1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích đọc TRUYỆN THIẾU NHI

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 11/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Hội những người thích đọc TRUYỆN THIẾU NHI

    HI, guys !
    Tớ là 1 con mọt ăn sách, hồi bé tý đã suốt ngày chui vào 1 góc thư viện ngồi ngốn sách. Tớ phải cảm ơn thói quen này vì tớ cảm giác việc đọc sách ảnh hưởng khá lớn đối với việc hình thành tính cách của 1 con người.

    Hehe, buồn cười ở 1 chuyện là hồi bé tớ rất thích đọc những truyện như : Ba chàng lính ngự lâm, Trà hoa Nữ, Cuốn theo chiều gió, Tố tâm, Qui Vadis, Chữ A màu đỏ...v.v nói chung toàn chuyện người lớn ( mà chắc chắn là hồi ấy tớ cũng chẳng hiểu lắm)

    Còn bi giờ, càng lớn tớ lại càng thích đọc truyện thiếu nhi. Có thể vì tớ rất yêu trẻ con, có thể vì tớ đã có 1 tuổi thơ tuyệt vời, có thể vì tớ rất thích làm "1 cái gì đó cho trẻ con" ( my job bi giờ cũng liên quan đến trẻ con). Nhưng 1 điều tớ chắc chắn rằng, tớ thích vì sức hấp dẫn của những trang viết đó: quá lung linh, quá trong sáng, quá đẹp.... Viết cho trẻ con, nhưng là những điều mà người lớn cũng phải học hỏi ...

    Hơn nữa, bi giờ, lớn rồi, hàng ngày phải gặp hay đối mặt với quá nhiều cái xấu xa, đê tiện ,bẩn thỉu , giả dối, lừa lọc của XH người lớn, cảm thấy mệt wá.... Muốn đọc để trở lại thành 1 đứa trẻ, để lại sống trong 1 thế giới đẹp đẽ, đáng quý và thánh thiện của trẻ con..

    Tớ thích lắm.. tớ thích cảm giác của tôttôchan khi thử "nhảy nhảy 1 cái đánh "Bũm"... vào đống Sh*t trên đường" . Tottôchan, cô bé bên cửa sổ.

    Thích việc cậu bé Sam Râu Xồm ( họ của cậu là Râu xồm) luôn luôn đặt ra 1 câu hỏi trước khi đi ngủ.. Và câu hỏi " Vì sao cáo lại sủa..." đã theo cậu suốt cuộc đời.. - Truyện "Chiếc kèn của thiên nga"

    Thích tình bạn vĩ đại của cô nhện Challote dành cho lợn con Willburn... trong "MẠng nhện của Challote".

    Thích những tuyện ngắn vừa hài hưóc, vừa kinh dị nhưng thấm đẫm chất nhân văn trong tập truyện "Chuyện bí ẩn thường ngày"

    Còn truyện thiếu nhi của việt Nam cũng hay ho vô cùng. Có ai mà không biết "Dế mèn phiêu lưu ký" ?Tuổi thơ dữ dội.. Trời.. càng đọc lại càng thấy hay..
    Rồi, mọi ngưòi đã ai đọc "MIền thơ ấu" của Vũ Thư Hiên chưa ?Đỉnh cao luôn.
    Và "Miền xanh thẳm" của TrầnHoài Dương ( bác này là bố của anh Trần Lê quỳnh - nhạc sĩ sáng tác bài Chân tình đấy.. haha.. hay chưa?)

    Ui nhiều nhiều... Hi vọng sẽ được chia sẻ 1 trong những sở thích lớn nhất của tớ với mọi người...
    Lập hội nhé !

    A`, 1 số truyện thiếu nhi mà tớ rất thích :

    1- Không gia đình (Quá nổi tiếng rồi, đây là cuốn sách tớ đọc đầu tiên từ khi biết đọc (4 tuổi))

    2- Cánh buồm đỏ thắm - ( Mối tình tuyệt đẹp và niềm tin mãnh liệt của con ngưòi - có ảnh hưởng lớn đến.. tình yêu của tớ bi giờ.. hehe..)

    3- Hoàng Tử bé. ( Đỉnh cao của tính nhân văn - trí tưởng tượn tuyệt vời)

    4- Mạng nhện của Challote ( Thế giới loài vật tinh tế và xúc động như chính cuộc sống con ngưòi - tình bạn đáng yêu của cô Nhện và chú lợn con - hóm hỉnh, tinh tế)

    5- Chuyện bí ẩn thường ngày ( ÔI trời, vui tuyệt và kinh dị tuyệt - kaka.. đã được dựng thành phim truyền hình của Úc, vd như chuyện : Con cá voi bị nổ tung, Marcus không được hôn, Cụ Ben Byron không có áo.... TRuyện này ngày xưa được tái bản 2 lần trong Tủ Sách Vàng của NXB Kim Đồng... tớ mua đến 3 bộ, nhưng giờ 0 thấy bán nữa... tiếc quá)

    6- Êmin và chú lợn thông minh. (Mọi người chắc đã xem phim.. dọc truyện hay hơn nhiều.. giọng văn hóm hỉnh và tinh tế của nhà văn nữ nổi tiếng mà.. tớ quên tên rồi..hehe..)

    7- PiPi Lăngxtơrum (Ôi, dễ thương lắm, kể về 1 con bé 8 tuổi, tính tình lập dị, lại có trong tay 1 gia sản kếch sù của ông bố làm thuyền truởng.. chuyên nghĩ ra những việc kì dị để bớt cô đơn - giống tớ.. , chuyện này tớ bị mất mất rồi, mà 0 mua lại được.. ai có cho tớ mượn với...huhu )

    8- Ông già khốttabit ( Quá hay, no comment any more )

    9- Nhũng cuộc phiêu lưu của Buratinô (phần 1- phần 2) (Biết chưa : tớ có phần 2 - độc đáo chưa)

    10- Những cuộc phiêu lưu của Mít đặc và các bạn ( Ôi, tuổi thơ tuyệt diệu nay còn đâu)

    11- Tập truyện ngắn của Marcel Aymé (Ồ, cực kỳ độc đáo, được dịch bời bác Ngô Quân Miện, Ngô Văn Phú.. là đủ biế tđộ hấp dẫn rồi chứ gì ?)

    12- Người bạn kiên nghị ( Những thiếu nhi anh dũng thời kỳ trước CM tháng 10 Nga)

    13- Timua và Đồng đội
    ( Arcadi Gaida - cũng nói về Hồng Quân Nga)v.v...

    Còn truyện VN:
    1- Dễ mèn phiêu lưu ký
    2- Cuộc phiêu lưu của Mày mạy
    3- Miền thơ ấu
    4- Đất rừng Phương Nam
    5- Những tia nắng đầu tiên
    6- Đội du kích thiếu niên Đình Bảng
    7- Góc sân và khoảng trời (thơ)
    8- Đường về với Mẹ Chữ.
    9- Tuổi thơ im lặng.
    10-



    Còn mọi ngưòi ? Có ai có sở thích giống tớ không ? Vào đây buôn nhé !
  2. manhcuong13

    manhcuong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích truyện thiếu nhi lắm , thích ... gần bằng truyện người lớn .
    Truyện thiếu nhi trong sáng và ngây thơ, rất hay. Nhưng mà tớ có đứa bạn, suốt ngày đọc truyện trẻ con đến mức, trong tư tưởng của "hắn" chỉ có cuộc sống quá đơn giản như trong truyện . Ngây ngô lắm. Nhiều lúc phắt bực lên được.
    Đằng ấy có thế không đấy?????????
  3. manhcuong13

    manhcuong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích truyện thiếu nhi lắm , thích ... gần bằng truyện người lớn .
    Truyện thiếu nhi trong sáng và ngây thơ, rất hay. Nhưng mà tớ có đứa bạn, suốt ngày đọc truyện trẻ con đến mức, trong tư tưởng của "hắn" chỉ có cuộc sống quá đơn giản như trong truyện . Ngây ngô lắm. Nhiều lúc phắt bực lên được.
    Đằng ấy có thế không đấy?????????
  4. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Hihi, hôm qua mới phát hiện ra là cái cô bạn này có thật nhiều thứ giống mình!!! Buồn cười nhỉ? Hai đứa như hai cái đồ dở hơi, lớn tướng rồi mà vẫn còn thích đọc truyện trẻ con.
    Tớ đã từng có một lần đi lang thang trong cái hiệu sách của nhà xuất bản Kim đồng và mua hết 200 nghìn tiền truyện thiếu nhi (quyển đắt nhất cũng chỉ có mười mấy nghìn), về nhà tranh thủ đợt nghỉ hè đọc hết ngần đấy quyển. Nhưng tớ có một cái rất tệ là không nhớ được chi tiết, đọc truyện xong cũng chỉ nhớ mang máng truyện này về cái này, truyện kia về cái kia...
    Có 2 truyện tớ có ấn tượng sâu sắc nhất và thích nhất là Tottochan và Tuổi thơ dữ dội, ngay cả khi đã đọc đi đọc lại vài lần rồi mà vẫn thấy hay. Tớ đã cảm động thế nào khi đọc cái đoạn cậu bé Mừng bị sốt rét mà vẫn thiết tha được chơi đàn. Còn mỗi lần ăn cơm, tớ lại nghĩ đến hộp cơm có món denbu màu hồng nhạt, trứng dán vàng, trông đẹp như một vườn hoa của cô bé Tottochan... Mỗi lúc chán nản, tớ lại đọc lại truyện đó, với những bức minh hoạ thật dí dỏm và trong sáng - úm ba la, 3 nét vẽ thế là ra một bà nội trợ béo ục ịch...
    Bọn trẻ con bi h thật đáng thương khi không có thói quen đọc những truyện như thế!!!!! Về sau có con, tớ nhất định sẽ suốt ngày đọc truyện cho nó nghe....
  5. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Hihi, hôm qua mới phát hiện ra là cái cô bạn này có thật nhiều thứ giống mình!!! Buồn cười nhỉ? Hai đứa như hai cái đồ dở hơi, lớn tướng rồi mà vẫn còn thích đọc truyện trẻ con.
    Tớ đã từng có một lần đi lang thang trong cái hiệu sách của nhà xuất bản Kim đồng và mua hết 200 nghìn tiền truyện thiếu nhi (quyển đắt nhất cũng chỉ có mười mấy nghìn), về nhà tranh thủ đợt nghỉ hè đọc hết ngần đấy quyển. Nhưng tớ có một cái rất tệ là không nhớ được chi tiết, đọc truyện xong cũng chỉ nhớ mang máng truyện này về cái này, truyện kia về cái kia...
    Có 2 truyện tớ có ấn tượng sâu sắc nhất và thích nhất là Tottochan và Tuổi thơ dữ dội, ngay cả khi đã đọc đi đọc lại vài lần rồi mà vẫn thấy hay. Tớ đã cảm động thế nào khi đọc cái đoạn cậu bé Mừng bị sốt rét mà vẫn thiết tha được chơi đàn. Còn mỗi lần ăn cơm, tớ lại nghĩ đến hộp cơm có món denbu màu hồng nhạt, trứng dán vàng, trông đẹp như một vườn hoa của cô bé Tottochan... Mỗi lúc chán nản, tớ lại đọc lại truyện đó, với những bức minh hoạ thật dí dỏm và trong sáng - úm ba la, 3 nét vẽ thế là ra một bà nội trợ béo ục ịch...
    Bọn trẻ con bi h thật đáng thương khi không có thói quen đọc những truyện như thế!!!!! Về sau có con, tớ nhất định sẽ suốt ngày đọc truyện cho nó nghe....
  6. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, đọc bài của các bạn tớ nhớ đến hồi ngày xửa ngày xưa, trước cửa cơ quan tớ có hàng truyện thiếu nhi. Nói hàng cho oai chứ chỉ là một chiếc xe đạp chở một cái thùng truyện, có mấy cái ghế con con chuyên phục vụ cho các cháu nhi đồng của trường học gần đó. Thế mà lại có một thằng nhi đồng cụ là tớ thỉnh thoảng ngồi vắt chân chữ ngũ đọc thi với bọn trẻ. Bình thường thì không sao, có một hôm sếp tớ đi làm về muộn, thấy tớ đang ngồi nghiên cứu tài liệu rất say mê liền quan tâm hỏi thăm. Đến khi phát hiện ra tớ đang nghiên cứu môn hình hoạ trẻ con này thì sếp tớ... suýt lăn đùng ra ngất. Hê hê! Bây giờ ngồi nhớ lại vẻ mặt của sếp tớ khi ấy, tớ cũng suýt té khỏi ghế vì buồn cười. Sếp tớ bảo, không lo "chế tạo" trẻ con đi mà còn ngồi đó cưa sừng làm nghé. Hờ hờ, tớ tức mình định cãi là tớ đang giải toả stress đấy nhưng rồi lại thôi. Trẻ con cụ không chấp với người lớn. Nhỉ!
  7. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, đọc bài của các bạn tớ nhớ đến hồi ngày xửa ngày xưa, trước cửa cơ quan tớ có hàng truyện thiếu nhi. Nói hàng cho oai chứ chỉ là một chiếc xe đạp chở một cái thùng truyện, có mấy cái ghế con con chuyên phục vụ cho các cháu nhi đồng của trường học gần đó. Thế mà lại có một thằng nhi đồng cụ là tớ thỉnh thoảng ngồi vắt chân chữ ngũ đọc thi với bọn trẻ. Bình thường thì không sao, có một hôm sếp tớ đi làm về muộn, thấy tớ đang ngồi nghiên cứu tài liệu rất say mê liền quan tâm hỏi thăm. Đến khi phát hiện ra tớ đang nghiên cứu môn hình hoạ trẻ con này thì sếp tớ... suýt lăn đùng ra ngất. Hê hê! Bây giờ ngồi nhớ lại vẻ mặt của sếp tớ khi ấy, tớ cũng suýt té khỏi ghế vì buồn cười. Sếp tớ bảo, không lo "chế tạo" trẻ con đi mà còn ngồi đó cưa sừng làm nghé. Hờ hờ, tớ tức mình định cãi là tớ đang giải toả stress đấy nhưng rồi lại thôi. Trẻ con cụ không chấp với người lớn. Nhỉ!
  8. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Tớ tham gia với...h lớn rồi nhưng mà vẫn mê truyện thiếu nhi lắm .
    Thích nhất trên đời trong các nhân vật truyện tranh vẫn là tên JINDO ... nó làm mình lúc nào cũng hở đủ 30 cái răng ra Thêm nữa là bị nghe maman , papa chửi kô biết bao nhiêu lần vì tội thức đêm đọc truyện và còn bị bà chị gái đạp cho vài phát ai bảo cứ cười rúc rích bên tai làm cho bà ý kô ngủ được
    Hic hic h ở xa quá ,chả có truyện mà đọc được như ngày xưa nữa nên toàn phải mò lên mạng search rồi down về máy.Mà ghét cái là đọc trên máy thì phải ngồi chứ kô được nằm dài ghếch gác lung tung nữa....giảm 50% hứng thú
  9. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Tớ tham gia với...h lớn rồi nhưng mà vẫn mê truyện thiếu nhi lắm .
    Thích nhất trên đời trong các nhân vật truyện tranh vẫn là tên JINDO ... nó làm mình lúc nào cũng hở đủ 30 cái răng ra Thêm nữa là bị nghe maman , papa chửi kô biết bao nhiêu lần vì tội thức đêm đọc truyện và còn bị bà chị gái đạp cho vài phát ai bảo cứ cười rúc rích bên tai làm cho bà ý kô ngủ được
    Hic hic h ở xa quá ,chả có truyện mà đọc được như ngày xưa nữa nên toàn phải mò lên mạng search rồi down về máy.Mà ghét cái là đọc trên máy thì phải ngồi chứ kô được nằm dài ghếch gác lung tung nữa....giảm 50% hứng thú
  10. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    bạn esheep thích nhiều cuốn giống senorita thế. Bây giờ senorita đang đọc lại ''Hoàng tử bé'', để lâu lâu đọc lại rồi càng thấy có nhiều cái hay và ý nghĩa trong truyện . À mà có ai thik đọc truyện tranh con nít hông dzị, senorita đang đọc mấy cuốn Ninja loạn thị á, nhảm vô cùng cực nhưng mà vui khíp, rỗi rãi lấy ra đọc cuời wên buồn

Chia sẻ trang này