1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người thích đọc TRUYỆN THIẾU NHI

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi esheep, 11/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    hừm , đến bây giờ tớ vẫn ko sao nuốt nổi Miền thơ ấu
    đọc đến trang 50 đã là cố lắm rồi, ko biết về sau có hay ko esheep nhỉ, đây là lần thứ 2 đọc rồi đấy, vẫn đến trang trên 50 thì bỏ dở
  2. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Hi, girl !
    Hi trando mat can, còn 1 điểm giống nhau nữa mà ấy 0 biết, đó là tớ cũng trán dô-mắt cận nè (kakaka)
    Ui, rất tiếc là tớ 0 biết 1 cái link nào mà có những truyện hay ho dành cho trẻ con cả! hic. Ngày xưa tớ mua quyển Mạng nhện ... trong bộ sách TỦ SÁCH VÀNG của NXB Kim Đồng, nhưng 0 biết bi giờ có bán nữa 0?
    Tớ mua quyển này rất tình cờ : 1 cô ở cơ quan bà già tớ đi công tác, vứt con bé con học lớp 6 con cô ý sang nhà tớ nhờ tớ trông hộ. Tớ ngồi chơi game, chẳng để ý gì đến nó. 1 lúc, nó đi ra chỗ tớ ...nhìn thẳng vào mắt tớ và hỏi : "Chị đã... yêu bao giờ chưa ?"
    ỐI giời ơi, xúyt nữa thì tớ chết sặc..và toi mất mấy nông dân. CHOÁNG !!
    Tớ hỏi : Saaaooo... em lại hỏi thế... ?
    - Nếu chị có người yêu rồi, chắc chị chỉ đọc chuyện tình yêu thôi nhỉ? thế thì tiếc lắm.. (mặt trầm buồn)
    - .....????
    - Em nghĩ nếu chị chưa có người yêu, chị nên đọc truyện "Mạng nhện của Challotte"
    -...???? ( thật sự tớ vẫn chưa hiểu có chuyện khỉ gì đã xảy ra... )
    - Đấy là chuyện em thích nhất. Chị ơi chị đọc thử đi, hóa ra người ta (chắc nó muốn nói đến người lớn) không bao giờ tin vào các con vật và 0 bao giờ dám hi sinh vì .. người bạn mà mình yêu quý nhất đâu chị nhỉ?
    Mẹ ơi.. đến nước này tớ vãi cả linh hồn.. Ôi dời.. tớ 0 thể nhớ sau đó thì câu chuyện đi đến đâu.. nhưng cái kiểu nói già đời của con bé đó làm tớ nghĩ cái truện này..tệ lắm.. hoặc là giáo huấn, hoặc là quá non nớt kiểu trẻ con.. hoặc tình yêu bọ xít gì đó đây mà.. HIc... cho đến hôm sau, vì tò mò thôi.. tớ đã mua quyển đấy về và phát hiện ra mình quá nhầm.. ôi trời.. hay đến nỗi mà từ đấy về sau 0 ba ogiờ tớ phá 1 cá imạng nhện nào, 0 bao giờ tớ làm bị thương 1 co nnhện nào.. (híc, quả này thì tớ còn hâm hơn cả con bé kia) nhưng. .tớ nói thật đấy.. truyện này gây ấn tượng vô cùng..
    Còn về truyện cánh buồm đỏ thắm, tớ năn nỉ ấy hãy đọc đi. khi mà cả thế giới đã viết về Grin : Grin tạo ra trong trang sách của mình thế giới của những con người vui vẻ và dũng cảm.. tao jra những sự kiện đáng kinh ngạc khiế ntâm trí ta ngất ngây như vừa nhấp rượu nồng..."
    Ấy đã bao giờ đọc TUYẾT của Pautôpxki chưa ? Những con người... những tâm hồn.. những sự tình cờ thoảng qua trong cuộc đời mỗi con người.. có ai biết rằng nếu để tâm1 chút thôi.. sẽ đem lại hạnh phúc cho 1 người nào đó suốt cả cuộc đời..
    Truyện dài lắm, tớ mà kể sẽ mất hay.. nhưng túm lại là nói về 1 con bé con A-xôn bị cả làng ghẻ lạnh vì bố nó bị nghi là đã giết người. Ông bố trước làm thuyền trưởng, sau khi vợ chết về nhà nuôi con và chuyên làm đồ chơi cho trẻ con quý tộc rồi mang lên phố bán. trên 1 lần được bố giao cho mang món đồ chơi đắt tiền lên thành phố, cô bé 0 kìm được tò mò ,đã mở món đồ chơi đó ra xem. Thật sững sờ vì đó quả là 1 kiệt tác... 1 chiếc thuyền buồm đựoc làm khéo léo từ gỗ bạch dương trắng với cánh buồm Nhung đỏ thắm, loại nhung thượng hạng.. nó còn đẹp gấp ba onhiêu trong con mắt của 1 con bé con.. Làm sao cô bé có thể từ chối lầnđược cầm chiếc thuyền đó thả xuỗng dòng nứoc... Và rồi chiếc thuyền cứ trôi mãi.. trôi mãi vào rừng... v.v... 1 người sưu tầm truyện cổ dân gian.. 1 lời tiên tri về cuộc đời cô bé... niềm tin mãnh liệt vào số phận và tình yêu.. niềm tin mãnh liệt vào cánh buồm đỏ thắm.. cánh buồmcuẩ sự thánh thiện và ước mơ... 1 anh chàng Andrây quyết tâm rời bỏ cuộc sống nhung lụa mà nhàm chá nđể lao và ocuộc dời bôn ba là m thủy thủ để thỏa mãn khát vọng của tuổi trẻ... bắt nguồn từ bức tranh vẽ con thuyền đang vươn lên trên những ngọn sóng tànbạocủa cơn bão biển.. trong 1 bức tranh cổ dán đằng sau cánh cửa thư viện gia đình..
    Phù mệt quá.. hic.. sẽ cố gắng tìm bản tẽt để pót lên đây.. huhu..
  3. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Hi, girl !
    Hi trando mat can, còn 1 điểm giống nhau nữa mà ấy 0 biết, đó là tớ cũng trán dô-mắt cận nè (kakaka)
    Ui, rất tiếc là tớ 0 biết 1 cái link nào mà có những truyện hay ho dành cho trẻ con cả! hic. Ngày xưa tớ mua quyển Mạng nhện ... trong bộ sách TỦ SÁCH VÀNG của NXB Kim Đồng, nhưng 0 biết bi giờ có bán nữa 0?
    Tớ mua quyển này rất tình cờ : 1 cô ở cơ quan bà già tớ đi công tác, vứt con bé con học lớp 6 con cô ý sang nhà tớ nhờ tớ trông hộ. Tớ ngồi chơi game, chẳng để ý gì đến nó. 1 lúc, nó đi ra chỗ tớ ...nhìn thẳng vào mắt tớ và hỏi : "Chị đã... yêu bao giờ chưa ?"
    ỐI giời ơi, xúyt nữa thì tớ chết sặc..và toi mất mấy nông dân. CHOÁNG !!
    Tớ hỏi : Saaaooo... em lại hỏi thế... ?
    - Nếu chị có người yêu rồi, chắc chị chỉ đọc chuyện tình yêu thôi nhỉ? thế thì tiếc lắm.. (mặt trầm buồn)
    - .....????
    - Em nghĩ nếu chị chưa có người yêu, chị nên đọc truyện "Mạng nhện của Challotte"
    -...???? ( thật sự tớ vẫn chưa hiểu có chuyện khỉ gì đã xảy ra... )
    - Đấy là chuyện em thích nhất. Chị ơi chị đọc thử đi, hóa ra người ta (chắc nó muốn nói đến người lớn) không bao giờ tin vào các con vật và 0 bao giờ dám hi sinh vì .. người bạn mà mình yêu quý nhất đâu chị nhỉ?
    Mẹ ơi.. đến nước này tớ vãi cả linh hồn.. Ôi dời.. tớ 0 thể nhớ sau đó thì câu chuyện đi đến đâu.. nhưng cái kiểu nói già đời của con bé đó làm tớ nghĩ cái truện này..tệ lắm.. hoặc là giáo huấn, hoặc là quá non nớt kiểu trẻ con.. hoặc tình yêu bọ xít gì đó đây mà.. HIc... cho đến hôm sau, vì tò mò thôi.. tớ đã mua quyển đấy về và phát hiện ra mình quá nhầm.. ôi trời.. hay đến nỗi mà từ đấy về sau 0 ba ogiờ tớ phá 1 cá imạng nhện nào, 0 bao giờ tớ làm bị thương 1 co nnhện nào.. (híc, quả này thì tớ còn hâm hơn cả con bé kia) nhưng. .tớ nói thật đấy.. truyện này gây ấn tượng vô cùng..
    Còn về truyện cánh buồm đỏ thắm, tớ năn nỉ ấy hãy đọc đi. khi mà cả thế giới đã viết về Grin : Grin tạo ra trong trang sách của mình thế giới của những con người vui vẻ và dũng cảm.. tao jra những sự kiện đáng kinh ngạc khiế ntâm trí ta ngất ngây như vừa nhấp rượu nồng..."
    Ấy đã bao giờ đọc TUYẾT của Pautôpxki chưa ? Những con người... những tâm hồn.. những sự tình cờ thoảng qua trong cuộc đời mỗi con người.. có ai biết rằng nếu để tâm1 chút thôi.. sẽ đem lại hạnh phúc cho 1 người nào đó suốt cả cuộc đời..
    Truyện dài lắm, tớ mà kể sẽ mất hay.. nhưng túm lại là nói về 1 con bé con A-xôn bị cả làng ghẻ lạnh vì bố nó bị nghi là đã giết người. Ông bố trước làm thuyền trưởng, sau khi vợ chết về nhà nuôi con và chuyên làm đồ chơi cho trẻ con quý tộc rồi mang lên phố bán. trên 1 lần được bố giao cho mang món đồ chơi đắt tiền lên thành phố, cô bé 0 kìm được tò mò ,đã mở món đồ chơi đó ra xem. Thật sững sờ vì đó quả là 1 kiệt tác... 1 chiếc thuyền buồm đựoc làm khéo léo từ gỗ bạch dương trắng với cánh buồm Nhung đỏ thắm, loại nhung thượng hạng.. nó còn đẹp gấp ba onhiêu trong con mắt của 1 con bé con.. Làm sao cô bé có thể từ chối lầnđược cầm chiếc thuyền đó thả xuỗng dòng nứoc... Và rồi chiếc thuyền cứ trôi mãi.. trôi mãi vào rừng... v.v... 1 người sưu tầm truyện cổ dân gian.. 1 lời tiên tri về cuộc đời cô bé... niềm tin mãnh liệt vào số phận và tình yêu.. niềm tin mãnh liệt vào cánh buồm đỏ thắm.. cánh buồmcuẩ sự thánh thiện và ước mơ... 1 anh chàng Andrây quyết tâm rời bỏ cuộc sống nhung lụa mà nhàm chá nđể lao và ocuộc dời bôn ba là m thủy thủ để thỏa mãn khát vọng của tuổi trẻ... bắt nguồn từ bức tranh vẽ con thuyền đang vươn lên trên những ngọn sóng tànbạocủa cơn bão biển.. trong 1 bức tranh cổ dán đằng sau cánh cửa thư viện gia đình..
    Phù mệt quá.. hic.. sẽ cố gắng tìm bản tẽt để pót lên đây.. huhu..
  4. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    ÔI.. Sung sưong quá.sao có người giống mình đế nthế nhỉ? tớ ngày xưa còn chửi cái truyện này cơ. .đọc đến trang 50 rồi còn thấy chán.. ha ha.. buồn cười quá.. cụng ly cái bạn hiền :
    Về sau buồn cười cực.. và vô cùng thú vị. truyện là cả 1 pho cổ tích. 1 pho kiến thức về cuộc sống nông thôn việt nam giữa thế kỷ truớc bị lãng quên.. ấy sẽ thèm đến chết đươc món "Sâu bà Cơ" - 1 loại bánh bột tẻ rẻ tiền. Thèm được đi câu cá và tận hưởng cái thú câu cá của tay sát cá sành điệu.. Ấy sẽ thấ yghét và yêu cô Gái. 1 bà cô 0 lấy chồng đâm ra vô cùng khó tính nhưng sùng Đạo 1 cách thái quá gây cho ấy ba onhiêu rắc rối.
    Lần đầu tiên đọc sẽ thấy rất vui.. rất buồn cuời.. nhưng về sau.. càng đọc càng thấy buồn.. càng thấy nuối tiếc 1 quá khứ.. 1 quá khứ đẹp, bình yên., giản dị của ông cha mà con cháu cố lắm cũng chỉ đủ tâm sức giữ lại phần nào.. đọc xong buồn như "buớc hụt chân vào cái hố sâu kỉ niệm"
  5. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    ÔI.. Sung sưong quá.sao có người giống mình đế nthế nhỉ? tớ ngày xưa còn chửi cái truyện này cơ. .đọc đến trang 50 rồi còn thấy chán.. ha ha.. buồn cười quá.. cụng ly cái bạn hiền :
    Về sau buồn cười cực.. và vô cùng thú vị. truyện là cả 1 pho cổ tích. 1 pho kiến thức về cuộc sống nông thôn việt nam giữa thế kỷ truớc bị lãng quên.. ấy sẽ thèm đến chết đươc món "Sâu bà Cơ" - 1 loại bánh bột tẻ rẻ tiền. Thèm được đi câu cá và tận hưởng cái thú câu cá của tay sát cá sành điệu.. Ấy sẽ thấ yghét và yêu cô Gái. 1 bà cô 0 lấy chồng đâm ra vô cùng khó tính nhưng sùng Đạo 1 cách thái quá gây cho ấy ba onhiêu rắc rối.
    Lần đầu tiên đọc sẽ thấy rất vui.. rất buồn cuời.. nhưng về sau.. càng đọc càng thấy buồn.. càng thấy nuối tiếc 1 quá khứ.. 1 quá khứ đẹp, bình yên., giản dị của ông cha mà con cháu cố lắm cũng chỉ đủ tâm sức giữ lại phần nào.. đọc xong buồn như "buớc hụt chân vào cái hố sâu kỉ niệm"
  6. xacchetmimcuoi

    xacchetmimcuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mình cũng rất thích đọc truyện, nhất là truyện về những gương anh hùng thiếu nhi.
    Nhưng có một điều đáng buồn là hầu hết khi kết thúc câu truyện thì người anh hùng ấy đều chết, hic hic.
    Sau này lớn hơn một chút mình thích đọc truyện tranh, và đến bây giờ, tuy đã đi làm nhưng mình vẫn không từ bỏ sở thích này (đây là một trong số ít ỏi những sở thích mà tớ còn giữ được cho đến bây giờ)
    Tớ có thể ngồi cả ngày ở hàng cho thuê truyện chỉ để cố gắng đọc những quyển truyện tranh mà tớ ưa thích. À quên, giới thiệu với mọi người, trong số truyện tranh thiếu nhi tớ thích nhất hai bộ Ninja cận thị và Chie cô bé hạt tiêu.
    Đọc Chie... các bạn không chỉ gặp những tình huống bất ngờ mà các bạn sẽ bị từng nhân vật trong truyện lôi cuốn. Tớ thích nhất là hai nhân vật: bố của Chie và chú mèo Cục sắt.
    Bố của Chie, có lẽ nhân vật này sẽ gây ấn tượng mạnh với nhiều người. Khi ra ngoài đường, ông bố này cực kỳ "đầu gấu", tớ còn nhớ trong một lần bố của Chie so găng với một võ sĩ quyền anh, tất nhiên là bố của Chie bị ăn đòn nhiều hơn, nhưng các ban có biết không, cuối cùng thì tay võ sĩ kiêu căng kia sợ quá không dám ra khỏi nơi thi đấu (vì bố của Chie bị đánh ngã bao nhiêu lần đi nữa thì cũng đứng dậy để tiếp tục thi đấu, hic hic, đọc đến đoạn này tớ vừa buồn cười vừa thương cho bố của Chie). Xin lỗi mọi người vì tớ đọc lâu quá rồi nên không nhớ nổi tên của bố Chie, ai nhớ thì nhắc tớ với nhé.
    Tuy đầu gấu nhưng bố của Chie rất sợ thầy giáo chủ nhiệm ngày xưa, bà của Chie và hic hic, cực kỳ "thảm hại" khi đứng trước mẹ Chie, trong một lần gặp gỡ mà tớ không nhớ nổi là vào lúc nào, bố của Chie đã run đến nỗi không thể thốt lên lời trước mẹ của Chie. Điều buồn cười là mẹ của Chie là một người phụ nữ cực kỳ hiền lành, cực kỳ nữ tính. Khi đọc Chie lần đầu tiên, tớ không hiểu tại sao tác giả lại "gán ghép" hai con người đối lập ấy với nhau, nhưng sau này tớ đã hiểu, chính vì mẹ của Chie tốt như thế nên bố của Chie mới trở thành người tốt được, hic hic, nói như kiểu của mấy ông hay phân tích tác phẩm là: đấy là giá trị nhân văn của tác phẩm, cái thiện cái tốt cuối cùng sẽ chiến thắng.
    Đọc Chie người đọc không cảm thấy căng thẳng vì truyện là một chuỗi các sự kiện rất "đời thường", cái hay là cách tác giả dẫn dắt người đọc và cách giải quyết tình huống cũng hết sức bất ngờ của ông. Tin tớ đi, mọi người sẽ không phải hối tiếc khi đọc Chie... đâu
    Hic hic, tớ đang phải làm việc, vì thế tớ sẽ nói về nhân vật Cục sắt sau nhé, đây cũng là nhân vật cực kỳ thú vị, nói chính xác hơn là một chú mèo với ngón võ gia truyền cực kỳ lợi hại.
    Thế nhé, hy vọng sớm gặp lại mọi người.
  7. xacchetmimcuoi

    xacchetmimcuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mình cũng rất thích đọc truyện, nhất là truyện về những gương anh hùng thiếu nhi.
    Nhưng có một điều đáng buồn là hầu hết khi kết thúc câu truyện thì người anh hùng ấy đều chết, hic hic.
    Sau này lớn hơn một chút mình thích đọc truyện tranh, và đến bây giờ, tuy đã đi làm nhưng mình vẫn không từ bỏ sở thích này (đây là một trong số ít ỏi những sở thích mà tớ còn giữ được cho đến bây giờ)
    Tớ có thể ngồi cả ngày ở hàng cho thuê truyện chỉ để cố gắng đọc những quyển truyện tranh mà tớ ưa thích. À quên, giới thiệu với mọi người, trong số truyện tranh thiếu nhi tớ thích nhất hai bộ Ninja cận thị và Chie cô bé hạt tiêu.
    Đọc Chie... các bạn không chỉ gặp những tình huống bất ngờ mà các bạn sẽ bị từng nhân vật trong truyện lôi cuốn. Tớ thích nhất là hai nhân vật: bố của Chie và chú mèo Cục sắt.
    Bố của Chie, có lẽ nhân vật này sẽ gây ấn tượng mạnh với nhiều người. Khi ra ngoài đường, ông bố này cực kỳ "đầu gấu", tớ còn nhớ trong một lần bố của Chie so găng với một võ sĩ quyền anh, tất nhiên là bố của Chie bị ăn đòn nhiều hơn, nhưng các ban có biết không, cuối cùng thì tay võ sĩ kiêu căng kia sợ quá không dám ra khỏi nơi thi đấu (vì bố của Chie bị đánh ngã bao nhiêu lần đi nữa thì cũng đứng dậy để tiếp tục thi đấu, hic hic, đọc đến đoạn này tớ vừa buồn cười vừa thương cho bố của Chie). Xin lỗi mọi người vì tớ đọc lâu quá rồi nên không nhớ nổi tên của bố Chie, ai nhớ thì nhắc tớ với nhé.
    Tuy đầu gấu nhưng bố của Chie rất sợ thầy giáo chủ nhiệm ngày xưa, bà của Chie và hic hic, cực kỳ "thảm hại" khi đứng trước mẹ Chie, trong một lần gặp gỡ mà tớ không nhớ nổi là vào lúc nào, bố của Chie đã run đến nỗi không thể thốt lên lời trước mẹ của Chie. Điều buồn cười là mẹ của Chie là một người phụ nữ cực kỳ hiền lành, cực kỳ nữ tính. Khi đọc Chie lần đầu tiên, tớ không hiểu tại sao tác giả lại "gán ghép" hai con người đối lập ấy với nhau, nhưng sau này tớ đã hiểu, chính vì mẹ của Chie tốt như thế nên bố của Chie mới trở thành người tốt được, hic hic, nói như kiểu của mấy ông hay phân tích tác phẩm là: đấy là giá trị nhân văn của tác phẩm, cái thiện cái tốt cuối cùng sẽ chiến thắng.
    Đọc Chie người đọc không cảm thấy căng thẳng vì truyện là một chuỗi các sự kiện rất "đời thường", cái hay là cách tác giả dẫn dắt người đọc và cách giải quyết tình huống cũng hết sức bất ngờ của ông. Tin tớ đi, mọi người sẽ không phải hối tiếc khi đọc Chie... đâu
    Hic hic, tớ đang phải làm việc, vì thế tớ sẽ nói về nhân vật Cục sắt sau nhé, đây cũng là nhân vật cực kỳ thú vị, nói chính xác hơn là một chú mèo với ngón võ gia truyền cực kỳ lợi hại.
    Thế nhé, hy vọng sớm gặp lại mọi người.
  8. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    thế ah, để năm sau cố đọc nốt MTÂ zậy
    theo mình thì Tuổi thơ dữ dội là best của thể loại truyện về tuổi thơ rui`
    chưa thấy truyện nào hay như thế , truyện gắn với người thật việc thật hẳn hoi(du kích thiếu niên Đình Bảng hình như cũng thế )
    cuộc đời của 2 nhân vật Lượm sứt và Mừng thật hay, cảm động và lẫm liệt và cả cuộc đời ngắn ngủi của Vịnh Sưa nữa chứ
    bao lần rồi nhưng mỗi khi đọc đến câu : Anh ơi , anh đừng nghi em là việt gian nữa anh hí ! là mình lại gai người
  9. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    thế ah, để năm sau cố đọc nốt MTÂ zậy
    theo mình thì Tuổi thơ dữ dội là best của thể loại truyện về tuổi thơ rui`
    chưa thấy truyện nào hay như thế , truyện gắn với người thật việc thật hẳn hoi(du kích thiếu niên Đình Bảng hình như cũng thế )
    cuộc đời của 2 nhân vật Lượm sứt và Mừng thật hay, cảm động và lẫm liệt và cả cuộc đời ngắn ngủi của Vịnh Sưa nữa chứ
    bao lần rồi nhưng mỗi khi đọc đến câu : Anh ơi , anh đừng nghi em là việt gian nữa anh hí ! là mình lại gai người
  10. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    e m cũng đọc chie rùi
    hay
    thế còn jindo thì sao, truyện này đọc giải trí là hay nhất ,he he
    ah đây là jindo bộ 1 chứ không fải nhí nhố như 2 với 3 đâu nhé

Chia sẻ trang này