tất dài hay Hoàng tử bé
    Ai có cũng sở thích với mình vào đây chơi. Chúng mình giới thiệu sách, làm quen, trò chuyện.
  2. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Eragon chẳng biết bao h mới có phần 3 nhỉ ?
  3. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Chả biết bao giờ mới có phần 3. Dạo này em bận nên phần 2 còn chưa được xem. Tình hình là sắp thất nghiệp. Không biết bao giờ mới ổn định được công việc cho nó đỡ stress. Mệt quá
    Khai trương hội xin tặng nhà mình mấy bức tranh kỳ ảo treo cho đẹp phòng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    hic..tớ cũng thích đọc truyện cổ tích và truyện tranh.
    Nghe bạn nhắc nhở Harry Potter lại thấy đau lòng....ôi bộ truyện của tôi, tôi chót dại cho đi mượn roài nó giận dỗi chẳng trở về nữa
    Tớ đang đọc quyển "Truyện cổ tích hay nhất thế giới ( viết cho thiếu nhi)" đọc cũng hay hay. ít truyện bị trùng với quyển khác
    Bạn đọc "Những truyện dài bất tận" chưa? quyển đó cũng viết cho thiếu nhi đó
  5. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Hum trước vừa lên hiệu sách, rước về được "Nhóc Nicolas, những truyện chưa kể", đọc hay ơi là hay. Lại còn "Peter Pan mặc áo choàng đỏ" nữa chứ, hay quá thể.
    Lâu lâu lên mới dám lên Tràng Tiền một lần, chứ không chẳng đủ tiền ăn cho hết tháng mất.
  6. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Tràng Tiền đắt lòi, vòng qua Đinh Lễ đi chị, mỗi lần qua đấy ít em cũng mang về 2 cuốn, toàn giá 50% giá gốc.
  7. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Thời đại này sướng thật. Truyện gì cũng có. Vòng ra sau hiệu sách to uỵch của FAHASA là cả phố sách Nguyễn Xí, Đinh Lễ. Thích mê luôn mà lúc nào cũng phải kiềm chế để không đem hết tiền tiêu ra mua.
    Tớ chưa đọc Truyện dài bất tận. Nghe nói cũng hay lắm, lại của Đức nữa (tớ học Tiếng Đức mà).
    Các cậu đã đọc truyện của Herman Hesse chưa. Những câu chuyện đồng thoại, có một chút kỳ ảo đầy chất thơ (Irish - huệ tím, Thi sĩ)
    Còn Harry Potter thì tớ say mê tới mức đã có 3 tập gồm khoảng 25 quyển nhỏ rồi lại bán rẻ hết để mua bộ sách lớn cho đẹp. Mặc dù túi hết tiền. Đọc Harry Potter tớ vẫn thấy 3 tập đầu hay nhất. Cũng phải thôi. Nó là những tập sách tác giả viết bằng sự mê say, trải nghiệm trong một quán cà phê nhỏ. bao năm mơ ước ấp ủ mới tạo ra được. Có thể nhận thấy 3 tấp đầu hầu như không có chi tiết thừa, bố cục chặt chẽ, ngắn những hấp dẫn, cuốn hút từng trang một. Các tập sau vẫn hay nhưng dài lê thê, nhiều đoạn đọc hơi nhạt. Nhưng tóm lại vẫn phải công nhận đó là một kiệt tác.
  8. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Up 1 cái. Sau này mọi người Review các tác phẩm yêu thích nhé. Dạo này bận 1 chút nhưng chắc sắp rảnh rồi
  9. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Ôi trời, những thể loại truyện này thì mình mê lắm, luôn là ưu tiên hàng đầu của mình . Có người nói mình rất trẻ con, lớn đầu rùi mà còn đọc mấy cái thể loại này, nhưng kệ chứ, đó là niềm đam mê và sở thích của từng người. Đọc truyện cổ tích, truyện thần thoại, rồi Nghìn lẻ một đêm, ... mình đã đọc đi đọc lại ko biết bao nhiêu lần mà ko thấy chán, mỗi lần đọc lại có thêm những phát hiện lý thú hơn. . Harry Porter thì khỏi phải nói rùi, quá hay, đã nghiền nát quyển này rùi và xem cả phim nữa, nhưng phim ko hay bằng truyện, ko diễn tả đc hết các chi tiết trong truyện.
    Còn nhiều lắm, nhưng giờ đi off đã Sẽ viết tiếp sau vậy.
  10. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Truyện này cũng đc phết
    http://vietnamcayda.com/diendan/showthread.php?t=702
    Legend of Porasitus, Tình yêu, thù hận và quyền lực
    Tác giả: Kẻ Lãng Du
    Đôi điều về tác giả
    Là con gái, sinh ngày 16 tháng 1 năm 1988
    Sở thích: Bắt được gió, tô màu dạ quang lên gió rồi nhốt vào lọ thủy tinh. Ngắm.
    YM: the_green_halcyon
    Theo thần thoại cổ đại, mỗi con người phàm trần có một sợi tơ số mệnh do ba vị nữ thần quản lý, gồm có: Clotho, người quay sợi, tạo nên sợi tơ của cuộc sống; Lachesis, người quyết định độ dài của cuộc sống và những sự kiện khác của đời người mà một vài người còn gọi đó là "định mệnh"; và Atropos, vị quan toà nghiêm khắc nhất, cầm trên tay cây kéo đáng sợ để cắt đứt sợi tơ của mỗi con người khi đến thời điểm nhất định.
    Cuộc sống là một vòng tròn, sinh rồi tử, tử rồi sinh, vô tận như bản chất của vũ trụ vậy. Con người đến ngàn đời vẫn mơ cuộc sống bất tử trường sinh. Nhưng đã từng có một người nói thế này:
    "Cuộc sống là một ván cờ. Ta vừa mong cái chết đến thật nhanh, lại vừa ao ước nó đừng bao giờ đến. Mong, bởi đến lúc ấy mới biết mình được hay thua trong ván cờ vĩ đại của cuộc đời. Sợ, bởi ta lo nó đến quá nhanh, không kịp thực hiện các hoài bão lớn lao. Nhưng ta biết, nếu đủ thời gian, mình có khả năng thắng ván cờ này."
    Sống vô nghĩa, chết vô nghĩa. Thế giới được kể lại trong thiên sử bi hùng này không dành cho những kẻ như thế.
    Sống là để lưu danh sử sách. Sống là để chết có thể mỉm cười vì biết mình đã trở thành những vì anh hùng bất diệt.
    Anh hùng có thể sống bằng máu, cũng có thể sống bằng lòng nhân từ. Nhưng quan trọng hơn hết thảy, anh hùng là những ai có đủ can đảm để sống bằng niềm tin.
    Legend of Porasitus ? bản kinh cầu hồn cuối cùng được cất lên giữa bầu trời u ám sắc đông thanh, là câu chuyện được kể lại trong một cuốn sách xa xưa về một truyền thuyết đầy máu và nước mắt, là khúc bi ca về chiến tranh và tình yêu bất tử.
    Một vì sao bao trùm ba số mệnh.
    Và truyền thuyết xa xưa ấy đã trở thành một huyền thoại được viết bởi máu kẻ đã chết và nước mắt sám hối muộn màng của người còn đang sống... để khổ đau.
    Được zeroka sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 30/12/2006

Chia sẻ trang này